1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

    tôi ko biết mọi người cùng độ tuổi với tôi hiện có giống tôi ko !.. tôi nghĩ là sẽ khá hơn cả về tình yêu ,gia đình lẫn công việc. Có bạn sẽ sấp lập gia đình , có bạn đang tiếp tục học đại học , cũng có bạn đang làm công việc gì đó ... riêng tôi , tôi hiện vô cùng bế tắc cả về công việc , gia đình , và tình yêu ...ko biết có ai giống tôi ko nữa , Tôi quá nhiều ước mơ , nhưng con đường tới đó thì quá nhiều trông gai ...tôi biết mình phải cố ,cố gắng ,nhưng tôi thấy số phận mình thật đen đủi ,hết sức đen đủi,ko biết mọi cố gắng của tôi có ra sông ra biển ko nữa...
    Các bạn thì sao ,chắc sẽ may mắn hơn mình, mình muốn biết bằng tuổi mình các bạn đã đạt đươc những gì trong cuộc sống ,mình sẽ lấy đó àm mục tiêu để tiến tới ...!
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hì, đừng đổ lỗi cho số phận, nếu cứ nói như thế tớ sẽ liệt kê và đổ lỗi 1 loạt, dĩ nhiên là tớ luôn đúng Nhưng đúng nếu lẽ ra mình phải tự quyết định, đằng này vẫn còn tính ì, phụ thuộc, trông cậy, chờ mong....Cứ bảo cố gắng nhưng cố đến thế nào? Rồi lại tự hài lòng với những gì hiện tại
    Quay lại những gì bạn hỏi: giờ tớ có 1 cuộc sống tốt, công việc tạm ổn, gia đình, bạn bè, tình yêu cũng ổn. Vậy đấy, cũng vẫn còn muốn nhiều lắm, và cũng còn phải nghĩ nhiều
    Dù sao thì cũng cứ cố gắng lên, ai thành đạt hay có gì chỉ bảo thì nói với nhau để cùng tiến bộ
    (lâu lắm mới viết tử tế tẹo )
  3. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hay lắm !... đúng là ko nên đổi lỗi cho số phận ... chỉ có những người trong những hoàn cảnh khác nhau mà thôi ... bạn là người hạnh phúc ,tuy ko toàn vẹn ... bạn hơn tui rùi đó hãy lấy đó là điểm tựa để tiến thêm nữa ...!.
    Được cupid_in_love sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 28/06/2008
  4. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn lại có thể kém cỏi như thế nhỉ ?
    cuộc đời còn dài,bây giờ có thể người ta " tạm" hơn mình,nhưng 5,10 năm nữa.. thì cũng chả biết thế nào..
    dù bạn có ở trong hòan cảnh nào đi chăng nữa,cũng nên có niềm tin vào một tương lai tươi đẹp,và hãy cố gắng để làm mọi điều tốt đẹp hơn ok ???
  5. truongchi84

    truongchi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có thể là khổ đau hay thất vọng nhưng ko bao giờ tuyệt vọng.
    thất bại thì nhiều thật đấy,nhưng khi đã thành công thì cảm thất hạnh phúc hơn nhiều nhưng người chỉ biết đến thành công hay chiến thắng.
    hì hì
    còn cuộc sống của tớ hiện tại thì ai nhìn vào cũng thở dài.
    học hành thì lần đận,chưa chịu đi làm chẳng vì tự phụ là mình hay mình giỏi mà chỉ vì ham chơi....còn gia đình à ?? ai sẽ gả con gái cho mình đây????? thôi thì sai đâu sửa đấy vậy , cứ dần dần rồi sẽ tiến bộ........
    "có thể tôi đi ko nhanh nhưng tôi ko đi lùi" (Johnny Walker)
    Được truongchi84 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 28/03/2007
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    èo lại cứ ngồi mà khuyên nhủ thế này á?
    Nghe nhiều lắm rồi
  7. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    dâu có phải là khuyên , bạn ko dọc kĩ bài này mình viết để làm rì à?...mình muốn xem xem các bạn bằng tuổi mình giờ có cuộc sống ra sao , để có định hướng riêng cho cuộc dời mình mà ...
  8. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đời như cái tời, lúc lên lúc xuống. Ko nên lo lắng.
    Ăn chơi tàn phá đi bạn
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    kha? kha? ! ko chơi phí đơ?i
    chơi tẹt đê
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Rủ tớ đi chơi với

Chia sẻ trang này