1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bình thường
  2. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bình thường
  3. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ậy, tớ nói là nhạc rock chung thôi, còn nghe gì và nghe như thế nào là tuỳ thuộc vào từng người chứ.
    với tớ thì heavy rock ko hợp lắm nên chỉ nghe alternative và modern thôi,
  4. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ậy, tớ nói là nhạc rock chung thôi, còn nghe gì và nghe như thế nào là tuỳ thuộc vào từng người chứ.
    với tớ thì heavy rock ko hợp lắm nên chỉ nghe alternative và modern thôi,
  5. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    chà, bạn có vẻ nhiều sức ép nhỉ, tớ ko hiểu mấy dòng màu vàng lắm, tại sao phải làm điều người khác mong muốn cơ chứ? bạn sống cho bạn thì bạn chỉ cần làm những điều mình mong muốn thôi chứ. tớ nói thật, nếu mà sống phải làm theo những điều người khác muốn thì chắc là chết mất thôi.
    tớ cũng hi vọng bạn sẽ sớm thoát khỏi tâm trạng này, đi chơi về mọi chuyện sẽ đỡ hơn há.
  6. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    chà, bạn có vẻ nhiều sức ép nhỉ, tớ ko hiểu mấy dòng màu vàng lắm, tại sao phải làm điều người khác mong muốn cơ chứ? bạn sống cho bạn thì bạn chỉ cần làm những điều mình mong muốn thôi chứ. tớ nói thật, nếu mà sống phải làm theo những điều người khác muốn thì chắc là chết mất thôi.
    tớ cũng hi vọng bạn sẽ sớm thoát khỏi tâm trạng này, đi chơi về mọi chuyện sẽ đỡ hơn há.
  7. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    AloneNEU: Hì, đôi khi bạn k thể sống như bạn mong muốn được, nhất là bạn được bố bạn đặt cho quá nhiều kì vọng. Trong gia đình, bố tớ kưng tớ nhất, từ bé đã được tạo mọi điều kiện học hành, tớ cũng luôn cố gắng làm những gì mà bố tớ muốn. Nhưng rồi, khi quá mệt mỏi với những cố gắng của mình, lúc thành công, khi thất bại, giờ tớ muốn sống cho chính tớ, muốn làm điều tớ thực sự cần. Tớ k phải là 1 tiểu thư, tớ cá tính mạnh, nhưng để ngổ ngáo chạy theo những điều mình muốn ngay lập tức, tớ vẫn chưa làm được.
    He, nhưng mà rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Chúng ta là những con chuột láu cá & tự tin cơ mà
  8. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    AloneNEU: Hì, đôi khi bạn k thể sống như bạn mong muốn được, nhất là bạn được bố bạn đặt cho quá nhiều kì vọng. Trong gia đình, bố tớ kưng tớ nhất, từ bé đã được tạo mọi điều kiện học hành, tớ cũng luôn cố gắng làm những gì mà bố tớ muốn. Nhưng rồi, khi quá mệt mỏi với những cố gắng của mình, lúc thành công, khi thất bại, giờ tớ muốn sống cho chính tớ, muốn làm điều tớ thực sự cần. Tớ k phải là 1 tiểu thư, tớ cá tính mạnh, nhưng để ngổ ngáo chạy theo những điều mình muốn ngay lập tức, tớ vẫn chưa làm được.
    He, nhưng mà rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Chúng ta là những con chuột láu cá & tự tin cơ mà
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ trước khi đi xuyên việt hãy đi thăm qua làng trẻ em bị khuyết tật ở Hà Tây và Ba vì .xong cậu sẽ thấy cuộc sống của cậu là mơ ước của rất nhiều người.(đơn giản là cậu hơn tớ đấy )
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ trước khi đi xuyên việt hãy đi thăm qua làng trẻ em bị khuyết tật ở Hà Tây và Ba vì .xong cậu sẽ thấy cuộc sống của cậu là mơ ước của rất nhiều người.(đơn giản là cậu hơn tớ đấy )

Chia sẻ trang này