1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh hoạt phí ở US

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi pikatru, 16/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joo_won

    joo_won Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ăn những gì mà hàng tha''ng lại phải trả tới $300 hả bạn ???
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hihi..cũng định hỏi câu này...bagai ở San Bernardino nhưng đi chợ Bolsa..1 tháng nấu ăn thoải mái..tính luôn tiền sữa..chưa đến 100$..thiệt...chắc tại ăn ít nhưng cũng dinh dưỡng lắm ..( khoe cái : ngày xưa làm tư vấn dinh dưỡng )..
    thuê phòng 350$..điện thoại, internet, bus...chắc 1 tháng 600$...sinh viên mới qua..thấy như thế là đủ...
  3. crazyrightnow

    crazyrightnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    em dang dinh apply vao university of colorado at colordo springs nganh business
    vay cho em chuyen an o cung nhu la ranking of truong nay la nhu the nao
    thanks
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  5. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khổ, mấy hôm nay nhà em hắt xì văng tung toé, cứ tưởng bị cúm cơ đấy, hoá ra là có các bác trên này nhắc. Em chào các bác ạ.
    Chuyện em ăn gì mà lắm thế thì em xin trình bày cụ thể với các bác thế này ạ. Người như con mắm, đong lên đong xuống chưa đầy 95lbs thì khổ, có chiến được gì mấy đâu. Ấy nhưng đây là em cứ tằng tằng đem các receipts safeway và chợ Tàu, làm phép tính cộng học từ hồi lớp 1, thế là nó cho ra con số ấy.
    Hàng tuần em đi chưa hôm nào dưới 60$ các bác ợ. Cộng thêm những bữa bù khú với bạn bè thì cũng cứ phải $300. Vớ phải hôm nào stress, hay đập phá sau thi final còn chết tiền nữa (bác nào thi thoảng đi uống một tí, đi ăn một tí thì biết rồi đấy). Đây nhé:
    Chợ Tàu thì thịt, cá, (thỉnh thoảng làm bữa ốc cho máu), gạo, mắm, giò, rau, bánh, mua cho cả tuần. Đấy, đến lúc ra đến quầy thì cũng $30 rồi các bác ợ. Các bác bảo em ăn hoang chứ, chả hiểu bên các bác thế nào, một cái giò $3.99 (nó bé bằng 1 nắm tay em, hay nửa nắm tay của các bác Tây ạ), một bó rau cải $0.99 (chả lẽ mua 1 bó), thịt $2.99/lbs (mà chả lẽ mua 1lb), gà ta $7.99 (món này đem rang, ăn cả tuần, rung rinh phải biết, lại rẻ nữa). Cộng thêm vài $ tiền hoa quả (táo, chuối, cả cà chua, khoai tây, ...) Bác nào giỏi toán làm phép nhẩm cho em. Chưa tính hôm nào phải đi xách 20lbs gạo, vài chai nước mắm, mấy lọ muối ăn, hạt tiêu, hay chơi sang vài món đãi khách (ốc, bánh cuốn chả,...)
    Quay sang chợ Tây nó cũng phải cỡ $30 nữa. Bác cứ nhặt giúp em một thỏi bơ con con $1.99, một gói cheese $2.99 (vài lát), một gói bagels 6 cái $1.99-$2.49, vài gói frozen foods phòng khi đi về muộn ngại nấu ăn, (cứ $2.99 and up, có thể là pizza, đồ ăn sẵn microwave, khoai tây rán, ... ), một hộp cereal $3.99, một bịch sữa loại to uỳnh $3.99 uống thoải mái, một hộp nước hoa quả $2.99. Thi thoảng hứng lên thì 1 hộp kem, hay 1 hộp frozen yogurt $2.49-$2.99. Bác nào lại cộng giúp em nhát. Híc... đấy là vài món cơ bản cho ăn sáng và ăn khuya thôi, chứ tâm hồn ta đâu có dừng ở đấy, lại còn siêu vẹo bởi những món đắt tiền hơn mà 2-3 tuần mới dám mua một lần như cheesecake, chocolate mousse, ...
    Lại vặn vẹo ngoài lề ăn uống, các bác đi chợ Tây, có ai phải mua xà phòng, kem đánh răng, xà phòng giặt, nước tẩy, nước thơm, giấy ăn, dầu gội đầu, dầu xả, và hàng ti tỉ các thứ không tên khác không ạ? Mỗi thứ vét đĩa $2.99 and úp không ạ?
    Các món cơ bản $60*4=$240, cho em xin $60 còn lại cho các món trường kỳ (gạo, mắm, muối, xà phòng, bột giặt, ...) và các món xa xỉ phẩm em nêu ở trên, thêm vài đồng đi Starbuck, KFCs, với bạn. Những vụ đi uống linh tinh thì em xin phép chưa tính.
    Các bác bắt em liệt kê thế này, bây giờ em mới phát khóc lên vì xót ruột xót gan đây. Sao hồi xưa mình lại có thể thế cơ chứ?
  6. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    em tin bác Gì chứ tiền ăn uống em chả bao giờ tiết kiệm (chắc tại emc ó tâm hồn ăn uông. Thật chứ em là tốn tiền ăn lắm. Nhưng em nghĩ ăn uống theo sở thích, hậu đãi bản thân để có sức mà học mà làm. Với lại chả có chơi bời gì, thỉnh thoảng mới bar biếc nên tiền ăn em không dè xẻn.
    Tùy mỗi người chi tiêu nhưng em thấy bác kể ra là có lý lắm rồi ạ.
  8. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhể, đọc bài các bạn viết ở đây tôi mới biết chi tiêu ăn uống ở Mỹ cũng không đắt lắm. Có mỗi tiền học là củ chuối nhất thế giới. Tôi có thể lo được tiền ăn ở sinh hoạt chứ tiền đóng học tới mấy chục ngàn USD (nghe thấy nói vậy nhưng không biết có thật không) nên đành chấp nhận ếch ngồi đáy giếng vậy. Thấy các bạn đi học mà thèm quá. Có ai biết trường nào ở New York, Boston (hoặc ở các thành phố lớn khác) đóng học phí rẻ không? Cứ nói đi rồi tôi chiêu đãi bia....thoải mái con gà mái.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nói về sinh hoạt phí thì tuỳ theo nhu cầu của mỗi người mà sẽ rất khác nhau, sở thích ăn uống cũng khác nhau. Chợ ở Mỹ thì thiên hình vạn trạng, cũng mớ rau, miếng thịt, giá ở chợ này có thể đắt hơn chợ khác gấp đôi, gấp ba. Vậy mà người ta vẫn đến mua hàng kìn kịt. Tuỳ theo thu nhập và nhu cầu mà bạn chọn khu chợ cũng như khu mua sắm phù hợp với bản thân.
    Đã có lần một lần có một cặp thanh niên du học sinh trẻ đến nhà tôi chơi nói là: "tiền ăn bọn em một tháng chỉ hết $200". Tôi cũng chỉ nói cho vui: "sao rẻ thế!". Vậy mà bị "giận" cả tháng trời, mỗi khi cố gắng làm lành thì được tuyên bố một câu xanh rờn: " đang đi tìm chỗ đi chợ để chỉ hết có $200" rồi "từ mai chịu khó ăn thịt lợn hun khói với bánh mì nhé" . Chưa kể, " em chỉ quen ăn nhà hàng và mặc đồ Italy thôi" thì gì mà đàn ông chẳng than vãn "kiếp sau chỉ mong làm cái cột đèn" .
    Đấy phụ nữ còn mỗi người một khác như thế thì chi tiêu mỗi người chắc chắn khác nhau rồi
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Nhân câu chuyện của Netwalker, tôi cũng bị khó xữ trong những trường hợp tương tự. Tôi hỏi 1 người du học trẻ mới qua(quen biết với gia đình bên VN) về cách chi tiêu với mục đích là giúp điều chỉnh cho cách chi tiêu hợp lý hơn. Và bị "phản pháo" là "Bộ anh tưởng gia đình em nghèo lắm à???". Trời, hình như tâm lý người Việt là sợ bị nhìn nhận là nghèo. Dĩ nhiên là tôi không dám chê nghèo, sao đi du học tự túc được. Nhưng đem tiền mồ hôi nước mắt cả ba mẹ quăng ra cửa sổ mới là vấn đề. Sau đó, tôi "hổng" dám cho lời khuyên nào hết. Dù là thân cách mấy.

Chia sẻ trang này