1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    oài ,tớ cũng chả biết thế nào ,thoi thì đời còn dài nên fải sống
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đời đối với tớ không tệ
    Gia đình tớ nghèo, nhưng được cái bố mẹ tớ cho tớ ăn học đàng hoàng.
    Tớ học thì cũng bình thường, nhưng tớ cũng là đứa may mắn. Ra trường, đi làm ngay. Lương bèo nhưng đủ sống. . Nói chung con đường học hành của tớ khá là thuận lợi, tớ vào đời không mấy khó khăn.
    Nhưng mà số phận cho tớ cái này thì cũng lấy đi của tớ cái khác. Tình duyên cực kì lận đận. Nên cái chuyện lập gia đình với tớ hơi bị xa vời.
    Chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn cố gắng, nhưng nhiều khi cố gắn ấy chỉ là vô vọng
    Có một câu này, bạn bè hay nói với tớ :" nhìn lên thì quả thật mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không ai bằng mình". Không phải tớ nói bạn cứ ì ra, mà đôi khi phải biết tự hài lòng với những caí mình đang có. Đây không phải là con người không biết cầu tiến, mà là con người " biết mình biết ta". bạn đã cố gắng hết mình rồi thì vui vẻ chấp nhận kết quả thôi dù nó có là thế nào
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Hiện tại á ! Được đấy, mới cả lúc nào cũng cười thì cuộc đời lúc nào chả thấy đẹp.
  4. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi thế ấy thấy đen đủi à số phận ấy đen đủi à ?? tớ thấy ấy nói đúng đấy thế nên mọi cố gắng của ấy đều ra song ra biển hết ấy mà .... thế cho nên đừng cố gắng nữa nhé ờ ờ
  5. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    dã man ....84 là vậy đó hả ... ^ ^... ghê wé trời ...!
  6. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    người ta nói sướng khổ do mình ,nghèo mà cảm thấy hạnh phúc vẫn hơn giàu mà khổ sở .... Mình nghĩ đó là triết lí ...!
    minhhiện tại thì ko phải là nghèo nhung cũng dầy đủ, nhưng ko giàu, nói chung là tạm đầy đủ , nhửng mà...mình thực sự thiếu hạnh phúc cả về gia đình lẫn tình duyên, bố mẹ ko hề hiểu mình , người mình yêu thì o yêu , ko yêu thì cứ đến nhiều... lắm lúc cô đơn ko thể tả ... chỉ mong một chỗ dựa tinh thần , muốn một lời động viên cũng ko có ... làm người cô đơn tệ thật đó ....!
    Khi ta ko có hậu phương dằng sau , thì năng lực và ý chí giảm di gần hết ...
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa? Vấn đề là ở chỗ chưa giàu đấy. Giàu thì cái khoản tình duyên cứ gọi là nuột đến cực nuột, cô đơn mí lị chỗ dựa tinh thần khỏi cần phải nghĩ.
  8. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn bình thường!Học hành vẫn tàm tạm,bạn bè vẫn chả tốt,chả xấu,tình yêu thì cứ cái nào đến là lại tự mình đuổi nó đi .
  9. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đời với tớ xét 1 cách toàn diện thì "thăng trầm" theo năm tháng, cũng có thể nói là "lúc lên voi, lúc xuống chó"....
    Gia đình tớ phức tạp, nhưng cũng may mà tớ vẫn cân bằng được nó. Bố mẹ tớ ko giàu, nhưng đại loại là cũng đủ nuôi tớ ăn học bên Pháp 2 năm đầu.
    Học hành hả??? Tốt nghiệp phổ thông thì tớ đi du học luôn. Tính đến thời điểm này thì đã là 4 năm. chẹp... chẹp... lẹt đẹt lắm ! Nhưng vẫn phải cố gắng cho nó xong rồi về thôi.
    Công việc thì tớ đã có 1 công việc làm thêm buổi tối, vừa học vừa làm nên tớ ko phải lo nghĩ về tài chính. Có thể cho đó là may mắn của tớ.
    Tình yêu...!!! Ở Pháp 4 năm tớ đã có 3 ex rùi. Hic hic... tính trung bình 1 năm 1 anh... Đúng là "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"...!!! Tớ đang yêu 1 anh Pháp, hiền lành và tử tế <-- chả biết có được cho là may mắn ko nhỉ??? hehe... Tớ cũng hi vọng sớm có "bến đậu" vì con gái ko thể "nay đây mai đó" được nhưng với tình trạng về tính tình (ham chơi) của tớ thì từ giờ đến 30 tuổi có lẽ còn phải "lật đật" nhiều...
    Mỗi người 1 số phận, tớ cũng chả khá hơn bọn ấy là bao nhiêu. Được đằng này thì mất đằng kia. Nói chung là Hoà...
    Mong mọi người hạnh phúc và may mắn.
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn này tốt thế
    Uhm, sao bạn cupid đau buồn chuyện gì thế. Bạn đã đi chơi nhiều chưa mà phải buồn . Ru rú cả ngày ở nhà hoặc ít đi chơi là chán lắm
    Nói chung chơi nhiều thì mệt ==> về là ngủ, hết phải lo nghĩ. Mà yêu đương thì đâu phải ai cũng xuôi chèo mát mái cả. Người chưa yêu có khi cũng sướng hơn là người đang yêu ý chớ. Nói chung được mất đánh đổi mà thôi
    Nói thế thôi chứ tớ cũng đang chán đời lắm

Chia sẻ trang này