1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Em Dương Anh chắc là còn ít tuổi. Đọc chữ ký của em dễ thương quá!
    Một đứa trẻ có đủ bố mẹ thì vẫn tốt hơn chứ! Tước quyền được có một người cha yêu thương nó cũng là có tội đấy! Hoàn cảnh của các chị single moms bất đắc dĩ vậy thì các chị phải cố vượt qua thôi. Các em gái chưa lập gia đình đừng "tiêm nhiễm" cho mình cái ý tưởng này nhé! Phải lạc quan với cuộc đời và với nửa kia của thế giới chứ!
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Chúc crystalchanel khoẻ vui và vượt qua mọi khó khăn.
    Mình cũng có người quen quyết định làm singlemom như bạn, mình phải nói thật mình chẳng thấy khâm phục như các bạn ở đây đâu, chỉ thấy thương thôi. Biết bao khó khăn cả về vật chất và tinh thần đang chờ phía trước. Mình thấy thương cho cả hai mẹ con, nhất là đứa trẻ. Nhưng nếu đã quyết định rồi thì mình chỉ khuyên một câu thôi Go ahead. Dũng cảm lên, cố gắng lên. Cuộc đời công bằng lắm, hai mẹ con chịu thiệt thòi hơn thì sẽ được bù đắp; có thể đứa trẻ lớn lên sẽ thông minh hơn, ý chí hơn, rắn rỏi hơn, thương mẹ hơn...
    Con bạn là trai nên việc dậy dỗ cháu chắc sẽ khó khăn hơn, bạn phải cho cháu gần hơn một người đàn ông mạnh mẽ, là anh trai hay em trai bạn, để cho cháu được rèn luyện hơn về tính cách đàn ông.
  3. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dạo này máy tính của chị bị hỏng nên lâu lắm không online được. Em bé của chị được 18 tuần rồi, bây giờ đã biết máy nhẹ, thỉnh thoảng nói chuyện thì thấy bé máy nhiều hơn, chị cũng hay đặt tay lên bụng nói chuyện với em bé lắm. Cảm giác khi mình nói chuyện với bé và bé máy như đáp lại kì lạ lắm, hạnh phúc và xúc động vô cùng. 3 tuần nữa chị đi siêu âm theo định kì, lúc ấy mới nhìn rõ mặt bé, hi vọng mọi cái đều ổn cả. Chị cũng định sinh ở Việt-Nhật, nhưng có lẽ sau Tết mới đăng kí cơ.
    Em bé của em bây giờ lên cân nhanh lắm, đang ở thời gian tăng trưởng mạnh mà, em cố gắng ăn uông tốt, tự chăm sóc cho mình nhé, phía trước còn nhiều khó khăn phải đương đầu lắm em ạ.
  4. Mr_OTC

    Mr_OTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hix, Chị em dạo này tư tưởng mới quá. Đúng là có một thằng chồng tệ thì ko có đỡ đau đầu. Nhưng với các em chưa có chồng mà phát biểu thì mang tính chất động viên nhiều hơn. Hoặc là điếc không sợ súng. Rất thông cảm với những single mom, nhưng rồi đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy, cuộc sống cần được chia sẻ, không ai có thể chia sẻ trọn vẹn bằng người bạn đời của mình. Đôi vai phụ nữ quá gầy và yếu để gánh mọi thứ đi hết con đường đời.
    Chúc tất cả mọi người một năm mới nhiều hạnh phúc, thành công!
  5. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đó chẳng phải là tư tưởng mới đâu bác ạ! Nhiều khi trong cuộc sống vợ chồng, nhiều người cứ chép miệng "Méo mó có hơn không" nhưng "méo quá không chịu nổi" thì "thà không còn hơn". Động viên nhau thì tốt thôi nhưng cái chính vẫn là người trong cuộc, phải gánh nhưng phải gánh cho chắc, đừng ngả nghiêng, đừng vì miệng lưỡi thế gian mà lung lay. Ở đây cũng có nhiều người có chồng rồi an ủi, động viên những ai muốn làm single mother đấy bác ạ! Nhiều khi cũng là cái duyên cái số, lấy nhau cũng chẳng phải ai cũng quyết định hết được. Nhưng chỉ cần biết được làm mẹ đã là điều hạnh phúc nhất dành cho phận nữ rồi, còn chồng tốt xấu ra sao khó có thể quyết định được lắm. Thôi âu "được đến đâu thì cảm ơn Trời đến đó vậy"
  6. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện có cái topic này các chị cho e hỏi cái. xin con nuôi thì xin ở đâu nhỉ? vì quả thật là chưa bao h e muốn lấy vợ cả, nhìn thấy vợ mấy thằng bạn mà chán, con gái gì mà đứa thì cờ bạc đứa thì chửi mẹ chồng như hát hay, đứa thì bồ bịch. e chỉ muốn ai đó đẻ thuê cho e một đứa con e nuôi thôi vì e rất thích có 1 đứa con . chứ nghĩ đến cái cảnh lấy vợ như mấy đứa bạn e thì thà ko có vợ còn hơn. bác nào biết thì tư vấn hộ e cái nhá. thanks các bác nhiều
  7. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @quach tinh: bác xin làm cha nuôi của con trai chủ topic đi ạ.
  8. quach_tinh_dai_hiep

    quach_tinh_dai_hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác đã cho ý kiến và e cũng chúc cho chị crystalchanel và cháu bé đc mẹ tròn con vuông còn về chuyện tìm con nuôi hay tìm người mang bầu thuê thì e cũng đang xúc tiến. cái tìm con nuôi thì có vẻ dễ dàng hơn còn tìm người mang thai hộ như ở nước ngoài thì e thấy ở vn chưa có thì phải. thật ra những cái ý nghĩ này nó mới xuất phát từ trong đầu e hơn 1 năm nay thôi mặc dù e còn khá trẻ( năm nay mới gần) nhưng e quả thật cứ nghĩ đến lấy vợ là nản kinh khủng. vẫn biết để một đứa trẻ có một gia đình đầm ấm đủ cả bố lẫn mẹ thì sẽ là môi trường tốt nhất cho bé phát triển. nhưng e sống trong gia đình e thì e biết, sẽ còn khổ biết bao nhiêu nếu bố mẹ không thương yêu nhau, nó trở thành một dấu hằn rất lớn lên đầu những đứa trẻ. vì vậy e nghĩ rằng nếu sống một mình nuôi con thì tuy có vất vả thật nhưng việc nuôi nó lên người e nghĩ ko phải quá khó khăn gì lắm. ko biết a chị có nghĩ như vậy k?
  9. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh.
    Trước tiên mình muốn chia sẻ với bạn về hoàn cảnh và nghị lực. Mình cũng là 1 người mẹ đang cố gắng kiếm sống, bươm trải để 2 mẹ con được sung túc.
    Nếu bạn không bị gia đình, người thân dị nghị hay phản đối thì bạn hãy cứ yên tâm mà sinh nở. Khó khăm chỉ đến lúc mới bắt đầu mà thôi. những lúc đó, bạn bè là điều mình không thể thiếu, mình cần có bạn bè.
    các cụ thường nói là " méo mó có còn hơn không" nhưng thời đại bây giừo, thì không có còn hơn là méo mó. Thằng đàn ông không đúng nghĩa, không xứng đáng thì đừng dại gì mà đeo gông vào cổ.
    Mình có 1 cậu con trai yêu lắm, ngộ ngĩnh lắm. 2mẹ con mình sống chung với ông bà ngoại. Bố của con mình là ... thằng đàn ông tốt, mình công nhận là vậy, nhưng 1 chuyện là không có nghị lực, bị xui'' bẩy, bị lôi kéo rùi bi giờ trở thành người ko có lý tưởng, không trí hướng và không trách nhiệm luôn. Mình quyết định chia tay để mỗi người tự tìm được cs mới, có thể với mình, mình không đem lại được nghị lức cho anh ta, chả may cô bé nào đó hợp hơi, hợp mạng lại có thể biến đổi anh thành người có ích? nhỉ?
    Bạn thân của mình cũng đang trong cảnh ngộ như bạn bi giờ. Vì xíh míh mà cô ta chia tay với bạn trai được 1 time khá dài. Giờ đây ai cũng có bạn mới, nhưng vẫn không thể tách hình bóng ke kia ra được, đành chấm mút tý, và giờ đây, cái hài nhi 10 tuần tuổi vẫn không bít được tương lai của mình thế nào? Thằng mất dạy thì muốn bỏ đi, vì giừo nó co 2 con bé sống chết với nó. Cô gái lại không muốn bỏ, đương nhiên rùi, tâm lý mỗi người mỗi khác, nhưng ông bà già thì không đồng ý thằng con rể này.
    Bít làm sao bi giờ? khổ thân thằng nhóc được mỗi bà mẹ che trở, cô gái làm sao có đủ nghị lực để 1 mình đẻ và nuôi con? sau này bé lớn, thằng bố lại lần mò về, dụ dỗ đòi lại con, mà cái tói đời, bố chết đi còn hơn là bỏ mặc con cái, không baogiừo con cái không tìm về bố mẹ cả.
    Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh. Là đàn bà, mình phải tè qua ngọn cỏ chứ, không thể để bọn đàn ông tung hoành như vậy được.
    Cố lên các bạn nhé.
  10. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải kêu gọi ai thông cảm, của mình mình sinh mình nuôi, quyền làm mẹ là quyền thiêng liêng không ai được phép xúc phạm cả.
    Vất vả thì có, nhưng còn hơn khối người phải nuôi thêm cả chồng.
    Tôi là đàn ông, tôi có một thiện cảm công khai với những người dũng cảm như bạn, trước những cảnh phá thai với lý do này nọ, thì những người như bạn càng đáng quý .
    Tôi không biết bạn có lý do gì mà nói hoàn cảnh không cho bạn lấy chồng, nhưng ngay cả khi bạn có con một mình, vẫn đầy rẫy chàng trai sẵn sàng cảm thông và chia sẻ cuộc sống của bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này