1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xedap2

    xedap2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của hai con chuột thì sao nhỉ? Có ồn ào,náo nhiệt như những tình yêu khác không? Hay là nó như những con sóng ngầm mạnh mẽ và...đến khi trỗi dậy, nó như muốn vượt qua được tất cả??
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Buồn, đang buồn lắm, yêu 1 chuột, bỏ 1 chuột, phải làm gì đây ??
  3. Peterpan_2410_new

    Peterpan_2410_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thế thì kiếm thêm một chuột mới đi, chuột bi giờ nhiều lắm mà .
  4. love_for_you

    love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi đầu.
    Ko ngừơi yêu, không tiền bạc
    Chưa mối tình vắt vai, hiện đang đi học.
  5. Independence_Day

    Independence_Day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    quá chuối
  6. neverback

    neverback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều ổn , mình đã có chức vụ , tiền bạc , mình hi vọng mọi thứ vẫn tiếp tục ...
  7. Kimm

    Kimm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    24t. Tiền ko dư, nhưng đủ xài. Công việc ổn. Quan hệ tốt. Có nhìu cơ hội. Tìm thấy 1/2 của mình. Có hoài bão, mơ ước của riêng mình& tin tưởng bản thân sẽ làm đc. Có khó khăn nhưng chắc chắn sẽ wa. Tôi tin mình tương lai mình sẽ có tất cả, còn hiện tại thì hạnh phúc tuyệt vời
    Cầu cho mọi người được bình an
  8. Kimm

    Kimm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuột thì lúc nào chả lích rích với nhau, ko ầm ào nên cũng ko có cãi cọ lớn, cũng ko cắn xé làm nhau đau. Nhưng chuột sẽ đoàn kết& sống chung 1 tổ suốt cả cuộc đời
  9. HoangMinh279

    HoangMinh279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    24t chưa có gì,chưa bạn gái, chưa học tiếp được dù rất muốn,tiên bạc đủ tiêu nhưng công việc không ổn định .Thấy mọi thứ bấp bênh quá ...
  10. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ nghĩ là mình 25 tuổi, hoá ra mới 24 (đi xem bói nhiều, toàn phải nói tuổi âm nên quen là 25 )
    Công việc tạm ổn, thu nhập tạm đủ tiêu. Sắp lấy chồng (nhiều chị em bằng tuổi mình đã có con rùi í chứ )

Chia sẻ trang này