1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lulu1320

    lulu1320 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    eo tôi cũng vậy nè. Sao cảm thấy số mình long đong lận đận vậy chứ. Công việc, tình yêu...chẳng đâu vào đâu cả. Chán vô cùng. Chắc là cũng do số mình vất vả, thấy bói lại còn nói số mình khó lấy chồng và đến tận 32 tuổi mới lấy đc chông nữa chứ. Hu hu
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bị đánh giá là "không biết lắng nghe"
  3. Kass84

    Kass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tồi tệ , hết sức tồi tệ ...... luôn cố gắng làm người tốt , nhưng chả có gì tốt đẹp đến với mình , tất cả đã ra đi bỏ lại tôi với tôi
  4. mimithuytinh

    mimithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi, đạt được một số thứ, đã có một vài thành công, cũng gọi là có cái j đó để người khác đôi chút ghen tị. Nhưng đôi khi nhìn lại, cảm giác "tay trắng". Có lẽ mình tham vọng quá!
  5. ilff

    ilff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ơi giống mình thế hí hí
    muốn đi đến một nơi nào khác, khám phá một cái gì đó mới mẻ
  6. mimithuytinh

    mimithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nào chúng mình cùng đi khám phá.
    Mà khám fá cái j bi h nhỉ? 7X nhé!!!! hhehhehhe
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Thành công gì thế. Có vài tỉ trong tay chưa... Ít có ghen tị.
  8. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Thành công j` thế, tiền bạc, địa vị, mối quan hệ ??? hay sắp lấy chồng, có nhà lầu, xe hơi ;))
    Sao fải ganh tị nhờ, mỗi ng` 1 hoàn cảnh, Zzzzzzzz
  9. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cứ sải bước trên con đường đã chọn. Thi thoảng tự cho phép mình rẽ ngang vỉa dọc..nhưng quanh quẩn tí rồi lại thẳng tiến.
    Thành công là giới hạn mà tự mỗi người đặt ra cho bản thân mình thôi.
  10. cupid_in_love

    cupid_in_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đã đi qua 25 tuổi đời , quay lại vẫn còn nhìn thấy điểm xuất phát, chưa tiến xa hơn là mấy !
    ôi cuộc đời !

Chia sẻ trang này