1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------
    --------------------------------
    nhịn avantar hạnh phúc thế ! thất nghịp như vậy tớ cũng mún thất nghịp dài dài
  2. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    oh! du học ở tuổi 84 là hay nhất đó ! tạo tiền đề rộng rãi sau này .... Mình rất thích đuợc di du học nhưng ko có diều kiện nên đành cố gắng "du học tại chỗ "
  3. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    --------------
    hem rảnh lém đâu ^ ^ ... hứng lên thì đi buôn dưa lê dưa chuột cùng mọi ng cho zui thui ! bạn cung là lão thành spam thì phải
  4. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    -------------Thì đúng rùi Việt Kiều có nghĩa là Việt nam ăn nhờ ở đậu hi hi hi....Thì có ai biểu là cứ di xa là sướng đâu , người nước ngoài nó thấy người Việt nam ta nó khinh như "Việt Nam ta khinh dân Phi Châu đói rách ý" ,nó coi chẳng ra gì ( nếu gặp may thì vào một môi trường bình dẳng) ....Nên cố mà vơ nhìu tìn rùi quay về VN mà sống cho nó "Anh em 1 nhà"
  5. DuyMinh1504

    DuyMinh1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hợ, mình vẫn đang làm nghề ăn hại đái nát, hai mấy tuổi đầu toàn há miệng đớp cơm của các cụ trong khi bạn bè nhiều đứa bay cao bay xa, kể cũng hơi ngượng.
  6. linh_hearty_new

    linh_hearty_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi à, có sóng ngầm.... Chỉ biết nói vậy thôi
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Lại vào giao lưu phát !
    Giờ đang thất nghiệp, tìm bạn cafe đây ...
  8. chimen84

    chimen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chán 23 t ,du học ở sing ,học xong đại học ,học thêm 1 thứ tiếng nữa và cố xin việc làm để trụ lại đây ,nhưng vẫn chưa được ,mất đi mối tình lớn trong đời ,muốn thay đổi csống ,đi làm ,để đỡ fụ thuộc .23t chưa biết đi làm là j ,,,,,,,,,,,,Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ à, ngày thường đi làm từ 9 đến 5 giờ, tối về nhà ăn cơm rồi làm típ, lúc nào chán quá gọi về nhà buôn dưa hoặc xem TV, thứ bảy chủ nhật thì giống như mọi buổi tối ngày thường nghe chán nhỉ, nhưng tớ lại thích thế, kiếm tiền là sở thích thật thú vị, , 5 năm rồi không về nhà, không bít HN giờ thế nào, em giờ đã lấy chồng chưa nhỉ
  10. wydle

    wydle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    năm thứ 4 ĐHBK cđời là 1 chuỗi ngày vô vị

Chia sẻ trang này