1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ancient_egypt

    ancient_egypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ có con khi tớ 28 tuổi, (hiện nay 26). Đứa con là T.Y của tớ với ng ấy. Tớ sẽ nuôi em bé, và e bé sẽ là của tớ, chỉ của tớ mà thôi. Chúc cho những single mom luôn tự tin và dũng cảm với quyết định của mình.
    Hôm qua về nói chuyện với Honey, muh Honey của tớ k đồng ý, hix
    Được ancient_egypt sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 20/01/2007
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chị quả thật là 1 ng can đảm. Rất can đảm. Đã có nhiều ng góp ý và nói lên những khó khăn của 1 single mom như chị, giờ em chỉ xin nói 1 vài lo ngại của mình thôi.
    Đc làm mẹ, có đc 1 đứa con là niềm hạnh fúc mà bất cứ 1 ng fụ nữ nào cũng mong muốn có. Có thể chị đủ bản lĩnh để vượt qua dư luận xã hội, đủ tự tin để nuôi nấng con nên ng. Nhưng chị có nghĩ đến suy nghĩ của con mình sau này k? Khi đi học, thấy bạn bè có đầy đủ bố mẹ đưa đi đón về, đi chơi đc bố công kênh cho ngồi trên cổ (nhất là bé nhà chị là con trai)... nó sẽ ao ước đc như bạn bè biết bao. Rồi bị bạn bè trêu chọc là đứa k cha, sẽ có lúc bé hỏi "Cha con là ai?". Lúc ấy chị sẽ trả lời thế nào để con mình an lòng và k thấy tủi thân?
    Đến lúc lớn lên biết suy nghĩ, ví dụ chuyện rất đơn giản là việc khai giấy tờ, lý lích, fần về ng cha sẽ fải để trống, ng khác sẽ hỏi "Sao anh k khai về cha mình?". Nó sẽ fải trả lời thế nào đây? "Vì tôi k có cha." Mọi ng nhìn nó với ánh mắt tò mò và bàn tán về 1 đứa con k có cha. Chị có hiểu đc cảm giác của nó lúc ấy k?... Và còn vô số những chuyện khó khăn đời thường mà 1 đứa trẻ k cha như con chị gặp fải.
    Những điều em nói ra kia hoàn toàn k nhằm mục đích fê fán hay làm chị nhụt chí. Mà là em đang nói ở góc độ của đứa bé để chị hiểu rằng việc quyết định trở thành 1 single mom sẽ khiến cho đứa con yêu dấu của mình thiệt thòi biết nhường nào.
    Trước đây em thậm chí đã "nung nấu" ý định có 1 đứa con của riêng mình mà k cần đến chồng, đến cha của đứa bé. Lúc đó em cũng suy nghĩ như chị bây giờ, thà làm 1 single mom còn hơn có 1 ng chồng chẳng ra gì, 1 gia đình đổ vỡ. Nhưng sau đó em đã nghĩ đến tương lai cảu con, đến những thiệt thòi mà con mình fải gánh chịu. Dù mình có thương yêu con bao nhiêu đi chăng nữa thì những tổn thất về tinh thần, tình cảm gia đình vẫn k thể nào bù đắp đc. Vì vậy mà em k nỡ... Bản thân mình đã chịu thiệt thòi rồi, k thể để đứa con mình rứt ruột đẻ ra cũng fải thiệt thòi theo mẹ nó đc.
    Dù sao chị cũng là ng hạnh fúc lắm vì đc làm mẹ. Chúc mẹ con chị luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn nhé!
    Nếu có thể, em xin đc làm mẹ đỡ đầu cho bé nhà chị đc k? Hay bợ đít cũng đc
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ dù bạn có chuẩn bị tinh thần đến mức nào thì cũng không lường được hết những khó khăn và những niềm vui mà đứa con của bạn sẽ mang lại.
    Vấn đề ở đây có lẽ là bạn đã tự thấy mình đủ sẵn sàng để nuôi nấng dậy dỗ một đứa con chưa. Mình nghĩ ở tuổi 30 thì có bạn đủ trưởng thành để lo lắng cho một đứa trẻ.
    Có con là một niềm vui lớn, mình chúc mừng bạn. Con bạn lớn lên thiếu bố là một thiệt thòi lớn, nhưng vẫn còn hơn là không được sinh ra. Bạn không có một người chồng chia sẻ khó khăn trong thời điểm này là một thiệt thòi lớn, nhưng bạn lại sắp có một đứa con của riêng mình, đó là một điều kỳ diệu. Hạnh phúc có rất nhiều khuôn mặt. Mẹ con bạn sẽ tìm được con đường riêng để được hạnh phúc.
    Ở Mỹ vừa mới có thống kê là 51% phụ nữ mình không có chồng, nghĩa là số đông chọn sống hạnh phúc không cần kết hôn.
    Có một người đàn ông mà mình yêu mến sống và chia sẻ với mình thật tuyệt vời, nhưng nếu bạn không gặp được người đàn ông đó vào thời điểm này, bạn vẫn có rất nhiều cách để tự tạo cho mình một cuộc sống tuyệt vời. Hạnh phúc nằm trong tay bạn, hãy tự trồng hoa và xây nhà cho mình. Một người hạnh phúc sẽ hấp dẫn những người khác.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 22/01/2007
  4. ancient_egypt

    ancient_egypt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi chủ topic dạo này thế nào rồi ạ? Có ai có thông tin thì báo cho mọi người cùng quan tâm với.
    Chị được bao tuần rồi?
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Tương lai em cũng làm single mom, không lấy chồng.
  6. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mình được 20 tuần 4 ngày. Đang chờ đến 21 tuần đi siêu âm xem em bé có khoẻ ko mà chưa biết siêu âm ở đâu là tốt nhất, bt thì chả sao nhưng đợt gần 3 tháng mình ốm nhiều nên cũng lo lo. Dạo này mình bận quá, máy tính lại hay hỏng nên chẳng online được nhiều. Em bé nhà mìnhị máy nhiều rồi, thấy càng ngày càng yêu con hơn...
  7. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Sau này tớ sẽ nói với con tớ rằng vì bố mẹ không hợp nhau nên không thể sống chung được với nhau. Cũng như con thích ăn kẹo nhưng bạn Bi thích ăn bánh. Con thích chơi oto nhưng bé Hồng lại thích búp bê. Hôm nay con thích bạn A nhưng ngày mai con lại không thích nữa vì bạn ấy đã làm con không vui. Bố với mẹ từng yêu nhau. Và con chính là kết quả của tình yêu ấy. Chính vì có nhiều sở thích và thói quen khác nhau quá nên bố mẹ giờ không thể chung sống với nhau như bố mẹ của các bạn con nhưng con mãi mãi là tình yêu của bố mẹ. Bố mẹ luôn luôn yêu thương con, chăm sóc con và muốn con trở thành 1 người tốt.
    Đấy, ví dụ là như thế. Tớ tuy không rơi vào trường hợp của bạn nhưng trước đây cũng đã đôi lần nghĩ rằng mình sẵn sàng làm 1 single mom. Không biết tớ có ích kỷ quá không nhưng tớ không thể chỉ vì để con mình có cha mà phải hy sinh tự do, hạnh phúc của mình để chung sống với 1 người mà mình không còn thương yêu hoặc là vì người đàn ông đó không tốt. Vì cuộc sống lúc đó là địa ngục. Bố mẹ lục đục, suốt ngày cãi nhau. Rồi bố nhậu nhẹt đằng bố, mẹ u buồn đằng mẹ. Bố mẹ không thể toàn tâm, toàn ý chăm sóc cho con cái được vì ai cũng bận bịu với những suy nghĩ, ưu tư, phiền muộn riêng. Đứa con lúc đấy sẽ còn bị ảnh hưởng tâm lý nhiều hơn. Thà rằng mình chia tay. Đau buồn 1 lúc đó thôi nhưng mà rồi mọi thứ sẽ qua. Mình sẽ lại lấy lại thăng bằng để chăm sóc con cái. Con sẽ là động lực để mình vượt qua tất cả.
    Cũng đừng bao giờ nói xấu với con về người cha của nó. Hãy giữ cho con 1 hình ảnh tốt đẹp về người cha. Để con có thể tự hào với bạn bè là con cũng có cha, có mẹ. Cha mẹ của con đều là người tốt, chỉ vì hoàn cảnh mà không ở được với nhau. Nếu cha đứa bé không thể đến thăm con thường xuyên thì hãy nói với bé rằng cha con rất bận. Thỉnh thoảng hãy tự mua quà cho con và nói rằng đấy là quà của cha gửi cho con. Hãy nhân danh người cha gửi thư cho bé, động viên khuyến khích bé trong học tập hay lúc bé bị ốm. Hãy để cho bé cảm nhận được sự chăm sóc, quan tâm của người cha. Như thế bé sẽ không tủi thân, không bi quan...
  8. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    NUÔI CON MỘT MÌNH. Một câu thật đơn giản ngắn gọn, nhưng chẳng nhẹ nhàng chút nào, xin chia sẽ cùng các bạn. Ở đây tôi không đề cập đến việc có chồng hay không, vì nếu có chồng mà phải làm mọi việc , phải quyết định mọi việc cũng như không . Nuôi con một mình rất cực, chẳng có một bữa ăn ngon miệng, không biết cái gương để làm gì, quần áo thì cái nào che kín được thì cứ mặc, một đêm thức dậy chục lần là chuyện nhỏ, cả người dậy mùi Amoniac chẳng cần nước hoa, đi ngang qua người khác là họ biết ngay "cá tính "của mình, chỉ cần nuôi con một mình trong 3 tháng đầu tiên, khi đi ra đường mình sẽ thành người ngòai hành tinh ngay. Sau thời gian nghĩ sản, khi đi làm lại trong đầu chẳng có cái gì ngoài ý nghĩ : hôm nay cho con ăn gì, hôm nay con uống được bao nhiêu sữa, con đã đi ị chưa? Giờ hành chánh bắt đầu lúc 7h30, có con nhỏ thì được đi trể 1/2h mỗi buổi, nhưng con muốn mẹ đi làm lúc 9h, nên cuối năm mẹ được lao động ''tai tiếng" và lên thẳng chức "phá phòng''
    Bù lại, hết giờ làm việc mẹ chỉ muốn về nhà, vì ở đó có đôi tay đang chờ ôm mẹ, có một cái miệng chỉ cuời với mẹ, có một bà cụ non hạch sách : sao mẹ về trể vậy, cùng một lời tỏ tình : con nhớ mẹ. Mặc dù mẹ không có 1 bữa cơm ngon lành cho mình , nhưng khi con ăn hết phần ăn, uống hết phần sữa thì mẹ no kềnh, chẳng cần ăn gì cả, còn nếu con bỏ ăn hay con bệnh thì mẹ thấy chẳng có gì tồn tại xung quanh cả. Đôi lúc stress quá, mẹ la hét, mẹ đánh con , nhưng ai thử nặng lời với con tôi (dù một tí) xem, tôi có dịu dàng hay không?Ai (giả vờ) đánh mẹ, một tay con ôm lấy mẹ, còn tay kia thì xua xua ?okhông được đánh mẹ?, đó ?ocận vệ?cuả mẹ đó, ?ongười yêu? cuả mẹ đó, sếp của mẹ, bà cụ non của mẹ Còn nhiều lắm các bạn bổ sung nhé!
    Nuôi con một mình, vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả lắm, đôi lúc cũng cần 1 bàn tay , một sự chia sẽ, một lời động viên, an ủi nhưng ........
    Singlemom(S) ơi, buồn cũng đó, vui cũng đó, khi đã quyết định rồi thì cố gắng lên, mắt chỉ nhìn thấy con, tai chỉ nghe tiếng con, miệng chỉ nói với con, mũi chỉ nghe mùi amoniac của con, đừng quan tâm nhiều đến lời ra tiếng vào mà xao nhãng nghĩa vụ của mình.Cố lên!
  9. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mình cảm thấy xúc động quá, tất cả những gì bạn nói về thiên thần bé nhỏ đúng đến từng li từng tí một. Khi con đau bệnh mình ko còn thiết đến ăn đến uống nữa, bé con cứ ăn vô rồi lại ói ra, nước mắt mình cứ trào ra, cảm thấy đau lòng vô cùng chỉ ước gì mình được đau được bệnh thay con thì hay biết mấy.
    Mình cũng may mắn có được ox bên cạnh giúp đỡ chứ không thì cũng chẳng hiểu mình sẽ thành người gì nữa. Làm Single mom theo mình thì càng khó khăn gấp bội, lúc bé khoẻ mạnh thì không sao nhưng những lúc đau bệnh mà thui thủi một mình chăm con thì tủi thân vô cùng, lớp vừa lo cho bé từng miếng ăn giấc ngủ, lớp vừa phải kiếm tiền lo cho cuộc sống của 2 mẹ con no ấm, quả thật bạn phải cố gắng hết mình mới hoàn thành được.
    Đúng như bạn đã nói bù lại thiên thần bé nhỏ mang đến cho mình biết bao nhiêu niềm vui, từ khi bắt đầu biết lật, rồi đến biết bò, biết chạy và bi bo nói, quả thật kô có gì vui sướng hơn nữa. Có những lúc quậy phá quá mình hét lên ầm ầm vậy mà bé con tròn xoe mắt nhìn nai lắm rồi lẳng lặng chạy lại hôn rối hôn rít, thử hỏi làm sao giận được nữa (chỉ mới 15 tháng).
    Theo mình làm Single mom chẳng có gì là sai cả, tại nơi mình ở kể cả người Việt lẫn người nước ngoài họ cũng tự sinh con rồi nuôi con một mình. Quan trọng là trước khi các bạn quyết định thì phải chuẩn bị sẵn từ tâm lý và tài chính tương đối tốt để lúc thời gian thai sản có sức mà lo mẹ tròn con vuông thôi.
    Mình thích nhất đoạn vàng vàng bạn kể về bé con...... dễ thương quá ................
  10. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Bất đắc dĩ lắm mới làm singlemom các bajn à, không có cha là thiệt thòi lớn cho các bé, anh có mấy đứa học trò lớn rùi, gần 30t rùi, là con một kô có cha song tự kỹ lắm.
    Anh khâm phục các bạn có hoa?n ca?nh la?m singlemom, 2 vợ chô?ng chăn 1 thă?ng đaf mệt bu? đâ?u ru?i. Ru?i sau na?y pha?i lo tâm lý cho bé nưfa.
    Nhân dịp 8/3 chúc chị em hạnh phúc va? tha?nh đạt
    Chúc các single mom nhiê?u nghị lực nuôi dạy con tha?nh ta?i
    Chúc nhưfng ai chưa la? single mom kô pha?i la?m single mom

Chia sẻ trang này