1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1979 - 79 ơi về đây đông vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duy79, 22/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có được đi chơi đâu, bị sếp ghét quá vì cái tội online hóng hớt suốt ngày nên sếp ngứa mắt phải hay trái gì đó, đuổi ra Quảng Ninh ngồi hóng gió và ngắm "vịt giời" roài .
    Mà đồng chí Duy lão Dê làm sao mà treo cái tai tồ đỏ oạch thế nhỉ
  2. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ông về luyện lại kiến thức đọc - hiểu đi nhé. Chỉ được cái thông minh .... nhưng chậm hỉu thui. Mà thui ko chửi nữa nhé, bực tức để gió cuốn đi mà. Nói nữa mọi người lại bảo bẩn tính, thù vặt như ai đó Sếp nhỉ
    @Be con: Nếm mùi thương đau nhìu, thất bại nhìu nên lại quay lại cái nick thuở ban đầu à Thía lần này là giở thằng chưa hay lại còn giở ra nữa thía
    @Mod: Cả nhà hoan nghênh mod nhé. Mod trông dễ xương lém. Chẳng lẽ là mod thì suốt ngày mà ko tham gia băng nhóm nào à. Hôm tới đi ọp nhé mod. Mà bít đâu lần ọp tới lại hẹn ở quê hương xì win và bác Dương nhỉ.
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Em không biết đùa, các nhà viết kịch thông cảm nhé. Chúc buôn bán vui vẻ như ý.
    Vụ xem film này để lại cho MAP, giá rẻ thui.
  4. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Gửi những đồng chí thích "khôn" (Duy bị loại vì đạt yêu cầu rồi vì có cái nick Duyngu_1979)
    Đơn xin ngu
    Kính gửi: Thượng đế
    Đồng kính gửi: Chúa trời, Ngọc Hoàng và các chức sắc tương đương.
    Con tên là Nguyễn Văn Tèo, hai mươi bẩy tuổi, địa chỉ thành phố, xin gửi tới Thượng đế lời khẩn cầu tha thiết như sau:
    - Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.
    Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì.
    Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên.
    Ngài ơi, con nhầm.
    Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết !
    Vì sao thế?
    Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được.
    Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời.
    Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi ! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia.
    Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên.
    Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành.
    Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo.
    Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện.
    Ngài ơi.
    Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài.
    Con Tèo
    Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?

    Theo Thanh Niên
    Ai là becon thế nhỉ ??? theo tin mới nhận, giờ đồng chí ấy chuyển công tác và nhận nhiệm vụ mới rùi !
  5. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    List phim đáng xem đây nhưng em k biết chiếu ở đâu, khi nào cả ???!!!
    1. The godfather (1972)
    Tác phẩm để đời của đạo diễn bậc thầy Francis Ford Coppola thu hút ngày càng nhiều gã trai và được nhại đi nhại lại trong vô số phim, kịch đời sau này, nhiều không đếm được. Một câu chuyện đậm đặc nam tính, giàu chất sử thi, diễn xuất xuất thần của các ngôi sao của Bố già, đặc biệt là của huyền thoại Marlon Brando, đã khiến cho những "quả bom tấn? ngày nay trớ nên chán ngắt và phô trương. Ngay cả Thành Troy hay Alexander Đại đế cũng còn lâu mới có thể sánh cùng.
    Bài học: Cách cải thiện quan hệ với các thành viên gia đình.
    Câu thoại hay nhất: Don corleone: Con hãy hành động như một người đàn ông. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đã ra nông nỗi này sao? Một ông trùm Hollywood lại đi khóc lóc như đàn bà như vậy sao? Ta có thể làm gì? Thật là xuẩn ngốc! Thật nực cười
    Lý do để xem: Nghe giọng mafia Ý xịn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    2. The matrix (1999)
    "Chủ nhân, tôi cần một lối thoát". Khuynh hướng thoát ly thực tế, thoát tục triệt để của một gã trai. Về mặt kỹ xảo hình ảnh, ấn tượng về bộ phim của anh em nhà Wachowski chắc chắn sẽ vẫn còn được lưu giữ cho đến nửa thế kỷ nữa. Phim đã tái khẳng định tinh thần đại trượng phu là 45% cơ bắp, 45,5% đầu óc và 9,5% khả năng uy hiếp kẻ khác với kỹ năng vi tính, như nhân vật Neo trong phim. Neo của Keanu Reeves đứng cạnh Morpheus của Lawrence Fishburne ngầu hơn, đã tạo nên hình mẫu của một phim nhiều phần "for men" hiện đại.
    Bài học: Khi người ta đưa cho bạn hai viên thuốc, hãy nói không.
    Câu thoại hay nhất: Morpheus: Anh còn chờ gì nữa? Anh nhanh hơn cơ mà. Đừng nghĩ anh là ai. Chỉ cần biết anh là ai. Thôi nào, hãy ngừng ngay việc đánh đấm tôi đi.
    Lý do để xem: Xem kỹ xảo "né đạn" đầu tiên của thế giới.
    --------------------------------------------------------------------------------
    3. Dude, where?Ts my car? (2000)
    Ashton Kutcher và Sean William Scott đã cập nhật cho lớp trẻ ngày nay phiên bản mới của những phim của Bill và Ted trong những năm 80. Bộ phim kể lại chuyến phiêu lưu quá đà của hai gã trai trẻ. Họ cho rằng họ đã có một thời gian tuyệt vời, nhưng một cú điện thoại điên tiết của bạn gái đã khiến họ nhận ra rằng họ đã đi quá xa. Đây là một bộ phim nhắc nhở chúng ta rằng tình bạn luôn xung khắc với quan hệ vui thú xốc nổi. Những cô gái non tơ, gái ngoại quốc, quần áo hợp mốt, bikini và những câu thoại khiến bạn nhớ cả đời, bạn còn đòi hỏi gì nữa nào?
    Bài học: Trở thành một gã dậy thì tất nhất. Và để không mất bình tĩnh ở khu phố đèn đỏ.
    Câu thoại hay nhất: Jesse: Công tử bột, xe tôi đâu? Chester: Xe bạn đâu, công tử bột? Jesse: Này ông tử bột, xe tôi đâu? Chester: xe bạn đâu, công tử bột?
    Lý do để xem:Học biệt ngữ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    4. Topgun (1986)
    Chàng trai nào có máu ưa tốc nhất là với một chiếc máy chiến đấu, sẽ không muốn chớp mắt khi xem phim. Tiết tấu nhanh chóng mặt là đủ lý do bộ phim nằm trong danh sách này. Tên các nhân vật chính trong phim chỉ là bí danh ngắn gọn: Maverick, Iceman, Goose Slider. Bộ phim cũng nổi tiếng nhờ kiểu thoại trong buồng phi công - nhanh, gọn, chuẩn và chỉ có dân phi công với nhau mới hiểu được (xin bạn đừng học cách nói này với bố vợ).
    Bài học: Cái tôi đáng quý của đàn ông và khả năng đoạn tuyệt quá khứ của một chàng trai.
    Câu thoại hay nhất: Goose: Quốc phòng rất tiếc phải thông báo với ông bà rằng con trai ông bà đã chết vì quá ngu ngốc.
    Lý do để xem: Những cuộc không chiến ngoạn mục và màn diễn tốc độ mê hồn. Chắc chắn 20 năm nữa,vẫn khiến bạn đứng tim và phấn khích. Lưu ý: xem phim với hệ thống rạp gia đình thật hiện đại.
    --------------------------------------------------------------------------------
    5. There''s something about Mary (1998)
    Bộ phim có Cameron Diaz đóng thật nhưng đó không phải là phim cho các cô. Đó là phim "for men" thực sự. Nó thắp sáng hy vọng cho những chàng trai cảm thấy cô gái trong mộng của mình là quá tầm tay. Sắc sảo và hài hước, anh em đạo diễn nhà Farrelly đã để lại cho chúng ta những cảnh không thể nào quên như những bài học cay đắng khi thuê thám tử tư tìm hiểu người yêu của mình, hay cảnh kẹt "của quý,, trong khoá quẩn. Và tất nhiên là cảnh "gel tóc" Mary nữa chứ (quá... kinh điền). Chúng tôi xếp bộ phim này vào loại phim mà bạn có thể đi xem cùng bạn gái, ngay cả khi cô ấy không phải là "Mary" của bạn (chỉ cần bạn đừng nói với cô ấy điều đó).
    Bài học: Hãy quên các kế hoạch phức tạp, đôi khi sẽ dễ dàng hơn nếu bước đến bên một cô gái và rủ cô ấy đi chơi.
    Câu thoại hay nhất: Pat Healy: Chồng à, phủ nhận. Con cái và chó mèo à, phủ nhận. Bưu phẩm nhỏ và bó chặt, xác nhận.
    Lý do để xem: Cuốn sổ tay dạy các chàng trai về cách tăng cơ hội nắm tay người trong mộng.
    --------------------------------------------------------------------------------
    6. Basic instinct (1992)
    Bộ phim hình sự - tâm lý - *** ngạt thở của những năm đầu 90 này là một trong những phim "kiếm" nhất trong năm đó. Nó cũng giúp Sharon Stone trở thành một biểu tượng ******** mới nổi bật. Ai có thể quên được cảnh chéo hai chân huyền thoại của cô? Nó khiến bạn chỉ muốn x em và xem lại, đúng không nào?
    Bài học: Chớ để bất kỳ cái đập đá nào trong phòng ngủ của bạn.
    Câu thoại hay nhất: Nick: Cô thích chơi trò chơi?
    Catherine: Tôi có tấm bằng tâm lý học, với những kinh nghiệm thực tế, chơi cũng hay lắm.
    Lý da đề xem: Sharon. Không một phim nào, cô ấy lại "nóng" như thế cả.
    --------------------------------------------------------------------------------
    7. Batman return (1992)
    Bạn đã xem bao nhiêu phim Người Dơi rồi? Người Dơi trở lại chỉ là một trong vô số phim Batman nổi tiếng. Và lần này thì có cả Miêu Nữ - Catwoman. ĐD Tim Burton đã tạo ra một trạng thái u ám và điên rồ cho phim một cách rất khéo léo, trong khi vẫn giữ được chất của nguyên tắc truyện tranh. Vai Người Mèo siêu "nóng" của Michelle Pfeiffer đã thổi lửa vào chúng ta, khiến chúng ta muốn ngắm nhìn lâu hơn bộ đồ da bó sát khêu gợi trên người các quý bà. Hiệu ứng này rất tiếc đã biến mất trong phiên bản của Hoặc Berry.
    Bài học: Cách cân bằng giữa công việc nguy cơ cao, trên cao và một mối quan hệ.
    Câu thoại hay nhất: Catwoman: Tôi là Miêu Nữ. Nghe tôi rống này.
    Lý do để xem: Xem cảnh tắm của Miêu Nữ trước Chim cánh cụt.
    --------------------------------------------------------------------------------
    8. Kill Bill: Vol 1& 2 ( 2003 & 2004)
    Quentin Tarantino, bậc thầy phim "for men" thế kỷ này.
    Phong cách khác người và chi tiết của phim thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với những huyền thoại như Sergio Leone, Cheh Chang và Lý Tiểu Long. Phim của Tarantino luôn có ít nhiều bạo lực. Lần này là rất nhiều. Cuộc truy lùng nợ máu của Uma Thurman có tất cả những yếu tố khiến bạn cảm thấy thoả mãn nếu bạn có mối thù đó. Những cảnh kung-fu và nữ nhân vật tội lỗi hoà trộn với khối lượng câu thoại đồ sộ của Tarantino.
    Bài học: Địa ngục cũng không khủng khiếp bằng tiếng gào thịnh nộ của Uma khi trả thù. Phim khiến bạn nghĩ kỹ trước khi "đá đít" một quý cô.
    Câu thoại hay nhất 1: Pai Mei: Cô bạn đáng thương của ta, cô có gì mà nghĩ cô sẽ trả thù được?
    Câu thoại hay nhất 2: Bill lúc sắp chết: Tôi trông thế nào? Cô dâu: Anh trông sẵn sàng để chết rồi đấy.
    Lý do để xem: Làm sao để sống sót sau khi bị bắn và vẫn đủ sức chống chọi Thần Chết để báothù. Và học cách thoát ra khỏi một cỗ quan tài nằm sâu 2m dưới lòng đất.
    --------------------------------------------------------------------------------
    9. Pulp fiction (1994)
    Pulp Fiction là phim thứ hai của Quentin Taratino trong danh sách của chúng tôi. Ông tỏ ra là đạo diễn số một trong thể loại phim "for men". Pulp Fiction vay mượn rất nhiều đề tài của các phim trước đây, nhưng vẫn là một trong những phim sáng giá nhất và có thể coi là đặt nền móng cho thể loại phim "for men" trong những năm 90. Cách tiếp cận nhìn xa trông rộng của Taratino trong việc kể chuyện là làm mới từ các đạo diễn phim thương mại, những người ưa dùng các công thức an toàn. Ba câu chuyện khác nhau được hư cấu trong phim, mỗi câu chuyện đều có lý lẽ đúng đắn riêng theo hướng giải quyết xung đột của mình.
    Bài học: Chớ cãi nhau trong xe hơi với một khẩu súng đã lên đạn và một hành khách ngồi ghế sau.
    Câu thoại hay nhất: Jules: Mấy giờ thì cô đi được? Vincent: 7h 20/ sáng.
    Lý do để xem: Để biết cái gì không nên nói trong phòng họp hay trước mặt lũ trẻ.
    10. Die hard (1988)
    Sylvester Stallone, Jean ?" Claude Van Damme và Steven Seagal có chung một thứ - khả năng diễn xuất và vẻ tin cậy của một thân hình vạm vỡ. Các vai của họ thuờng là những kẻ bất khả chiến bại, đầy vẻ hiên ngang cố tạo ra và phong cách tự chủ phi thực tế. Phim như một đoạn quảng cáo cho tân binh mới nhập ngũ. Chỉ mãi đến năm 1998, John Mcclane (Bruce Willis) trong Die Hard mới thể hiện cho cả thế giới thấy sự hấp dẫn và một định nghĩa lại về anh hùng hành động thật hơn.
    Bài học: Nỗ lực bất chấp mọi hoàn cảnh
    Câu thoại hay nhất: John McClane: Giờ đây tao đã biết một bữa ăn nấu sẵn là như thế nào rồi.
    Lý do để xem: Chuẩn bị hành trang vốn liếng cho Die Hard 4, dự kiến ra mắt năm tới.
    --------------------------------------------------------------------------------
    11. Ocean?Ts eleven (2001)
    Phim làm lại hay nhất trong kỷ nguyên điện ảnh hiện đại! Đạo diễn Steven Soderbergh đã làm phim Ocean/s Eleven bị coi là từ điển giả hiệu của Rat Pack. Nó vô địch vởi một bảng phân vai không thể tin nổi (gần một tá sao bự), diễn xuất không chê vào đâu được và một kịch bản mê ly, đẹp đẽ. Đây sẽ là một phim yêu thích của các gã trai ngay cả đến khi các ngôi sao trong phim hết thời. Bạn cũng nên xem cả phiên bản gần hoàn hảo khác - Ocean ''s Twelve.
    Bài học: Người ta làm gì khi thực khánh kiệt. Nhưng hãy nhớ cướp bóc bị cấm ở Malaysial!
    Câu thoại hay nhất: Terry: Tên ái quỷ nào đây? Rusty: Người đang cướp tiền ông.
    Lý do để xem: Một phim với ngập tràn tên tuổi hạng A trong génerique.
    --------------------------------------------------------------------------------
    12. Fight club (1999)
    Phim dựa trên câu chuyện có thật. Bộ phim xoáy sâu vào những vấn đề lớn trong xã hội Phương Tây: sự chung chạ ********, hiệu quả của quảng cáo, sự vỡ mộng, tâm lý phá hoại của công, chủ nghĩa tự đề cao mình và chủ nghĩa "muốn làm tướng?. Tên tuổi Brad Pitt và Edwal Norton chỉ đóng vai trò giá trị gia tăng cho phim. Bản thân kịch bản đã rất tuyệt vời. Vậy CLB Đánh nhau (Fight Club) chính xác là gì? Đó là nơi những người đàn ông có thể được xác nhận, xả cơn giận và "thả rông" sự thô lỗ của mình trong tiếng gào thét. Tuy vậy, phim rõ ràng rất giàu nhân văn thông qua hiệu ứng ngược.
    Bài học: Nhìn thẳng vào thực tế khi bạn võ mộng. Còn nữa: chớ dại treo mình lên một cái móc sắt.
    Câu thoại hay nhất: Tyler Durden: Đây là cuộc sống của mày và nó sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.
    Lý do để xem: Học cách làm xà phòng và lấy mỡ ở đâu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    13. The fifth element (1997)
    Bộ phim của Luc Besson mang liều testoterone lành mạnh nếu bạn biết sử dụng. Nó thực chất không phải là phim khoa học viễn tưởng mà là ống kính vạn hoa đầy màu sắc, những trận không chiến, những sát thủ thay đổi dạng, những trang phục thiếu vải và nhiều nhiều điều ho nứa. Không thể có phim "fun" hơn.
    Câu thoại hay nhất: Viên cảnh sát: Anh có được xếp là người không? Korben Dallas: Phủ nhận, tôi là Popsicle bằng xương bằng thịt mà thôi.
    Bài học: Cho dù bạn bị nói lắp vẫn có thể giao tiếp nếu nói bằng ngôn ngữ yêu thương. Ngoài ra còn có bài học về việc điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không dừng việc làm ô nhiễm hành tinh xanh.
    Lý do để xem: Nữ diễn viên Millas Jovovich (vai Leeloo) trong những bộ trang phục không thể ấn tượng hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    14. Star wars: The return of the jedi (1983)
    Một phim rất có chiều sâu và những nhân vật cuốn hút. Việc hoàn thành câu chuyện đã ngốn hết 7 tập phim và hơn hai thập kỷ. Cách kể chuyện quên mình này rõ ràng đã rất đàn ông rồi. Bằng chứng ư? Quỷ thật, một quý cô không thể mê mẩn đôi giày của mình quá 3 tuần trước khi đi Shopping lần nữa.
    Câu thoại hay nhất 1: Darth Vader: Hãy nộp chính ngươi cho thế lực Bóng tối.
    Câu thoại hay nhất 2: Hoàng đế: Võ công kém cỏi của ngươi không hợp tý nào với quyền lực của Thế lực Bóng tối cả.
    Lý do để xem: Gì cơ, bạn đã xem những phần trước mà không muốn xem câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào nữa ư?
    --------------------------------------------------------------------------------
    15. James Bond: The spy who loved me (1977)
    Mọi chàng trai đều mơ thành một điệp viên và "cua" được tất cả các cô gái. Việc chọn The Spy Who Loved Me không có nghĩa đây là các phim 007 khác không hay. Mà chỉ vì phim này có thêm một yếu tố xe tầu ngầm hình hoa sen, chiếc siêu xe "đỉnh" nhất trong bộ sưu tập xe trứ danh của James Bond. Và nó còn có một trong những dấu son chói lọi nhất trong lịch sử đáng tự hào của dòng rượu Martini "chỉ lắc không khuấy" huyền thoại của Bond.
    Bài học: Khi bạn nói với cùng một giọng, bạn sẽ "cua" được tất cả các cô nàng.
    Câu thoại hay nhất: James Bond Hừm, có thể tôi đã đánh giá sai về Stromberg. Bất kỳ ai uống Dom Perignon ''52 đều có có thể là hạng xoàng.
    Lý do để xem: Chiếc xe trong mơ, các thiết bị tinh vi, các cô gái của Bond và tự hỏi sao qua tất cả các phim James Bond, 007 vẫntrường xuân bất lão đến vậy.
    --------------------------------------------------------------------------------
    16. Infernal affairs (2002)
    Một phim cực kỳ tinh tế, sâu sắc và siêu phàm của Lưu Vĩ Cường và Mạnh Triệu Huy. Nó gây ấn tượng mạnh cho đạo diễn nổi tiếng Martin Scorsese đến nỗi ông quyết định "cover" phim này có sự tham gia của ?ocạ cứng? Leonardo Dicaprio, Jack Nicholson và Matt Damon, sẽ cho ra mắt vào năm tới. Câu chuyện được kể với chất liệu của những trận đánh không hồi kết giữa cảnh sát và các băng Đảng ở Hồng Kông (với hai ngôi sao Lương Triệu Vỹ và Lưu Đức Hoa). Phim rất hợp thời trang, mang tính giải trí cao và cực kỳ hút hồn. Diễn xuất không còn gì để nói ngoài từ xuất sắc.
    Bài học: Học cách nhận dạng khủng hoảng trong công việc.
    Câu thoại hay nhất: Keung: Hãy nhớ lấy, nếu ai đó đang làm việc gì đó mà vẫn để mắt tới mày thì đó đích thị là cớm.
    Lý do để xem : Một liệu pháp tâm lý cho những ai mắc chứng mặc cảm tự ti với Phương Tây.
    Được fcmunich sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 12/04/2006
  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, nếu hôm tới rảnh nhất định sẽ đi off. Em đâu có suốt ngày đâu nhỉ??? băng nhóm thì em kô tham gia mà chỉ tham gia hội nhóm thôi.
    Chúc các bác vui vẻ !
  7. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    E cảm ơn chàng về bài hát ạ
    Mà chàng này,chàng ơiiii,chàng hứa vơi e ,sẽ bán gía phải chăng cho em ít đồng nhôm sắt vụn,lon sữa trẻ em cho em đấy nhé.Khách hàng tiềm năng như chàng làm sao e cho chạy thoát.Mấy hôm nữa e qua nhá chàng,chàg cứ đi gom đi ạ
    u?c blessthechild s?a vo 21:48 ngy 12/04/2006
  8. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng và tình củm
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Thôi sew à, xin lỗi mà, quay lại đây lên list đi, bạn xia hứa không bao giờ nói lung tung nữa mà. Có cả nhà chứng giám, em xin hứa từ nay k bao giờ nói gì làm gì hay ám chỉ gì đến vấn đề mà em đã phạm phải ở trên làm sew giận
    Sew k làm list phim thì tớ cũng k bít đâu à, có đc ở thành phố đâu mà bít, rồi thì nhà mình sẽ k đc đi xem phim với nhau chỉ vì tớ ăn nói lung tung, sew ơi tớ hối hận rồi mà, thôi quay lại làm list phim đi nhé
    các bác làm ơn nhảy vào giúp em cái, bác nào giúp đc em vụ này em xin hậu tạ
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ơ thế mod là con gái ạ, vì em chưa nghe thấy ai khen con giai dễ xương cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này