1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh hoạt đoàn ở phường! Có gì hay không????

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi lonelycoldheart, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Em thấy năm ngoái với lại năm nay nó khác nhau nhiều lắm.Năm nay nhiều em vào sinh hoạt mà mình tưởng nó là chị của mình cơ! Ăn mặc thì như là người mẫu nhưng mà chán lắm các anh ạ!!

    No matter with you,I'm with you all the time...
  2. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Giời vừa khen cái phường mình được một câu, ngay sáng nay đã bắt đi wét đường. Ghê wá, 2 tiếng giời, lại còn có 1 chị chỉ đạo sát sao, em này làm cái này , em kia làm cái kia...Mà năm nay mốt học nhảy hay sao ấy nhỉ, thấy phường nào cũng bắt học ???
    To nguyet_van : lần sau có đi, lại đi với tao cho có bạn bè nhá
    It is love, not time , that heals all the wounds
  3. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ,chị iu ơi,phải đi quét đường ah?sao em không biết cái gì vậy nhỉ?chị ui,từ hè đến giờ họ bắt làm những gì rùi?chết em trốn từ tận đầu hè tới giờ,chẳng thèm tham gia gì cả?giờ làm sao đây?????

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  4. kid_congchuanho

    kid_congchuanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    xời, tưởng chuyện gì, hoá ra chuyện sinh hoạt ngoài đoàn phường, ở phường em thì chả phải làm cái gì hết, trừ 1 số người thui......... ví dụ như em đây nè, em phải đi dạy TDNĐ cho các em cấp II, được về trường cũ cũng hay lắm, phường cũng mở dancing club và CLB erobic nữa nhưng em ko đi, ngoài mấy việc đó ra tụi phường em chả còn việc gì hết, ko phải đi quét rác, ko phải đi nghe ngóng linh tinh,v..v.... hahahh...sướng thiệt....
    mà chị rainbow11 ở phường nào thế?

    có những phút làm nên lịch sử
    có những cái chết hoá thành chết thử
    có những lời hay hơn mọi bài ca
    có những con người vô cớ được sinh ra

Chia sẻ trang này