1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1979 - 79 ơi về đây đông vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duy79, 22/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác, em cứ tưởng bác cải tà quy chính thật, em thử phát
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ờ đi đi, tối thứ 7 tự dưng rỗi
    bít thế em chả tung cái câu trả tiền ra cho bác đi ,bác đi roài mới tung ra, bác keo thía, D đâu, nếu giúp bác này bán đc đh thì đc chia bao nhiêu, à mà nghe nói đc mỗi cốc cà phê, khổ thân bạn hiền quá
  3. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 buồn như trấu cắn:
    8h00 tối gọi điện rủ rê cho mấy thằng bạn: bận, có thằng nhận lời đến đầu đường nhà nó thì nó gọi lại là busy rồi, cay cú mà không làm gì được.
    Lại còn lão mà ai cũng biết là ai đấy nữa chứ "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khoá theo yêu cầu của khách hàng....". Đổi số thì cũng phải nói cho ng ta một câu chứ, hay ít ra cũng phải cho ng ta biết một cách nào đó để liên lạc chứ..
    Thế là cuối cùng đành một ng một ngựa về tổ vậy. Cũng may còn có 2 iem yêu chung thuỷ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, nhưng mà Pentium 4 và Celeron thì làm sao mà cafe với mình được cơ chứ.
    Ông xanh ơi có thấu cho chăng.
  4. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

  5. mi_van_than

    mi_van_than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
  6. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cà phê
    [​IMG]
    - "Anh uống cà fê đặc giờ này có mất ngủ không?"
    - "Không sợ đâu em ạ, đằng nào anh cũng có ngủ được đâu...."
    Em nâng bình nước sôi, nhẹ nhàng rót vào phin đựng đúng hai muỗng cà fê moca, rót đủ ướt thôi... Em nhẹ nhàng lắm, vì biết anh đang nhìn em. Mùi thơm dìu dịu tỏa khắp căn phòng ấm cúng. Ngoài kia gió quá, em bật hết đèn, cho ánh sáng vàng ấm áp đuổi bóng đêm đi thật xa. Em đã tráng ly và tráng phin cho nóng và ẩm đáy phin rồi, cho nên khi cho cà fê vào, bột vụn sẽ không rơi xuống ly. Em ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, khẽ nói:
    - "Anh biết không, ba em ngày xưa, ông cụ thường cho một ít đường cát xuống đáy phin, như vậy cà fê sẽ xuống chậm và không bao giờ có cặn."
    - "Anh chỉ biết uống, mà không biết nghệ thuật pha đâu em. Kém quá phải không?"
    Vài phút trôi qua, cà fê trong phin đã đủ thấm và nở ra, em ấn nhẹ cho cà fê chắc lại, rồi lại nhẹ nhàng rót nước sôi già đến miệng phin. Em nói, như sự im lặng làm cho em ngượng nghịu:
    -"Đợi cà fê xuống nửa phin rồi ngưng anh à, vì chỗ nước sau đó chỉ còn vị đắng và chua, bao tinh chất và hương thơm đã xuống theo nửa đầu rồi."
    Anh cười, hỏi có lẽ là chỉ để mà hỏi:
    -"Sao em không rót nước sôi nửa phin thôi, em rót thế này thì lại phải canh à?"
    Em lắc đầu, ánh mắt nhìn anh, sáng lên như tinh nghịch:
    -"Đổ đầy phin chứ anh, cho áp lực cao để cà fê còn xuống chứ, vì em nén một chút mà."
    Từng giọt thơm ngát chầm chậm rỏ xuống ly pha lê. Anh nhận ra em gầy đi. Hơn một tháng rồi không nhìn thấy nhau. Anh thấy mình bất lực quá. Gió luồn qua khe cửa số không kín, làm em rùng mình, so đôi vai nhỏ. Chúng mình nhìn nhau, muốn nói với nhau biết bao điều....Anh chợt vươn qua bàn, nắm tay em, nhắm mắt lại, áp mặt vào lòng bàn tay em thơm phức. Anh thì thầm khắc khoải:
    - "Anh nhớ em biết bao nhiêu...."
    Em, rụt tay về, môi run run, qua tiếng thở dài:
    - "Cho đường vào ly được rồi đó anh, em sợ chảy hơn nửa mất rồi..."
    Anh chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ chất nước đặc sánh, trầm ngâm qua làn khói thuốc:
    - " Sao vậy em nhỉ, tại sao cà fê anh pha, không bao giờ sánh và thơm như em pha? Có phải vì anh không pha giống em, lấy hết cả nguyên phin, hay vì bột cà fê của anh khác của em?"
    Em ngước nhìn anh, cái nhìn sâu thẳm nhưng dường như không nhìn thấy anh, và em nói, lặng lẽ như nói với chính mình:
    - "Tinh chất và hương thơm đã tiết ra khi ta ngâm cà fê trong nước nóng trong vài phút. Và nửa phin đầu khi nước còn nóng, áp lực còn cao thì ta sẽ có được ly cà fê sẽ ngon nhất. Tiếc gì nửa còn lại, tòan là nước dão, nhạt, chua, đắng, để làm hỏng ly cà fê ngon, phải không anh??
    Anh dụi điếu thuốc, nhìn thật sâu vào mắt em, cái nhìn chất chứa đầy khổ đau không thể nói thành lời...
    Thèm cafe wá

    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 14/04/2006
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá vì có bạn Coffee hỏi thăm nên đang ốm mà tớ cũng cố mò dậy đây. Thời tiết trở lạnh mà đi làm tớ không mặc áo ấm, thế là ốm luôn, cả ngày hôm nay nghỉ làm ở nhà . Đấy là chưa kể đến tự dưng có 2 cái nhiệt mọc rất đúng lúc, thế là chỉ húp cháo thôi
    Thế chủ nhật mọi người có đi xem phim gì không? Map thông báo cụ thể đi để mọi người biết nào.
    Ngủ cả ngày đâm ra bây giờ chả ngủ được gì cả. Rõ khổ.
  8. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, MAP ơi, đem cafe ngâm vào nước nóng đi. Quảng cáo mời mọc nãy giờ này.
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Chào các pác nhà Dê.Mấy hôm rồi em bận quá không vào thăm hỏi pà con được.Mong cá pác thông cảm.
    @Duy: Tui chả hiểu ông nghĩ thế nào về tôi.Ông mún biết thêm về tui thì cứ hỏi Cà fê đen ấy.
    @Cà fê đen: Ông còn ảnh không vây? Đã ghi hết vào đĩa chưa.
    @Map: Bác đã gửi ảnh trong máy của bác cho mọi người chưa ạ.Sao em không thấy bác gửi cho em nhỉ.
    @All: Mai các pác đi giao lưu với nhà em đi.Chi tiết mời các pác quá bộ sang nhà em để xem nhá.
    Chúc các pác có những ngày cuối tuần vui vẻ.
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Kat à, đã hết ốm chưa, trời hôm nay đẹp lắm, đừng ở nhà măm cháo hành làm j`. Tiết trời này đi lòng vòng rùi ăn ốc Hồ Tây hì tuyệt cú mèo. Chít, sao mình suốt ngày nghĩ tới ẩm thực thế nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này