1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh con kị tuổi với cả bố lẫn mẹ có tốt không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lanhu, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sinh con kị tuổi với cả bố lẫn mẹ có tốt không?

    Không biết có bạn nào biết tử vi không nhỉ? Mình tuổi Mậu Ngọ, chồng mình bằng tuổi. Nếu sinh em bé năm sau là năm Dậu thì kị tuổi cả vợ lẫn chồng ( Tý Ngọ Mão Dậu).

    Hồi đầu năm đi xem bói, ông thầy bói bảo chỉ nên đẻ tuổi Tuất và tuổi Dần ( hoặc Hợi) chứ nếu sinh năm Dậu con sẽ không khoẻ mà bố mẹ cung không thuận lợi.

    Tôi cũng không thích năm Dậu lắm vì nó gợi đến năm 45 nhiều quá nhưng chờ những 8 tháng nữa thì cũng hơi buồn. Mà năm Dậu với Tuất, năm nào tốt hơn nhỉ?

    Các mẹ ở đấy có gợi ý gì không nhỉ?
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Con gái tuổi Dậu thì số hơi khổ, nhưng còn tuỳ thuộc vào ngày , giờ sinh nữa.
    Con gái tuổi Tuất, vất vả về gia đình, nhưng có tiền, số phú quý.
    Em đọc sách thấy nói thế, chứ cũng ko biết chính xác thế nào.
    Đọc bài này em chợt liên hệ đến nhà em, Nếu nói về tứ hành xung Dần Thân Tỵ Hơi, nhà em thiếu đúng cái tên sau cùng.
    3 bố con, mỗi người một cung tuổi, mỗi người 1 mạng. Em mạng Mộc, Bố em mạng Thuỷ, thằng em trai em mạng Hoả. 3 người gặp nhau là cứ loạn xì nhằng cả lên, khắc khẩu, khắc tính, khắc lung tung.
    Em ngồi nói chuyện với Bố hoặc với thằng em trai thì ok, có thể hoà bình được ( có lẽ vì khác giới) hơn nữa Mộc - Hoả hay Mộc - Thuỷ thì cũng ko đến mức như Hoả - Thuỷ , Bố em với thằng em thì ko thể nào yên lành được. Ko Bố cáu thì con cáu. Cứ ầm ầm cả nhà. Phát mệt.
    Tốt nhất là nên tránh bác ạ. Sau này em mà quyết định có baby, cứ năm Thìn và Tý là em "hội ý" , - vậy thôi.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tớ thì tớ khắc tuổi với cả nhà, với bố, mẹ, anh trai, thậm chí khắc tuổi với cả thằng cháu trai vì thằng bé đó cùng tuổi với anh tớ. Thậm chí với anh yêu của tớ, tớ cũng khắc luôn. Thế mà trong nhà lúc nào cũng được bố mẹ cưng nhất vì là con út, đến mức ông anh trai cũng phải ghen tị(hì hì, chắc là lo bà chị dâu bị đứa em gái đành hanh chiếm mất phần) nhưng ông anh cũng chiều tớ luôn. Hồi nhỏ thì hay nhõng nhẽo anh trai lắm nhưng lớn thì được chiều hơn, nhất là được anh tư vấn nhiều về khoản kết bạn và đánh giá đối tượng
    Còn với người yêu thì chẳng biết là lấy nhau thì có xung không nhưng bây giờ thì vẫn thấy ổn.
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà bạn còn tin vào mấy cái thứ lăng nhăng này. Tôi phải nói là ghét cay ghét đắng cái kiểu tử vi bói toán. Mẹ tôi cũng cứ dục vợ chồng tôi phải sinh con vào năm này năm nọ. Tôi điên tiết bảo nếu muốn thì ông bà đi mà đẻ chứ tôi thì không!
    Tôi nghĩ sinh con ra, nuôi dạy và định hướng cho chúng tốt, tạo cho chúng một môi trường sống thích hợp. Đó là điều tuyệt vời nhất. Chứ cứ ngồi mà tính toán ngày giờ, rồi đủ thứ rắc rối khác thì chả hay ho gì.
    Mà đừng tin lời mấy lão thầy bói. 10 lão thì có đến 11 lão nói phét. Cũng có lần có lão thầy bói gì đó, nhìn thấy tôi bảo để lão ý xem bói cho. OK, tôi lôi tờ 100k ra bảo ông chỉ cần nói 1 câu đúng thôi, tôi biếu ông 100k này.
    Tôi hỏi: Ông chỉ cần nói đúng tên bố tôi thôi.
    Lão thầy bói nói: Thôi, chú đi chỗ khác để tôi kiếm ăn.
    Bó tay.
  5. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em xem tử vi chứ không xem bói. Em nghĩ là em cũng hơi duy tâm, vì không biết thì không sao mà biết mà vẫn "làm" thì khổ con sau này thôi.
    Biết là số phận một con người hội tụ nhiều yếu tố, không chắc là mình tạo được cho con cái "địa lợi" hay "thiên thời" đâu mà chỉ cố đừng tạo ra cái gì không khắc với nó thôi. Ít nhất là nó cũng nằm trong tầm kiểm soát của mình thì tại sao vì cái quan điểm "hiện đại'''' của mình mà làm trái với điều người xưa đã đúc kết.
    Trong một chừng mực nào đấy thì tôi tin. Nhưng nếu bây giờ đang yêu mà vợ chồng xung tuổi thì tôi vẫn lấy, đấy là tình yêu.
    Cái gì ảnh hưởng đến mình thì mới xem xét chứ nó chẳng ảnh hưởng đến mình thì tại sao không chọn cho yên tâm?
    12576 có vẻ hiếu thắng nhỉ? Làm nghề nào ăn nghề đấy, cũng phải cho thầy bói nuôi vợ con chứ?
  6. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái chuyện tuổi tác này kể ra cũng được coi trọng lắm đấy. Nhưng bạn lanhu đừng lo lắng quá chuyện xung hay khắc. Đứa bạn thân của tớ, cả hai vợ chồng nó cũng cùng tuổi Mậu Ngọ, cô nàng mới có bầu được một tháng, tính ra là cũng sẽ sinh con năm Dậu giống như bạn đấy. Nhưng mà tớ thấy nhà nó có băn khoăn gì về chuyện tuổi tác của con đâu. Tuổi gì thì tuổi, vẫn là con mình mà. Cả nhà đều vui chờ đến ngày em bé ra đời. Còn nói về cái chuyện tuổi tác xung khắc thì nhà tớ đây này, đủ cả hai cặp tứ hành xung luôn nhé. Bố mẹ tớ một cặp (Sửu Mùi), tớ với thằng em một cặp (Tí Ngọ), đúng là tính tình có nhiều cái ngược nhau, ấy thế mà hợp nhau lắm nhé. Chắc tại khắc nhau nên đâm ra bù trừ cho nhau. Bố mẹ tớ thì khỏi nói, cho đến giờ vẫn trêu nhau suốt ngày, thương nhau lắm. Còn tớ với thằng em thì thân nhau cực kỳ luôn, có gì cũng tâm sự với nhau, hai chị em lúc nào cũng bênh nhau chằm chặp. Hehehe, mà anh giai của tớ bây giờ cũng tuổi Tí đấy, cũng có những cái khác nhau về tính cách ấy thế mà vẫn chẳng có vấn đề gì. Nên túm lại là hợp tuổi được thì tốt, mà không hợp thì cũng không sao. Đừng quá câu nệ làm gì. Quan trọng là mình sống như thế nào mà thôi.
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ đã có gì đâu. Chưa có gì mới hỏi để lên kế hoạch chứ chơi mãi thế này hư mất
    Nếu có rồi thì đương nhiên là không hỏi đâu. Có gì mà hỏi thì thêm lo chứ được gì?
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin và muốn xem tử vi thì nên tham khảo trong sách những cái chung chung thôi, đừng bao giờ sa đà vào những tiểu tiết cầu toàn mà thêm lo lắng, bởi khi thấy được mặt này thì mặt kia lại hỏng, rồi băn khoăn cho mệt người.
    Ví dụ, tớ tuổi mèo, chồng tớ tuổi chuột , ngày xưa ai cũng bảo : "Hợp làm sao được, có mà mày ăn thịt nó à !" Thế nhưng cho dù tin theo tử vi thì mèo và chuột đâu phải là không thể sống cùng nhau. Mèo mạng thủy, chuột mạnng mộc, khi lấy nhau thì tốt cho công danh của chồng, vì nước nuôi cây . Cho đến bây giờ bọn này vẫn sống vui vẻ và chưa hề nghĩ tới chuyện ly dị, cuộc sống vật chất cũng tạm ổn ( mèo chưa đến nỗi phải xơi thịt chuột vì đói, may quá ! ) Và mèo luôn bằng lòng với cuộc sống chung với chuột. Còn con cái, mình may mắn "mèo mù vớ cá rán", chả tính toán gì nhưng vô tình sinh hai thằng con vào hai năm có thể coi là đẹp, Canh Thìn và Nhâm Ngọ, nhưng quả thực lúc đó mình chả để ý xem tuổi của chúng có hợp với bố mẹ hay không, chúng khôn ngoan khoẻ mạnh là mừng thôi.
  9. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chị Wild ơi, vợ chồng thì chỉ xem khắc mạng thôi hay không chứ không xem trong nhóm tứ hành xung đâu . Tứ hành xung chỉ xem cho "cha-mẹ và anh-em" thôi. (cái này em học lỏm thôi). Thế nên nhà chị thế là đẹp rồi
  10. to_te_ti

    to_te_ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có đứa em tuổi Mậu Ngọ ,lấy vợ tuổi Mậu Ngọ luôn và đẻ con cũng là Ngọ nhưng là Nhâm Ngọ . Còn lanhu chưa có Baby thì nên chọn năm có mệnh thổ để sinh con , tránh tuổi Mão , Dậu , nhất là tránh năm Tý . Đấy là mình đọc sách loại này nhiều nên chỉ biết đến như vậy . Tuổi Mậu Ngọ là mệnh hoả nên tránh xa những tuổi có mệnh Thuỷ , kết bạn những tuổi mệnh mộc thì có lợi nhiều , nhưng sinh con để tốt cho con thì chọn mệnh thổ , con sinh ra sẽ được bố mẹ che chở vì Hoả sinh Thổ mà .
    Mình viết mấy dòng để bạn tham khảo thêm , may ra có ích cho bạn , nhưng theo kinh nghiệm của mình thì con cái là trời cho nên có muốn đẻ theo ý mình cũng khó mà được .
    Thân ái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này