1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh lão bệnh tử,,,,, ai đã thoát khỏi nó chưa ?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi MuaThuTan, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    sinh lão bệnh tử,,,,, ai đã thoát khỏi nó chưa ?

    Hôm qua về quê đưa người chị dâu xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi chợt thấy cảm thương cho 1 kiếp người,rồi thương cho cả tôi nữa .... tại sao con người ta ko thể sống đến lúc nào đó mà người ta cảm thấy muốn nhỉ ? , chị tôi chết trong khi vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi ở phía trước, để lại anh trai tôi cùng với những tiếc nuối, con người ta chết là hết nhưng còn những người ở lại thì sao/ họ sống trong dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung, ,,, tại sao lại lai ko thể thoát được vòng luân hồi nhỉ, lại nhớ về phim Liêu trai chí dị đang chiếu, quả thực nếu mà con người ta thoát được kiếp này để đến 1 kiếp khác mà sung sướng hơn thì đó cũng là điều đáng lắm,,,,,,, nhưng đấy là con người, còn lại những con vật khác thì sao ? khi bạn làm thịt 1 con gì đó ( ví dụ như là con gà chẳng hạn, ) bạn nói gì với chúng : gái cắt tai, trai cắt cổ. hoá kiếp cho mày để kiếp sau thành người," tại sao lại phải thành người mà là ko thành 1 con gì khác, hay là 1 vật gì khác ko thể chết được,,,,,
    có điên ko khi nghĩ về vấn đè này nhỉ
  2. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nói chung quy là cái số cả rồi mà có gì đâu à.Nếu ai muốn sống đến ngày mình muốn thì chắc là không có ai muốn sinh con nữa phải không nào?
  3. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về quê đưa người chị dâu xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi chợt thấy cảm thương cho 1 kiếp người,rồi thương cho cả tôi nữa .... tại sao con người ta ko thể sống đến lúc nào đó mà người ta cảm thấy muốn nhỉ ? , chị tôi chết trong khi vẫn còn rất nhiều thứ đang đợi ở phía trước, để lại anh trai tôi cùng với những tiếc nuối, con người ta chết là hết nhưng còn những người ở lại thì sao/ họ sống trong dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung, ,,, tại sao lại lai ko thể thoát được vòng luân hồi nhỉ, lại nhớ về phim Liêu trai chí dị đang chiếu, quả thực nếu mà con người ta thoát được kiếp này để đến 1 kiếp khác mà sung sướng hơn thì đó cũng là điều đáng lắm,,,,,,, nhưng đấy là con người, còn lại những con vật khác thì sao ? khi bạn làm thịt 1 con gì đó ( ví dụ như là con gà chẳng hạn, ) bạn nói gì với chúng : gái cắt tai, trai cắt cổ. hoá kiếp cho mày để kiếp sau thành người," tại sao lại phải thành người mà là ko thành 1 con gì khác, hay là 1 vật gì khác ko thể chết được,,,,,
    có điên ko khi nghĩ về vấn đè này nhỉ
    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ko ai thoát được chữ "tử" cả......Cái quan trọng là khi sống mình phải sống làm sao cho có ý nghĩa.....Đừng để khi chết đi chỉ để lại cho mọi người một câu "chết là hết" là được...
    Yahoo Messenger : nhom_r_phuc_vu_cho_dieu_ac
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai tránh được cái chết cả . Có thể hôm nay bạn là 1 người rất sung sức , tràn đầy hạnh phúc ... nhưng có thể ngày mai bạn ra đường bị 1 tai nạn đáng tiếc thì cũng chẳng tránh khỏi cái chết . Như anh Phương nói đó " quan trọng là khi sống mình phải sống làm sao cho có ý nghĩa..." nó quá đúng . Đừng để khi chết sẽ mang tiếng xấu , thì cái chết nào mà chẳng thế . Trước sau cũng chẳng tránh khỏi cái chết .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  6. hero_digital

    hero_digital Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    3
    ối tự nhiên đọc những dong này thấy buồn quá .............và thấy chan nữa ......nhưng o sao chắc 1 thời lại hết thôi mà cứ lạc quan va tin tưởng đi

Chia sẻ trang này