1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Cũng tạm ổn thật. Mình đi học muộn 1 năm nên năm nay mới ra trường, cũng đang loong toong xin xỏ chỗ này chỗ kia, con trai nên cũng không ngại không xin được việc nhưng quan trọng là việc gì chứ ko cũng chán. Gia cảnh bình thường, bố mẹ công chức chả lấy đâu vài tỉ gửi ngân hàng nên tự lập là chính. Chẹp, yêu đương phình phường không đến nỗi mỗi dịp dân tình loạn lên mua quà cho nhau thì lại ngồi nhà nhưng cũng không có gì đáng kể lắm. Thế cũng tạm ổn nhỉ.
  2. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Như đồng chí Saturdays là ổn đấy. Cứ cố gắng phát huy, nhất định sẽ thành công đấy.
  3. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tớ sống thế nào hả?nhiều lúc sướng như vua nhưng nhiều lúc cũng nhục như chó.tớ làm về trắc địa nên đi suốt,1 năm đi đủ 11 tháng.tính ra cũng phải đi hết miền bác và miền trung rồi,còn mỗi vùng miền Tây là chưa đặt chân đến thôi.đi công trình thì mọi người tự hiểu xem sướng hay khổ nhé.chỉ biết lúc mới ra trường tớ nặng 74 ,75 kg mà bây giờ còn hơn 60kg tí xíu.tình yêu tình báo thì chẳng đến đâu vì đi nhiều quá chẳng ma nao nó thèm nhòm ngó,như thế cũng tốt vì đỡ tốn tiền điện thoại...nói chung là cái gì cũng bình thường chỉ mỗi tội là hơi ít bạn
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng cậu này kiêm thêm bán dd bên box DD chứ
    Bác Saturday có con GN đẹp nhể
  5. vietdniit

    vietdniit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì dài dòng, dân programmer lương èo uột chả biết đến bao giờ hoàn thành giấc mộng
    1 vợ
    2 con
    3 lầu
    4 bánh
    5 tỷ gửi ngân hàng
    6 công ty con
    7 chức vụ
    8 cô thư ký xinh đẹp
    9... hì hì thôi chả nói nữa
  6. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    năm truớc thì thế thôi,năm nay thì đi làm từ đầu năm đã buôn bán gì đâu?mà sao ông này lại bít nhỉ?
  7. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    uhm...buôn bán tí nhờ.
    Mới ra trường năm ngoái, ngót nghét 1 năm, đi làm dưới 1 năm tí.
    Mỗi ngày thì khoảng hơn kém 9h ra khỏi nhà. Đến công ty thì việc đầu tiên là bật máy, check mail, xem list công việc, xem băng đĩa đã quay chuẩn bị dựng hậu kỳ. Nếu không thì xem đọc báo chí lấy tin tức, tìm nhân vật để làm cho chương trình tiếp theo. Đấy là trong buổi sáng.
    Chiều thì lượn lờ đi gặp khách hàng, khách mời....mỗi buổi gặp mất khoảng 1-2 tiếng đồng hồ nhưng thường thì lượn luôn cả chiều
    , tại thường gặp khách hàng xong thì té đi chơi ăn mừng chiến thắng, chẳng hạn :D :"> hị hị.
    Nếu hôm nào ko có hẹn khách hàng nào thì.... làm việc, dựng, viết kịch bản....thường thì khoảng 7-8pm về đến nhà, thỉnh thoảng thì 10-11pm, thỉnh thoảng hơn nữa thì 6h chẹp :-<
    cuối tuần (T7+Chủ nhật) thường được nghỉ, thỉnh thoảng phải đi làm,...chẹp
    Lương tháng nhận đều đều, đủ nếu tiêu vừa, thiếu tiêu nhiều, vưỡn chưa đóng góp được gì nhiều cho các cụ (có tí buồn )
    Tình cảm tình cọt bình thường, không có gì đặc biệt nội trội nhưng cũng không đến nỗi u ám ảm đạm, có của ăn của để
    Thế đã nhờ, hôm nay lảm nhảm hơi nhiều :D :">
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng làm programming, bận bù đầu, mình đi làm khá sớm, từ năm thứ 3 đến giờ cày cuốc không nghỉ, tính ra cũng hơn 3 năm không có ngày nghỉ. Bây giờ sáng đi làm, chiều về nhà làm tiếp, tối về xem ti vi, đêm mơ về em, ngày mai lại là một ngày mới
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Vậy 2 bạn là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà nó hiển hiện ngay bên ta mà thôi, chỉ khi nào mất nó ta mới cảm nhận được nó lớn lao thế nào..
    Cuộc sống của mình bây h quá tệ. Nhưng, bản chất cuộc sống là mưu cầu hạnh phúc. Vì tương lai mà phải gắng sức. Dzô dzô
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tớ cũng đồng ý đấy. Hôm biết kết quả thi vào Maersk không đỗ thấy chán quá, (sốc mất mấy tuần liền) nhưng rồi tớ thấy đúng là hạnh phúc là những thứ đơn giản thường ngày ở bên mình chứ đâu có gì haònh tránh ghê gớm lắm nhỉ.
    PS. Cái avatar của ấy ý, là thằng cầm bông hoa trong trò Đại sư phụ Yuyu Hakusho đúng không? tớ mê chơi trò này lắm, từ hồi lớp 7 cơ. Có ai chơi này trên máy tính không? hôm nào anh em mình chơi đấu giải đê

Chia sẻ trang này