1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ đang tưởng tượng sau này nếu mà họp gia đình thì sẽ đủ 3 miền , điều đó được thể hiện bằng giọng nói các vùng khác nhau( nơi cậu đã đi qua) của các con cậu.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cậu ạ, truyện này mình đọc qua, điện tử thì trước cũng chơi rồi, nhưng nói chung k nhiều.
    Đây là kurama, người sói, tính cũng hay, mà trông lại chất nữa, nên mình khá kết, hehe...
    Còn điện tử á, bây h chỉ thỉnh thoảng PS2 thôi, chứ game PC thì mình chả chơi mấy
    Vài đoạn về Kurama cop trên web ^^
    Name
    Kurama
    Affiliation
    Team Urameshi
    Teammates
    Yusuke, Kuwabara, Masked Fighter, Hiei
    Character Description
    Not actually a human, Kurama has lived for over 300 years and possesses the wisdom and knowledge one would expect of someone his age. He is generally soft-spoken, almost eerily calm, even in the face of great adversity. But this calm exterior belies Kurama''s incredible strength. He is a powerful, ruthless warrior, with wisdom and experience. As such, he is a formidable opponent to all he battles.
    http://www.yuyuhakusho.com/
  3. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    thế thi tuyển vào Maersk có khó không? tớ biết thông tin hơi muộn nên ko đăng ký được, cũng buồn mất mấy tuần liền. Thôi kệ, đành chịu thôi.
  4. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    nghe đâu giang hồ đòn đại là scarlet198 đang ở tphcm đúng không?gặp nhau giao lưu cho vui cái nhỉ//
  5. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Update lại đi nhé. Nhầm hàng rồi.
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    aloneNEU muốn thi vào Maersk hả? chuột nhà mình hết tuổi rồi, năm nay là năm cuối cùng, năm sau sẽ tuyển những người sinh năm 85 thôi hay sao ý. THi vào đấy thì khó, nhưng cũng không quá kinh khủng đâu, ngang với bọn Unilever, British American Tobacco thôi. Nhưng hôm nọ tớ apply vào chỗ khác (cũng là hãng tàu) thì nhiều người làm ở Maersk lại chạy sang bên đó mặc dù Maersk là cty vận tải biển / logistics hàng đầu thế giới. Họ bảo là làm ở Maersk cạnh tranh khắc nghiệt, vắt kiệt sức nhân viên, làm việc như cái máy. Túm lại là tái ông thất mã, chả biết thế nào đã là phúc, thế nào là hoạ nhỉ.
    @truly madly deeply về thông tin người sói. Thế mà từ trước đến giờ tớ cứ tưởng đấy là con gái vì thấy nó ăn mặc loè xoè, đánh nhau thì suốt ngày giở hoa hoét ra.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thế gọi là & : tức là Sát thủ hoa hồng đó
    Nhật ký...
    Sao thế nhỉ...tại sao lại thế...anh chờ em lâu quá...anh sống trong sợ hãi thật rồi...duyên số bắt mình phải mãi xa nhau vậy sao...phải không em...hay đó gọi là định mệnh...định mệnh cay đắng...ôi...ôi...ôi thôi thôi
  8. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Úi zồi ôi, thì ra cuộc sống hiện tại của bạn tru li chỉ tóm lại trong hai từ : sợ hãi và cay đắng...hờ hờ... Tội nghiệp ấy quá cơ hơ hơ
  9. truongchi84

    truongchi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Được sống là hạnh phúc rồi
    thấy khổ sao người ta vẫn cố giậm lên người khác để mà sống .....????????
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại thèm cái cuộc sống của bạn madly ghê lắm ýao mà cay,sao mà đắng thế chứ lị

Chia sẻ trang này