1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1979 - 79 ơi về đây đông vui

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi duy79, 22/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ hôm ý chả tuyên bố còn rì, tàu ngầm bằng YM luôn, chả cần PM làm gì mất công chờ đợi, rưng mà vẫn chưa thấy rì, vẫn đang...điệu (bít tớ nói thế nào cũng). Vừa mí tuyên bố cạnh tranh bên ý roài, hì hì. À, cậu ơi, 2 bác đi cùng tớ vừa bá cáo có việc bận đột xuất roài, cậu khai trừ ra khỏi danh sách giúp tớ nhá
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    À thì YM hay pm thì bản chất k khác mấy, có cần tớ hỗ trợ k, chị iu nhà tớ k đi đâu mà lo, tớ nói ra nói vào cho, hì hì, ưu tiên trưởng ban hậu cần. Phí nhở, 2 bác nhà ấy cẩn thận thế cơ mà.
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To anh Black: Dạ thưa anh, theo thống kê của em là tổng sssssss cộng em có 3 người anh trai kết nghĩa thân thiện và dễ thương. Tuy nhiên, trong 3 người đấy, tiếc là ko có người nào tên BlackCoffee ( ko biết là may mắn, í nhộn hay xui xẻo nhỉ anh nhỉ!??).
    "Sống trên đời cần 1 cỗ lòng...."... (ai nói câu này thía nhỉ?) để làm gì... biết ko? ..... để thiên hạ là nhà, để "tứ hải giai huynh đệ", để sống hòa bình và bát ái... (ặc ặc... văn vẻ gớm nhỉ!!)
    P/S: Ko nên đụng chạm đến "phụ huynh" nhá anh!
    Chúc anh Black luôn tỉnh táo trong từng lời nói và vui vẻ trong từng hành động!!!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 13/06/2006
  4. BlackCoffee239

    BlackCoffee239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, sry vì đã nêu phụ huynh ra đây, anh chỉ hóm hỉnh một chút thui.
    Cám ơn "em gái" đã khuyên nhủ, nhưng mà những dòng này là do ai gửi cho anh nhỉ:
    maikieuoanh83 (4/18/2006 10:49:12 PM): <ding>
    maikieuoanh83 (4/18/2006 10:49:14 PM): anh trai
    maikieuoanh83 (4/18/2006 10:49:18 PM): co online ko anh
    Chẹp, anh cũng chẳng dám với cao đâu, nghe e gọi anh trai, anh cứ sởn hết cả gai ốc, một kẻ sợ trách nhiệm và nhút nhát như a dễ bị con gái bắt nạt lắm, nhất là những người dễ "sương" như em.
    Bộ lòng của anh chỉ giành gái cuốn đi, chứ với cả thiên hạ thì anh e rằng nó hơi ngắn, đành mang tiếng hẹp lượng vậy. Với anh, có thể là bạn bè năm châu, chứ anh trai, em gái khắp năm châu thì anh(cũng như tía má anh) không đủ khả năng cũng như diễm phúc này.
  5. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá
  6. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tình hình là bà chị tớ lại thấy khoái đi rồi có chết không, cậu cạnh tranh lành mạnh vào nhé, tớ đành vô tư trong vụ này vậy, k ủng hộ ai hết
  8. DuyNgu_1979

    DuyNgu_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Brazil 1- 0 Croatia: Chật vật!
    Hihi, có một anh bớt thân thiện, dễ xương mất roài. Em gái mình mê bóng đá cuồng nhiệt ghê, chuẩn bị dỡ nhà làm chuồng nuôi bò thịt phục vụ WC nhỉ? Thấy anh nói chuẩn chưa, hôm qua chấp một quả thì mất công thức xem quá còn j. Hay em gái cứ làm con bò rùi cưỡi ra ngoài này thăm các anh các chị luôn nhé. Trời nóng thía này đảm bảo ra đến nơi thành khô bò liền à.
    Chúc cả nhà ngày làm việc vui vẻ và không bùn ngủ!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có phải Duy nhà Dê đây không nhỉ, tớ nghe giọng là quá, không nhận ra.
    Thường thì Duy nhà Dê trên mạng rất chi là...chua, nhưng bên ngoài rất dịu dàng. Vậy cái bác này chắc có chút ít liên quan về quy luật, chắc ở ngoài bác nì...chua lắm nhỉ...sao tớ chưa được diện kến vậy ta
    @Map: Ui, thía à, chít dở nhỉ, đụng chạm hết cả. Đang quý nhau giờ quay sang cạnh tranh bác xế, vậy có nên giống cái câu "vì...xế quên bạn" ko. Chẹp, khó nghĩ quá cơ
  10. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ không có so sánh động chạm gì đâu nhá, chẳng qua hàng xóm láng giềng nên tớ nhớ mới nhắc đấy, sướng nhỉ . Hôm đưa tiễn tình củm của mọi người làm tớ cảm động quá, suýt rơi... đồ đó
    Eo, cậu đừng cho 1 người nhà Canh Thân đánh đu nhé, tớ chưa muốn bị đánh đu đâu, mệt lắm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này