1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1979 - 79 ơi về đây đông vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duy79, 22/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dd79

    dd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác xì win ạ à nhầm, chúc mừng bác howhy213 ra nhập nhà Dê ạ. À bác ui, lần sau bác điền hộ em mấy cái dấu bác nhé, em là em dốt văn lém ạ. Bác làm em nhớ cái thằng Tây đợt trước cưa em gái em quá ạ:
    . Ong ba an com buoi toi.
    . Xin chao quan lon.
    . toi ko phai con lon. Toi la con de(re) hai cu.
    @Xì win: Sao bác khỏi ốm sớm thế ạ, chả đợi em đến làm nồi cháo hành gì cả.
    @Bác Mập: Nói xấu cán bộ nhé. Dám nói người ta củ chuối, củ hành củ tỏi nhé. Hãy đợi đấy!
    @Mod: Dạo này ko thấy mod vào nhắn nhủ mọi người lạ thấy nhớ mới chít chứ.
    @Cả nhà: Chúc mọi người một tuần làm việc dzui dzẻ. Em lại bắt đầu tuần mới rong chơi thui.
    @Thiếu lâm Hồng gia: Sao ở hội nào cũng gặp anh thía ạ
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hình như có becomemonk quote hoa lại thôi, tớ quote lại đã xoá đàng hoàng. Làm 2 cái trang này xem khó ghê.
    Mai đi nhé, cả nhà mình đi đi nào, các bác thò chân cũng đi nốt nhé.
    Quên, welcome bác vienanh.Thôi chuông rồi, tớ đi về đây
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này của bác Duy là tớ không còn dám ăn cháo nữa, ốm là chỉ ăn phở thôi .
    Mấy hôm cái mạng của tớ bị lỗi kĩ thuật nên không vào được mạng, hôm này mới vào tâm sự với mọi người .
    Đầu tiên là vui mừng chào đón các bạn mới, mà các bạn nhớ để lại số phone cho hội trưởng AntitMap để bạn ý liên lạc mỗi khi tụ tập:
    @ Howhy213: tớ cũng sinh vào mùa hoa loa kèn đấy ( tớ tranh thủ nhắc khéo nhà 79 chuẩn bị quà cho tớ ).
    @vienanh: mình cũng đang định đi tập thể dục thẩm mĩ, nay thấy cậu có khi mình chuyển sang học võ vì có khi được giảm giá nhỉ. Mà bây giờ võ tự vệ là rất quan trọng
    Tiếp theo là phần hỏi han các bác nhà mình.
    @sewin: thế hắt xì bao nhiêu cái rồi sewin, đừng làm Mít đặc lo lắng nữa, cố gắng ăn cháo nóng là ổn ngay, mà tớ nghĩ giờ này chắc cậu khỏi rồi hả, nhớ khao nhé.
    @Map: bác nhảy nhót vui chơi thế nào mà bác không nhắn tin cho em sau khi xem xong phim thế, em mong ngóng bác và mọi người biết bao mà bác nỡ nòng nào
    To các bác quan tâm đến vụ đi xem cái con gì lạ lắm ở công viên TL, hoá ra là Kat bị lừa, chỉ vì mục đích là lôi tớ ra khỏi nhà ngắm trời đất mà bạn em nó biến em thành cái con gì lạ đấy , cho nên ảnh chụp được chính là ảnh tớ .
    A, mà bác Mập vẫn là hội trưởng nhỉ, Duy không còn đt nữa thì làm sao làm HT được, cậu nhớ sang CT lấy quà của Thần chết nhé, TC bảo sẽ tặng quà tân HT đấy ( cố, chẳng mấy khi )
    May quá, mạng trở nên nhanh như tên lửa rồi, báo hiệu buổi tối mà rỗi là Kat có thể vào buôn thoải mái.
    Chúc mọi người ngủ ngon !!
  4. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Này. Kat ơi, cụ thể chút đi, để bọn tớ còn đi măm măm Happy birthday nữa chứ.
    À, nhân dịp này có khi bác Duy làm một cái list có ngày sinh, rùi bá cáo Hụi trưởng giữ nhỉ. Ơ, tính mình sao lại cứ hạt điều thế, bác Duy thông cảm nhé.
    Thứ ba, nhân dịp hết ắt xì (thank you bạn Kat nhé) (mỗi tội, ắt xì không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, ắt xì chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác ), tớ có mấy câu đố pot lên cho vui nhể. Ai đưa ra lời giải đúng đầu tiên sewin xin tài trợ 01, nhớ là chỉ 01 thôi đấy, cốc sữa chua cafe ở Hanoi phố chiều nay (k đi k lấy phần) . À cuối cùng là mấy h hả smkt?
    Câu 1 :
    Để nguyên thì thuộc loài chim
    Nếu thêm dấu sắc nước liền chảy ra
    Thêm huyền thì tiếng vang xa
    Nếu thêm dấu hỏi kẻ ra người vào "
    ( đố là chữ gì? )
    Câu 2 : Cái gì không khều mà rớt ?
    Câu 3 : Cái gì mà càng kéo càng ngắn?
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chúc Kat ngủ ngon.
    Lại phải đi xin lỗi tiếp, cậu ơi hôm ấy đi có 12 người, do vấn đề đổi 3 cái rạp liền mới xem đc phim, tớ phải nhắn khoảng 20 cái tin và khoảng 5,6 cú ĐT gì đó, xem xong phim thì cũng hãi luôn cái ĐT, thành ra mặc dù hứa chắc với cậu và Rui là nhắn tin nhưng đến lúc í thì.... thôi 2 bác thông cảm cho iem, iem xin thành thật nhận cái lỗi to lớn này ạ.
    Thế nhân dịp này cậu cho tớ hỏi là cậu sn vào lúc nào để tớ xúi các bác giai nhà này tặng quà coi như tớ tạ lỗi cậu nhỉ
    Hê hê, về vấn đề HT cậu nhầm rồi, hồi xưa khi tớ làm HT tớ có bao giờ phải đi khua mọi người đi chơi đâu, giờ thì tớ phải khua còn cái lão bán chuối ngồi nhìn là cậu biết ai là HT rồi đấy. Ngoài ra thần chết mà tặng quà cho HT nhà tôi, tôi nói bác vienanh cho 1 trận đấy.
  6. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    HAPPY BIRTHDAY TO KAT
    CHÚC KAT HAY ĂN CHÓNG LỚN NHÁ
    Thì thầm tí: cậu sinh vào ngày "chết tiệt" nào thế??? Mọi ng ơi Ms.Kat mời đi ăn sinh nhật nè.
    Chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành và may mắn:
    http://thongdieptinhyeu.sayhi.to/
  7. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp sếp đi vắng, trốn ở nhà học hát:
    Tôi Đưa Em 500
    Tôi đưa em năm trăm
    Bàn tay ngang nhiên em cầm
    Mà rách nát, chiếc bóp tôi
    Nhìn giá buốt cái túi vơi
    Nếu tôi mà không đưa
    Là chắc em đòi đem cưa
    Hoặc chém đâm, làm tơi bời
    Thì sẽ thân tàn, hỡi ơi
    Em tiêu pha, vu vơ
    Thành ra tôi như tên khờ
    Mà móc túi, cứ rút thêm
    Cười méo mó, cố chuốt em
    Lỡ chân thì theo thôi
    Dù biết con đường cheo leo
    Ngày tháng, âm thầm bên nàng
    Đêm về mình tôi tiếc than
    Điệp Khúc:
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi
    Tiền tôi thì cứ vơi
    Theo mốt, theo thời
    Mà ... thời trang thì cứ ra
    Để tôi càng xót xa
    Theo mãi ... hết ga
    Thôi quyết buông ra
    ---
    Tôi không đưa em thêm
    Đột nhiên tôi nghe em gầm
    Sợ quá xá, phải rút mau
    Mà chiếc bóp, hết đã lâu
    Chắc phiên này tôi tiêu
    Dừng bước giang hồ trong yêu
    Vì thế tôi đành quyết lòng
    Quên người làm tôi nhớ mong

  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    79 ơi hôm nay có vụ gì á? Nếu có thì bạn nào bảo lãnh cho tớ theo với
  9. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    À, nhân dịp sếp đi vắng, có khi bác xì win làm một cái list có ngày sinh, rùi báo cáo Hụi trưởng giữ nhỉ. Ơ, tính mình sao lại cứ hạt điều thế, bác xì win thông cảm nhé. Mà bác ui, câu đố kia ai cũng được trả lời hay bác dành riêng để hỏi ai thía ạ Em giải được thì em mời bác đi uống cà phê nhé, đi hai người mới tình củm bác ạ. Chiều đi đông người nhức đầu lém (các bác cũng bít tại sao rùi đấy ạ, sợ lém) Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Mà trưa rùi còn đâu.
    @Bác người rừng: Bác làm ơn cho lại số ĐT để bác Mập còn liên lạc với ạ. Ở trên kia cũng thấy rùi nhưng quên ko ghi, quay lại tìm mệt lém.
    @Anh béo: Em lại trả lời câu 2 là mưa cơ, bi h là tuỳ xem bác xì win thích mời ai bác béo nhỉ. Amen, lạy chúa thui. Vì hình như câu gốc của nó dài hơn nhưng bác xì win lọc bớt: Không bào mà trơn Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rớt. =>Câu Giải: * Bầu trời quang, bình minh hồng sấm sét và mưa, hay anh em mình chia đôi cốc sữa chua nhỉ?
    Được duyngu_1979 sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 18/04/2006
  10. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    À, nhanh chân không chú Dê Duy lại hớt mất giải thưởng
    Câu 1 :
    Chim công ấy thuộc loài chim
    Nếu thêm dấu sắc nước liền chảy ra
    Thêm huyền thì tiếng vang xa
    Nếu thêm dấu hỏi kẻ ra người vào
    Câu 2 : Quả chín không khều mà rớt
    Câu 3 : Điếu thuốc càng kéo càng ngắn
    Nếu được giải thưởng, anh uỷ quyền cho cô Antitmap nhận. Cô Antitmap này, nhận giúp anh nhé, không giầu nghèo gì một cốc sữa chua, nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này