1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1979 - 79 ơi về đây đông vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duy79, 22/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To chị Antimap thân yêu: Em với chị cũng vừa móc nối! Ý nhầm móc tay nhau một vụ cá độ xuyên miền cho trận mở màn chung kết WC!!! Chị bắt cái đội ... em bắt cái đội... mà chị em mình biết!. Còn chung độ thía nào thì... hihi... cái nì cũng chỉ chị em mình biết nốt! Nói ra mắc công các anh trai em lại "tức tửi" ach ách thì chít em!!!
  2. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh cá là nhóc chọn Đức, có ai theo không nhỉ????
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh cá là nhóc chọn Đức, có ai theo không nhỉ????
    [/QUOTE]
    To anh Black: Có em theo chi Map, anh ah!!!
  4. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hic, thua roài. Đội Đức đáng ghét, thằng Lahm, thằng Frings đáng ghét, thằng Klose đáng ghét ghét, và bác Mập cực kỳ đáng ghét. Nhưng thui chả sao, đen bạc thì đỏ tình. Đâu như ai đó suốt ngày tự nhận là xinh đẹp, dễ xương mà chả có mối tình vắt vai nào nhỉ.
    Phục thù thui pà con ui!
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác,
    Em hôm nay tự dưng bổi hổi bồi hồi nhớ lại vụ off ốc trời mưa hoành tráng của nhà mình bữa trước. Hôm đó em về em đã viết ngày một bài tường thuật lăng xê tinh thần cao hơn núi của bà con, thế mà đến lúc sắp gửi đi thì chả hiểu cái mạng nó có lỗi lầm gì nó chuồn mất tiêu đem theo cả bài viết yêu quý của em nữa. Em buồn quá bèn bỏ bàn bỏ máy em đi một chuyến, giờ về đến đây nhớ nhà nhớ ốc quá đi.
    Thừa lệnh bác hội trưởng iu quý em quay về quá khứ tìm kiếm kỷ niệm trời mưa hôm nào.
    Trời mưa thì mặc trời mưa
    Nhưng mà mưa quá thì ta vô lều
    Hôm đó, em quả là xúc động trước tinh thần ngùn ngụt của nhà mình quá. Hẹn các bác rùi thì ngong ngóng háo hức mãi (cái tính ham ăn nó khổ thế các bác ạ). Đến sát giờ thì trời đổ mưa như trút, bần thần cả người. Bác gân guốc được thể vào nhà hững hờ buông ngay một chữ MƯA to tướng như một lời nhắn nhủ ý nghĩa nhất sau bao ngày vắng mặt. Hội ý chớp nhoáng với bác Mập, thấy cả nhà mình vẫn máu, mưa vẫn đi, bravo. Em mặc áo mưa lò dò ra Sân vận động, bác Duy đến sớm nhất, cả nhà vỗ tay khen đầu mới handsome đi nào, đã ung dung yên vị trong một quán cafe gần đó, xung quanh trên đầu dưới đất là chữ Nho chữ Tàu. Rồi thời gian chầm chậm cao su, bà con lục tục kéo đến, wéo cằm các bác lần đầu tiên off với nhà Dê: quynhnt, sgh, pigy0 và bạn (quả đất tròn các bác ạ, bác gấu nhà mình gặp đồng chí này a lên mừng rỡ). Cuối cùng trong màn mưa lất phất, tập đoàn Volvoc 10 người đã nhắm đích Võng Thị thẳng tiến (hihi, mỗi quynhnt và em gái HP nhà mình phải quay đầu xe mấy lần mới tới nơi), nói tới em gái HP lại nhớ cái sọt bác Mập úp cho mình đúng ngày mùng 1, cay cay là
    Khung cảnh quán hết sức lãng mạng, sát bờ hồ, mát mẻ, hạt mưa rơi chiu chíu qua ánh đèn mờ toả, bác chủ quán đầy cá tính như một nhân vật khó quên trong Bảy viên ngọc mắt rồng. Trong chiếc lều bạt kiểu Hàn guốc (MAP và smkt bảo thế), trận chiến đấu với vô số kẻ thù hấp dẫn (ngô luộc, trứng cút, ốc, sung, xoài, cá nướng chen nhau tìm chỗ hiện diện trên mặt bàn) bắt đầu. Lúc đầu, ưu thế nghiêng hẳn về bàn 1 với sự có mặt của hai chiến binh nhịn ăn từ chiều là black và gấu cái, theo Tây nó đồn thì mọi thứ cứ như là rơi tõm mất hút vào hố đen vũ trụ tuyệt nhiên k để lại mảy may dấu vết gì. Sang hiệp hai cục diện trận đánh xoay chuyển, các chiến binh bàn 2 giờ đây mới thể hiện sự từ tốn (à quên từ nhưng mà tốn), vượt lên bứt phá, thậm chí đem quân sang bàn kia dẹp hộ mấy cái đĩa luôn.
    Cuối cùng, giờ G đã điểm, ngậm ngùi để lại chiến trường, bà con ta lưu luyến ra về, biết đâu ánh mắt cô chủ quán xinh xắn có còn dõi theo. Xa xa con đường Thanh niên chạy vắt ngang lấp loáng ánh đèn, hẹn ngày tái ngộ.
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 10/06/2006
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối truyền thống, em lại thừa lệnh bác Mập, trân trọng kính mời các bác 5 h chiều mai (CN ngày 11/6/2006) đi măm măm ngao ốc mực lẩu tuỳ thích ở hồ Trúc Bạch ( ở đấy cũng ngồi ngay sát bờ hồ, thích lắm).
    Bác nào đi được thì 5h chiều mai có mặt ở cổng Bách Thảo nhé(Bác Duy toại nguyện chưa nào ). Welcome everyone!!!. Nhà Canh Thân ơi ơi.
    Sợ là hơi gấp, các bác mà bận cá độ k đi, là em với bác Mập cứ đi đấy, các bác đừng kêu là off mảnh nhá
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 10/06/2006
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, thảo nào hờ hững với vụ BG, hoá ra mới hoành tráng một vụ roài, quaaaaaaaaaaaà đâuuuuuuuuuu
    Hì, cái bác chủ quán ấy sành điệu nhỉ, buổi tối như đêm 30 vẫn đeo...kính đen, hoành tráng, tớ mới đầu tưởng hỏng mắt mà vẫn thấy bê cái trụ ô phăm phăm, chả hỉu rì. Sau thấy sự ngưỡng mộ của cậu mí ...ngưỡng mộ ăn theo. Cái chỗ ý được gọi là bến HQ đấy cậu ạ. Vừa đi ăn ốc về vào nhà tớ đã thấy 1 khỉ nhà tớ giới thiệu roài, hihihi, tớ đang thích vì nhà tớ cũng nhanh chân không đợi tớ chỉ điểm không có người lại kêu tớ đến rùi chỉ trỏ cho nhà tớ kéo đến....đụng hàng
    Ơ, thế không đi BG được thật à
  8. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    @takokim: khi nào bên chị có người đi ctác chị sẽ nhắn nhủ em , em sẽ đưa độ ra cho chị em nhỉ, em nhỉ
    @Duy79: hê hê, cứ tưởng nếu em chấp 2 trái thì em với bác hoà, hoá ra là bác thua, hôm off tới bác cứ thoải mái trả tiền em nhỉ
    @sew: tớ tưởng kể chuyện off hôm trước là để bàn việc khác chứ nhỉ, chả thấy việc khác đâu lại thấy có mùi kỹ thuật sửa bài có vấn đề mới chít.
    Chẹp nhanh thế, lúc mình vào post thấy 1 khác mà lúc post lên đã thấy kết quả và lại còn dưới thêm 1 bác nữa mới khiếp
    coi như tớ chưa nói câu gì với sew ở phần trên, tuy nhiên cứ để lại k xoá
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 10/06/2006
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bài trên 12:41, bài dưới 12:51, chẹp, hiểu ý nhau thía nhỉ
    Mờ cứ tưởng cậu đi gặp cậu buôn bán tẹo, chẹp, ốc à, khó kiềm chế nhỉ
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Híc, buồn thế đấy, cậu xem có ai đi đâu vào weekend trước đó một tuần thì bảo tớ cho tớ ké cửa nhá.
    Đi thôi, ngao ốc thì sao phải kiềm chế, để dành cái sự kiềm chế đấy cho cái khác chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này