1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh đôi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi buithugiang, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    sinh đôi khác trứng thì đâu có dính
    vả lại, nuôi con sinh đôi thì vất vả thật nhưng có một điều tớ cam đoan là hai đứa sinh đôi luôn luôn hợp tính nhau, luôn đi với nhau
    anh chị em bình thường có người hợp tính, thân thiết nhau, có người ko hợp, ko cãi nhau là may rồi có khi cả ngày chả chịu nói với nhau nhiều hơn chục câu, bố mẹ chắc chắn rầu thúi ruột
    bạn muốn khi sinh con đỡ vất vả, thì khi sinh đôi thì bạn lại chịu nuôi con vất vả
    bản thân những đứa sinh đôi dù giống hay khác nhau thì đi đâu cũng được chú ý, lúc nhỏ có thể trò chuyện chơi với nhau, lớn thì biết lo cho nhau, bố mẹ cũng đỡ đỡ được phần nào chứ ^_^
    tóm lại, nuôi hai đứa sinh đôi thì vất vả thật nhưng ko phải là ko có nhiều điều hay nếu bạn chưa đến lúc muốn sinh con thì cứ suy nghĩ
  2. buithugiang

    buithugiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có người động viên được một câu. Cám ơn gia-toc-sat-thu nhé. Nghe ra thì bạn có kinh nghiệm quá ! Truyền lại cho mình được không ?
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là sinh con so thì khó hơn các lần sau. Người mẹ lần đầu mang thai mà vác cả 2 đứa, ko có nhìu kinh nghiệm nuôi con mà phải gánh 2 đứa 1 lúc thì hơi hoảng ạ ...Nói gì thì nói, cho dù là sinh đôi chăng nữa cũng ko hẳn chúng sẽ giống nhau về tính tình .Đối với em thì sinh 1 lần 1 đứa mà nuôi nó cho đàng hoàng, chờ nó lớn lên thì kiếm thêm em cho nó vẫn tốt hơn .Vả lại lúc đó nó cũng lớn rồi, thêm vài năm nữa là trông em, dạy em học ... giúp mẹ được .Bà cô em đây sinh 2 đứa cách nhau 5,6 năm đấy, vậy mà ban đêm thằng nhóc (hơn 2 tuổi rồi) vẫn quấy, bắt bà í ngồi trên ghế đu đưa cho nó ngủ (hễ ngưng là nó lại ọ ẹ) đến 1,2 h đêm bà ấy mới đi ngủ được . Lúc mới sinh thì khỏi nói, phải huy động cả 2 bên nội ngoại trông cháu ...Mà nói chung là bà ấy giàu đấy, đồ ăn đồ uống, tã, sữa cho baby thoải mái (đặc biệt xài rất hoang) mà còn than tới than lui, chứ như em thì chắc vừa khổ cả tinh thần lẫn vật chất, chẳng còn sức đâu cày tiếp để nuôi 1 lúc 2 đứa
  4. MR_BUMBA

    MR_BUMBA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em hỏi có phải kinh nghiệm dân gian để đẻ dc sinh đôi của ông bà ta ngày xưa là lót thêm tờ giấy than mỗi khi quan hệ đúng ko , em nghe điều này có thấy vô lý quá , mà tiện thể cho hỏi khi bà xã mang thai 1 ,2 tuần tuổi thì có thể "abc" thoải mái mà ko cần dùng tới áo mưa phải ko , vì ko sợ bị mang thai tiếp đúng ko , thằng bạn em bảo nếu vợ đang mang thai mà quan hệ ko áo mưa thì sau khi đẻ sẽ lại tiếp tục mang thai tiếp , mong các bác giải đáp cho em
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bạn gì vẫn không từ bỏ ý định sinh đôi nhỉ.
    Sinh đôi tự nhiên chỉ là ăn may thôi, nếu cùng trứng thì do hợp tử lúc phân chia tách thành 2 phôi riêng rẽ, trường hợp này có thể xảy ra khả năng 2 thai dính vào nhau. Nếu sinh đôi khác trứng thì bạn phải rụng 2 trứng 1 lúc, bạn đâu thể tác động được đúng không?
    Trường hợp bạn đi thụ tinh nhân tạo, bạn muốn cấy bao nhiêu phôi cũng được, nếu sức khoẻ cho phép, kể cả 2 phôi của 2 ông bố khác nhau, hehe.
  6. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác nào đc sinh đôi nhé. Nhưng mà mấy cặp sinh đôi e biết cứ dở hơi thế nào ấy, cứ gọi nhau là cậu tớ, rồi, mấy đứa con trai thì hơi ngô ngố, nhưng mà chắc là số ít thoi, chứ SĐ ai cũng thế có mà dở hơi.
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    em năm nay 22 tuổi rồi mà cũng chỉ quen có 4 cặp sinh đôi, đấy là học cùng với bọn nó, có đứa em dạy gia sư, biết tính tình bọn nó, thấy cũng bình thường, hơ hơ ... thậm chí là có phần dạn hơn vì có "số đông" từ bé
    mấy đứa "sinh đôi" mà em biết đứa nào cũng ranh như ma, mặt mũi trông cũng được mà đầu óc cũng ko đến nỗi
    còn chỉ là biết sơ sơ hay nhìn thấy trên đường thì em chả dám nhận xét
    chắc là ko đến nỗi bọn sinh đôi nhan nhản ngoài đường đâu nhể
    sinh đôi bằng tuổi nhau gọi nhau mày tao, ấy tớ là chuyện bình thường bác ơi, ko có gì lọa đâu, bắt thằng sinh sau vài phút gọi thằng sinh trước là "anh, chị" thì bố mẹ cũng thấy vô lý, nhà nào ngoan lắm thì gọi tên xưng em (với con gái) và xưng tên với nhau (với con trai)
    cái chính là nó đối xử tử tế với nhau, hơi bị fairplay đấy
    sinh đôi thì nuôi vất vả là hẳn rồi, cơ mà vất vả có mỗi một lần, cũng phải nhờ vả ông bà nội ngoại ối đấy (mà thật ra đẻ rồi nuôi được 2 đứa sinh đôi lớn thì cho vàng cũng ít bà mẹ muốn sinh thêm lần nữa lắm)
    bọn sinh đôi lớn rồi thì cái gì cũng tốn gấp đôi nhà bình thường, nói nghe ghê gớm chứ, nhà mình hoàn cảnh đến đâu thì chu cấp cho con đến đấy, con ngoan chả đứa nào nó kêu đâu, biết điều nhường nhau ra phết
    P.S : mà em bảo là bọn sinh đôi HỢP TÍNH nhau chứ không phải là GIỐNG TÍNH nhau, hơ hơ, xin lỗi chứ bọn sinh đôi khác tính nhau HOÀN TOÀN, đấy là về cơ bản đấy, đứa nói nhiều đứa nói ít, đứa vui tính đứa không, thậm chí đứa khôn ranh, đứa hiền ... hơi bị phong phú đấy, nhưng bù trừ cho nhau và đảm bảo ở gần nhau sẽ đẹp một đôi "song kiếm hợp bích" đố đứa nào bắt nạt được ...
    Được gia_toc_sat_thu sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 26/06/2006

Chia sẻ trang này