1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nẫu nhờ....tóm lại chú này mót yêu
  2. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Badper nói đúng. Ta là ta cũng thấy đồng chí Cupid này thèm yêu lắm rồi. Xét đi xét lại thì vẫn là đang cần "hậu phương vững chắc"...
  3. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    xét ra thì thế này tớ thấy ấy nên ra ngoài đường kiếm tạm 1 đứa .... làm phát xong..... trả tiền ... về thế là khỏi phải nghĩ . Cứ vào đây than thân trách phận chẳng được miếng nào lại mất thời gian
    nếu mà kô biết kiếm thế nào thì xin gọi điện đến số 0989751185 gặp bạn "mình cũng kô đến nỗi nào" tìm giúp
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cũng được...
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cái số này của ai thế hả chấm hỏi?
  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Gọi thử là biết liền...
  7. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Chết cười khi xử lí theo kiểu sinh lí như thế này, người ta gặp vấn đề về tâm lí mà
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ tốn tiền ,vì chả biết fải nói thế nào khi họ nhấc máy
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 07/04/2007
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dễ lắm mà....hỏi "có phải bạn không đến nỗi nào" không??
    Tớ đáng muốn...."làm 1 phát"
    scarlet ngại mai badper gọi cho
    Thích rồi đấy
  10. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi tự ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình. Đã bao nhiêu lần mình tự hỏi là cuộc sống của mình hiện giờ ra sao, nhưng đều ko dám nghĩ tiếp nữa, vì mình sợ 1 sự thật là cuộc sống của mình hiện giờ thật vô nghĩa, mình chẳng có gì cả. Qua 23 năm tồn tại mình vẫn chưa có gì cho bản thân mình, chưa có gì để tự hào cả. Thất bại, 2 từ luôn ám ảnh mình, phải chăng mình đã quá mơ mộng? cứ mơ ước về 1 cái gì đó mình ko có? hay là mình quá ảo tưởng về bản thân mình? ko biết nữa, chỉ biết là mình vẫn tiếp tục phải sống.

Chia sẻ trang này