1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Single mom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi crystalchanel, 19/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thật sự rất hay, mình đã sụt sịt khi đọc đến những hành động của bà cụ non đấy.
  2. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết lúc này bạn đã sinh chưa? Em bé đã đưọc cất tiếng khóc chào đời hay chưa? Nhưng tôi vẫn xin chúc mừng bạn. Là một Single Mom chẳng có gì là xấu cả. Bạn hãy tiếp tục vững bước tất cả vì con của mình.
    Dù rằng, khi đã xác định rồi, bạn vẫn cần phải chuẩn bị cho mình một tâm lý thật vững chắc. Điều đó vô cùng quan trọng. Vì sao tôi nói điều đó, bởi vì chính tôi đang trải qua những tháng ngày khủng hoảng, chơi vơi,....
    Ngay cả khi đã xác định rất rõ cuộc sống của mình, sẽ chỉ dành cho con, sẽ chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, tôi đã nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng rồi vẫn có nhiều lúc cảm thấy upset, cảm thấy buồn, tinh thần down đến cùng cực, thấy mình sẽ không chịu đựng tiếp được nữa. Nếu như mỗi ngày cứ trôi đi, con mình sẽ lớn và khoẻ mạnh, cuộc sống tương đối ổn định, không phải lo lắng về kinh tế, chắc mọi điều sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng, nếu hôm nay bạn gặp trắc trở trong công việc, nếu hôm nay con bạn ốm, nếu bạn đang giận nhau với cha mẹ,....Tất cả sẽ làm bạn trở nên cùng quẫn và thấy mình rất khốn khổ.
    Tôi nhớ cảm giác khi đưa con đi viện, tôi phải nhờ bạn đi cùng để bế giúp còn mình chạy vạy khắp nơi để tìm bác sỹ, để đưa con đi chụp phim,...Tôi nhìn những gia đình có cha và mẹ đang xót xa bên những đứa trẻ. Tôi thương con của tôi.
    Tôi nhớ có hôm khi tôi rời công việc thì trời rất muộn, phải đưa con đi khám không sợ hết giờ, tắc đường, tôi bế con lếch thếch vừa đi vừa gọi taxi mà không có, tôi lo cho con và thấy tim mình đau thắt khi con nóng bỏng trên tay.
    Tôi nhớ những ngày mưa phùn, gió bấc, tôi đi học về muộn, chẳng kịp ăn uống gì, ôm con đến nhà bác sĩ để xông họng cho con. Trở về khi đã muộn và mệt nhoài.
    Tôi cảm thấy nỗi buồn chìm sâu đến không thể khóc được khi nhìn con tôi chăm chú xem pháo hoa, hai me con bế nhau, lặng lẽ, con cũng vỗ tay, cũng cười, nhưng sao cái cười của con thật buồn, thật đơn côi. Vào lúc đó, Cha nó đang ở đâu đó trên thế gian này, đã nghĩ gì???
    Hàng đêm tôi vẫn xin lỗi con vì đã để nó phải thiếu thốn tình cảm. Tôi vẫn thấy mình chơi vơi khi một mình làm công việc của cả mẹ và cha. Tôi thật sự vẫn rất cần một người đàn ông bên cạnh. Thực tế thì một đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc khi có cha dạy nó đá bóng, dạy vẽ, chơi máy bay,...dạy nó biết nhìn thẳng vào cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành động của mình, cũng như chính cuộc đời sau này.
    Thế nhưng, bạn đừng buồn và lo sợ khi đọc những khó khăn và nỗi buồn của tôi. Vì bạn sẽ vẫn sẽ hạnh phúc vô cùng khi hàng ngày được nhìn ngắm cái sinh vất nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Sinh vật đó sẽ là của riêng bạn. Chỉ của bạn mà thôi! Nó sẽ rất bướng bỉnh, sẽ rất ương ngạnh, sẽ làm bạn rất cáu nhưng lại không thể nhịn đuợc cười. Nó sẽ đưa bàn tay nhỏ xíu ra dắt bạn đi dù có lạc đường thì chắn chắn bạn cũng sẽ rất vui vẻ. Chính bàn tay đó sẽ vỗ về ru bạn ngủ. Nó sẽ chu cái đôi môi bé xíu xiu ra để hôn bạn. Nụ hôn đó tuyệt vời hơn bất cứ nụ hôn nào trên đời. Bạn sẽ vẫn có thể đưa con đi chơi. Hai mẹ con vẫn có thể join những chuyến du lịch, vẫn có thể hạnh phúc....
    Tôi nghĩ cuộc sống giống như một dòng chảy không ngừng. Có thể hôm nay tôi rất buồn, nhưng rồi mọi cái sẽ qua đi vào ngày mai. Vì suy cho cùng, mai là một ngày mới.
    Bạn hãy vững tin vào quyết định của mình, tôi tin bạn vẫn sẽ hạnh phúc.
    Cheers!

    Được i_chi_ban sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 15/03/2007
  3. chipliuchiu

    chipliuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia xẻ và cảm ơn tất cả tâm sự của topic này.
    Mình sẽ quyết tâm để có thể trở thành single mom!
    Can đảm lên nào!!!!!!
  4. crystalchanel

    crystalchanel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em bé nhà mình hiện mới được 26 tuần, nhưng ko được khoẻ, BS bảo tim cháu có vấn đề, cần theo dõi. Mẹ cháu đang lo lắm, hic
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong em bé luôn mạnh khoẻ.
  6. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................
    Tôi rất thương bạn và em bé. Cầu mong em bé đuợc bình an. Bạn đừng quá lo lắng nhé. Vẫn phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khoẻ, ổn định tâm lý. Vì những điều đó rất quan trọng cho con. Trái tim bạn đập ổn định, hiền hoà sẽ giúp con được nhiều hơn đấy bạn ạ. Chắc lúc này bạn đã biết được đó sẽ là con trai hay con gái rồi đúng không?
    Khi chưa có con, tôi rất thích con gái. Tôi thích con sẽ có đôi mắt đẹp, bởi vì mắt tôi chẳng đẹp tý nào. Tôi thích nhìn ngắm những chiếc váy xinh xinh, những đôi gìay búp bê con con đáng yêu, rồi khi lớn lên hai mẹ con sẽ thủ thỉ tâm sự, đi shopping....bạn bè hay trêu nếu có con gái, chắc tôi sẽ phá sãn vì nó
    Rồi tư tưởng lại thay đổi. Tôi thấy thương con gái lắm. Cứ suy từ mình mà ra, những lúc hạnh phúc không sao, lúc đau khổ biết dựa dẫm vào ai?......??? Vậy là lại hồi hộp mong rằng mình sẽ có con trai. Cuối cùng thì tôi cũng đã có một ngưòi đàn ông của riêng mình, con trai bé bỏng, chỗ dựa tinh thần của tôi.
    Tự nhiên lại cứ lan man con trai với con gái. Con trái hay con gái thì đều là tuyệt vời cả, đúng không nào? Dù sao chỉ hy vọng là bạn sẽ vui vẻ hơn lên. Smile!
  7. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Báo Người lao động (www.nld.com.vn) đang có diễn đàn NUÔI CON MỘT MÌNH, các bạn tham gia hoặc tham khảo nhé!
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì các chị viết mà thấy xúc động quá...
    Làm mẹ vất vả, làm single mom lại càng nhọc nhằn hơn.
    Thật sự hâm mộ những người phụ nữ là single mom. Mong em bé của chị chủ topic luôn mạnh khoẻ, lúc nào cũng yêu mẹ của bé hết nhé.
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Thương em bé nhiều .Mong cho bé luôn mạnh khoẻ để đỡ vất vả cho mẹ của bé.
    Chi ơi,cố lên nhé.
  10. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    mời bạn vào đây chơi nha! rất nhiều singlemom đấy!
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=43094&page=3
    Một số liệt ke của các mẹ đã và đang là singlemom
    Những điều thú vị khi làm single mom:
    1. Bớt đi trách nhiệm với một thành viên trong gia đình (là chồng đấy). Vì vậy, cũng bớt được nghĩa vụ với gia đình chồng .
    2. Có thêm thời gian để quan tâm tới bố mẹ, anh chị em ruột của mình nhiều hơn. Và cũng có thời gian để quan tâm tới bản thân mình nhiều hơn.
    3. Tiền làm ra tự mình quyết định chi tiêu, không phải hỏi ý kiến của bất cứ ai. Muốn đi đâu cũng do mình quyết định.
    4. Không biết đến những khái niệm như "bạn của chồng", "sếp của chồng", "cơ quan của chồng", "bồ của chồng" v.v...
    5. Không phải căng thẳng tìm cách giữ chồng nếu chồng đẹp trai, tài giỏi. Cũng không phải buồn bực vì thấy chồng mình dở, kém.
    6. Có thể vào webtretho bất cứ lúc nào, sáng trưa chiều tối mà không sợ bị chồng cằn nhằn.
    Tóm lại là muốn đi đâu, với ai, làm gì tùy thích. Đời thế mà vui!
    ------------------------------
    . Cuộc sống riệng tư không còn bị gia đình chồng "dòm ngó", can thiệp. Cũng không bị "soi" từng lời từng chữ" như tìm xương trong ...trứng gà! (Mừng quá !! )
    2. Đã mua được rất nhiều đồ cho mình. Lậy chúa! Từ ngày lấy chồng, chưa mua được 1 cái áo cho ra hồn!!!
    3. Không còn trách nhiệm phải gồng mình ...vui vẻ mỗi khi chồng nhậu về khuya !!
    4. Không còn lo chồng ...quen "con" khác ở ngoài !!!
    5. Không còn trách nhiệm chia sẽ với chồng lo cho các em chồng , mẹ nuôi, bà nội già ở quê. Cũng như đám giỗ , đám cưới họ hàng cô bác , 1 dòng họ có đến cà ngàn người ...đến giờ cũng chẳng nhớ nỗi 1 ai !!
    6. Đã có thể gần gũi cha mẹ và các em ruột.
    7. Đã có thời gian ..chăm sóc mình hơn, tinh thần thoải mái , không u buồn, vì thế cũng xinh lên rất nhiều
    8. Đã có thể ...trong tư thế " giết trái tim " đàn ông khác.
    -----------------------
    Chỉ biết rằng cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Những lúc buồn có thể xách ba lô lượt phượt khắp nẻo đường của VN hoặc có thể rủ "1 chàng" nào nào đó vào rạp xem phim mà không sợ bị ghen. Những lúc lãng đãng có thể cùng ai đó lang thang khắp HN trong trời mưa hoặc ngồi thả hồn theo nhạc trong quán cafe vắng ngắm phố phường...Có thể say xỉn mỗi khi vui hết mình với bạn bè...có nhiều nhiều lắm
    ---------------
    Đi về không phải vội vàng hấp tấp vì có ai chờ mình ở nhà đâu. Mấy VTK lôi nhau đi "chiến đấu" tiếp . Về đến nhà VTK này alô cho VTK kia để check tình trạng "to be or not to be" , chả sợ có ai nằm bên cạnh đứng tim lắng để bắt dính xem "anh nào ả nào" .
    VTK này cũng sẵn lòng cho VTK kia mượn một bờ vai trong cơn buồn ngủ lúc chiều nhậm nhoạng mà không sợ "sư tử nhà anh" hay "Hoạn thư đời mới nhà em". (Mỗi tội chả dám mượn )
    --------------------
    Nhiều cảm giác hay ho, xin được diễn tả một cảm giác đầu tiên. Phóng xe máy như bay trên đường, tóc bay phấp phới và tâm hồn cũng phới phới luôn. Như là hồi còn trẻ ý...
    ----------------
    Được thoải mái gặp gỡ tán phét chơi bời với ... các bạn giai. Đời thì dài mà giai thì nhiều, chỉ dám nhìn thôi thì phí của giời
    ------------
    Chiều nay ghé qua hiệu sách bưng được 1 đống truyện, thấy vui vui vì tối có thể đọc truyện thoải mái mà ko bị ai bắt đi ngủ.
    ------------
    Ko phải mệt mỏi vì cứ đoán già đoán non xem ý chồng thế nào để phục vụ.
    ----------
    Có 1 công việc tốt, không quá gò bó thời gian.
    - Có tiền để chủ động cuộc sống.
    - Có con yêu mình và mình yêu nó.
    - Có vài người bạn thân.
    - Có một người bạn trai tử tế, không ràng buộc.
    Mùa đông mẹ nằm ôm con trong chăn kể chuyện chú gấu mút tay. Mùa hè mẹ đưa con đi thăm những vùng đất mới. Cuộc sống không phụ thuộc, không bất an, không làm đau ai và cũng không sợ ai làm đau mình.
    Con của những người mẹ đơn thân rất nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng bù lại sâu sắc, chín chắn, trưởng thành sớm và biết sống vì mọi người.

Chia sẻ trang này