1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1979 - 79 ơi về đây đông vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duy79, 22/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    hế hế, sau khi giải quyết xong vấn đề tình cảm thì em qd mua quà cho 2 bác nhà mình, tuy nhiên bé con ở xa coi như k tính, vậy còn mỗi sew vì sew hứa mua cho em 2 quà, còn 1 bác định cà phê cà pháo nhằm kiếm chút quà thì để em cân nhắc. Tiện thể thông báo có 1 bác sẽ bị xử lý nặng về tội bép xép
    Thôi các bác ở nhà ngoan, có ai định thò chân vào thì đuổi đi hộ em, toàn thò chân vào rồi chạy thẳng khỏi mời lam gì mất công, à có bạn Howhy xem chừng nhiệt tình, các bác có ọp ẹp thì nhớ liên hệ với bạn í k thì mất khách.
    còn vụ op quà thì cứ sau 15 cho em, lúc í Sew về rồi, thế nhở, em chào cả nhà, chào các bác hâm của em, em biến. cả nhà nhớ chúc em may mắn thành công
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ghớm, trước khi đi mà đi thả bom khắp nơi thế chị.. hê hê.. cho em thả ké 1 quả bom vào nhà chị nhé... em lâu ko đưọc tái xuất giang hồ nên thèm ném bom lắm..
    Chúc chị 1 chuyến đi đáng nhớ.. ngang ngửa chuyến đi của tụi mình.. zai ngon rơi lả tả hơn cả bom B52
  3. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, đi HA vui cực. Ở đây đẹp lắm, bình yên. Đi chơi rất nhiều nơi, hướng dẫn viên đặc biệt chuyên nghiệp và nhiệt tình, măm măm bao nhiêu là bao nhiêu thứ ngon, mà price lại bất ngờ nữa. Hihi, vụ này sẽ có ảnh tường thuật, tiếc quá tiếc quá, Kat ơi.
    À, có cả quả nhảy từ trên nóc tàu ùm xuống biển nữa chứ. Black k còn được bĩu môi chê con gái hp nữa rùi.
    Cám ơn các bạn rất nhìu, đặc biệt là 2 bạn ruisu nhé.
    Mọi người ở nhà triển khai vụ Hà nội nhậu nhẹt thế nào, kể nghe ké với.
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Lạc đường mới đau
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Rơi xuống giữa đường nó bảo: k em ơi, anh là gái ngon, em tránh ra ngay
    Chuối thật k bít cái làng mình đang tìm nó ở đâu nữa
  6. gaihutimchong

    gaihutimchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình không sinh 79 nhưng thích những người sinh 79. Không biết có tham gia đươc không nhẩy?
  7. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đang ở đâu thế bác mập ??? ở TL lắm pede và lesbian lắm bác ạ, k cẩn thận bác bị dân nó tưởng nam thì bỏ vì hay múa máy chân tay nhảy nhót như trong ảnh ấy
    Hội bác đi k có tour guide à ? đi chơi vẫn nhớ về anh em, quý hoá quá
    @ gaihu: warmly welcome nhưng hội anh ở đây toàn trai ngoan thui, k bít có hợp k nhẩy ???!!!
  8. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị, mấy hôm nay lễ lạc nên nhà cửa vắng tanh hen!
    Em đọc thấy cái bài này hay hay nên em post lên cho cả nhà Dê xem ah!
    Tiêu đề: "QUÊ HƯƠNG" --Bình yên... cùng ...Tình yêu
    --------------------------------------------------------------------------------

    Đường phố Sài Gòn vắng tênh và nhẹ hẫng, dường như sau cái tất bật, sau sự vội vã, sau nhịp sống hối hả của mảnh đất này, những con người trú ngụ nơi đây lại tìm về quê hương của riêng mình. Một quê hương có lời ru ầu ơi của mẹ, có sự ân cần khuyên nhủ của cha, có những buổi chiều cùng nhau nô đùa nơi bãi dâu ao cá...... Ôi thèm quá một quê hương như thế..........
    Liệu khi trở về với quê hương, trở về với cái bình dị, cái chân chất, cái đơn sơ, con người có còn là mình? Một mình của quê hương, một mình được quê hương nuôi lớn và một mình đã gắn chặt với quê hương....
    Có ai đó đã từng nói "Quê hương là nơi ghi lại những kỉ niệm của một thời hồn nhiên trong trắng, quê hương là nơi lưu giữ những hồi ức của một khoảng ngọt ngào sâu lắng hay quê hương còn là nơi cưu mang những người tôi đã, đang và sẽ yêu thương....!?". Phải chăng đâu đó trên quê hương này tôi đã bỏ lại tuổi thơ của những chiều thả diều trên đồng có, tôi đã đánh rơi tuổi hoa của những ngày hai buổi đến trường, tôi đã để quên thời thiếu nữ của những sáng tinh mơ trên con đường đến lớp..... Nơi đó có người thân, có bạn bè và có ai đó! Có anh, có em và có cả cuộc đời này........
    Anh đã xa em, xa nơi này nửa vòng trái đất, 5 năm rồi ta chưa gặp lại nhau. Anh đến rồi đi, chỉ để lại trong em nhạt nhòa là nỗi nhớ. Phải chăng cuộc đời là ly hợp!? Và buộc con người phải nắm bắt, cùng rượt đuổi với thời gian những ảo ảnh vô hình. Nó khiến ta mơ hồ không biết, cái ta đi tìm lại hiển hiện ở bên ta.
    Em cũng sắp như anh, sắp xa nơi này để ra đi về một nơi xa lắm! Nơi đó cũng xa anh và xa cả nơi này. Đi để tìm một chút gì của danh vọng, đi để tìm một sự nghiệp của riêng mình và đi để tìm một sự lãng quên trong hồi ức. Em lựa chọn và em chấp nhận. Có lẽ bởi vì em luôn là như thế, một em dại khờ, một em trinh nguyên, một em đợi chờ, một em thiết tha và một em hy vọng..... Để trên đường đời có lúc gần như tấp nập, em lại bâng quơ biết đến bao giờ ta mới gặp nhau đây.....?

    To All: Chúc các anh chị vui vẻ!
    Cheers,
    MKO
  9. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Wá hợp, bé con xê da nào.
    Các pác ơi thế check cái gì đây nhể?????????
  10. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    kakakakkakakkâ
    đáng đời ai bẩu đi lại bô bô nói chỉ có quà cho mỗi sew
    Nếu không thay đổi quan niệm thì ở nhà sẽ cầu cho gặp toàn@#$&*%$%^& thôi.
    Các pác đi du lịch thế nào, chứ còn bọn em ở nhà tối nào cũng off. Không nhờ tình thân của anh em nhà dê thắm thiết thế.
    @D79, mitdac, thanchet: beer đỏ ngon nhể.
    @D79, thanchet: Lần sau lại ăn nhái chiên giòn típ nhé, còn không uống nước chanh leo ở chỗ đó nữa đâu.
    @All: Còn ai sẽ bon chen trong những ngay tiếp theo nữa nhỉ??? Sao mà yêu hà nội thế không biết. Chào cả nhà tớ đi off tiếp đây
    Được blackcoffee239 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 01/05/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này