1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Sinh, lão, bệnh, tử"

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi traithemgai, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traithemgai

    traithemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    "Sinh, lão, bệnh, tử"

    Năm 1969-1970, anh là một kiến trúc sư trẻ trong đoàn chuyên gia của trường đại học về giúp Hà Nội làm nhà ở lắp ghép. Đó thực sự là một cuộc cách mạng trong xây dựng, về công nghệ và về sử dụng. Lần đầu tiên, căn hộ tập thể dám cả gan vượt tiêu chuẩn nhà "công xã" (chung bếp, chung tắm, chung vệ sinh) để trở thành căn hộ khép kín. Đặc biệt là cái cầu thang.

    Một kiến trúc sư lão thành nói: "Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ có mang phải vác xe đạp lên tầng 5. Thiết kế thế là vô nhân đạo!". Thế là cầu thang được thiết kế rất thoải, có vệt dắt xe ở giữa. Mỗi tầng 2 vế, mỗi vế 12 bậc. Tại sao 12 bậc? Để đảm bảo công thức hai lần cổ bậc cộng một lần mặt bậc bằng 60cm, cho thuận bước chân. Đó là nguyên lý thiết kế. Ngoài ra không quan tâm tới điều gì khác.

    Giờ thì anh đã là một kiến trúc sư già. Anh em trình bản vẽ lên, anh phải chú ý nhiều thứ. Cửa phải theo thước Lỗ Ban. Cái này hay lắm. Không biết lành dữ thế nào, nhưng cứ làm đúng Lỗ Ban thì khuôn cửa vừa mắt, hợp tầm vóc con người. Số bậc thang thì phải kiêng con số 4 và 8, 12, 16... "sinh, lão, bệnh, tử..." mà. Bước hết cầu thang mà đếm phải chữ "tử" thì chắc chết quá! Anh phải đếm số bậc trên bản vẽ " 1, 2, 3, 4, sinh, lão, bệnh, tử...".

    Rồi mỗi lần leo thang những ngôi nhà ngày xưa mình vẽ, sâu thẳm trong lòng anh vẫn có nhịp đếm "... 9, 10, 11, 12. Sinh, lão, bệnh, tử". Thôi thì cứ bước thêm một bước phụ nữa: "Sinh!". Vấn đề thời thế mà! Bây giờ bên cạnh khoa học còn có khoa tâm linh nữa!
  2. ktsu

    ktsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cứ cholà tôi đa nghi đi /nhưng ông bạn chắc là câu chuyện ''''tình'''' ở trên là thật đó hả
    thế ông anh gì gì đó bây giờ baonhiêu tuổi và thực ra anh em chúng tớ phải gọi ông ta = 1 cái tên thân thương và chìu mến là githế............
    Wellcom::
    Nhip song tre !k-t-s
  3. ktsu

    ktsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ờ mà cũng phải
    hồi đầu đi làm /cái thằng cũng toàn làm bậc thang chẵn ''''như nhân đôi''''
    không khéo có chủ nhà nào ''''đi về cuối phố'''' vì bệnh cúm gà lại đổ tội cho mình thì toi ...chết..chết...
    Wellcom::
    Nhip song tre !k-t-s
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Chuyện phong thủy trong kiến trúc rõ ràng là một chủ đề mà chúng ta còn phải bàn cãi dài dài vì nó ... quá rộng ! Nhưng chuyện tính sinh, lão, bệnh, tử ... thì có vẻ hơi bị quá ! Bậc thang liên quan đến những gì ?
    ANH TUAN
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Theo quan niệm Phong Thủy, những bậc thang tượng trưng như cuộc đời con người: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. ( Một số người lại cho là: Sinh, Lão, Mệnh, Tử. Không biết cái nào là đúng ? )
    New Architecture
  6. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Theo một ông thầy dạy phong thủy của mình nói thì thế này mới đúng:
    Sinh - Bệnh - Lão - Tử (phương Đông coi trọng số Lẻ)
    và mình cũng chỉ biết cắm cổ áp dụng như máy, bởi vì 100% chủ nhà tin vào chuyện này. Ngay cả khi làm công trình công cộng người ta cũng đòi cầu thang có số bậc lẻ.
    "Bó tay" !
    Smile
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    ứ phải, tại do thói quen đặt chân vào bậc khi lên bậc đầu tiên và bậc cuối cùng, cho nên phải là là sô lẻ, để đỡ khó chịu
    thế thôi,
    ầy già, phải giải thích phong thuỷ khoa học thế chứ lị
    Để gió cuốn đi
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ cách tính của tôi thì buồn cười lắm, ngay cả cái việc đi cố vấn cho người khác cũng vậy, hì hì. Còn nhớ có lần, đi đăng ký số xe máy cho con bạn, nó cứ nằng nặc bắt tôi phải làm thế nào lấy được tổng điểm là trực sinh, tức là 1, hoặc 5 hoặc 9, ừa , hì hục mãi cuối cùng chẳng xin được nhưng mà được cái số tiến ,nó ỉu xìu, vì chỉ có 3 điểm, tôi cười bảo thôi thì mày cứ tính cách khác đi, nó trợn mắt không hiểu !!! mọi người biết tôi tính cách nào không?
    Tôi chuyển qua cách tính Phúc - Lộc - Thọ !
    "Thế nhé, mày được 3 điểm tức là Thọ nhé, sướng rồi còn bày đặt ", may thật, nó cũng mừng không kém !
    Thôi thì cứ giở cái chiêu này ra vậy nếu như ai đó chê số máy của mình xấu, hì hì

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  9. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    He he ...
    5 bậc cho thềm nhà ( 750 - 1000 ).
    13 bậc lên gác lửng ( 2300 - 2700 ).
    17 bậc lên lầu ( 3000 - 3200 ).
    21 bậc lên lầu ( 3300 - 3900 ).
    25 bậc lên lầu ( 4000 - 4200 ).
    New Architecture
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cầu thang bậc lẻ là đúng rùi, về coi lại nguyên lý nhé. Còn Sinh lão bệnh tử là trò a dua. Tôi không thấy 1 công trình Kiến trúc cổ nào của VN có cầu thang trừ Chùa 1 cột . Nhưng ở chùa 1 cột thì xét cho cùng vẫn chỉ là tam cấp vì đi từ dưới đất lên trệt chứ không phải thang lên lầu. Đừng a dua
    Arch:VŨ BA LÊ

Chia sẻ trang này