1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984 ,cuộc sống của bạn hiện ra sao?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cupid_in_love, 27/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của bạn đúng là bế tắc và mất fuong hướng thật sự ,sống như vậy vô vị lắm ,hãy nghĩ khác và sống có mục đích đi.cuộc sống muôn màu đâu chỉ là những tháng ngày buồn tẻ được ,hãy làm nhưng việc có ích và hãy nghĩ tích cực hơn ,hãy tạo cho minh những niềm vui bạn ah`.
  2. music_fan

    music_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của bạn đúng là bế tắc và mất fuong hướng thật sự ,sống như vậy vô vị lắm ,hãy nghĩ khác và sống có mục đích đi.cuộc sống muôn màu đâu chỉ là những tháng ngày buồn tẻ được ,hãy làm nhưng việc có ích và hãy nghĩ tích cực hơn ,hãy tạo cho minh những niềm vui bạn ah`.
  3. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ừm, có vẻ bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Bạn nên nhìn nhận mọi thứ tốt đẹp hơn 1 chút đi. Bạn cố gắng tìm ra 1 niềm vui hay sở thích gì đó chẳng hạn, đỡ hơn nhiều đấy.
    hehhehe nói thế thôi, tớ cũng như bạn, (nói thật, đọc những dòng này tớ hơi bị giật mình vì cứ tưởng nói về tớ cơ).
    Nhất là khi tớ chuẩn bị tốt nghiệp, tớ cũng ko biết là mình đam mê gì, mong muốn điều gì và tớ có cái gì nữa. Mệt mỏi và chán nản, nhiều lúc tớ còn tuyệt vọng cơ.
    Nhưng giờ tớ kệ, cái gì đến thì đến, nghĩ ngợi nhiều mệt lắm.
    (lời khuyên nhỏ của tớ, cậu nên nghe nhạc rock ý, cảm giác bức xúc được giải thoát và nhẹ người đi nhiều)
  4. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    ừm, có vẻ bạn đã suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Bạn nên nhìn nhận mọi thứ tốt đẹp hơn 1 chút đi. Bạn cố gắng tìm ra 1 niềm vui hay sở thích gì đó chẳng hạn, đỡ hơn nhiều đấy.
    hehhehe nói thế thôi, tớ cũng như bạn, (nói thật, đọc những dòng này tớ hơi bị giật mình vì cứ tưởng nói về tớ cơ).
    Nhất là khi tớ chuẩn bị tốt nghiệp, tớ cũng ko biết là mình đam mê gì, mong muốn điều gì và tớ có cái gì nữa. Mệt mỏi và chán nản, nhiều lúc tớ còn tuyệt vọng cơ.
    Nhưng giờ tớ kệ, cái gì đến thì đến, nghĩ ngợi nhiều mệt lắm.
    (lời khuyên nhỏ của tớ, cậu nên nghe nhạc rock ý, cảm giác bức xúc được giải thoát và nhẹ người đi nhiều)
  5. hnt_st

    hnt_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn ! mình cũng là giáp tý đây , vì tuổi tý nhỏ nhất trong 12 con giáp ,nên bị các con khác lấy thịt đè người,nhưng không sao trời sinh cái lọ thì trời lại lấy đi cái chai, tý thì nhỏ thật nhưng không vì vậy mà chịu thua ai đâu, kiến còn giết voi được huống chi là chuột phải không các bạn. trong cuộc sống nếu như các bạn cảm thấy đó là khó khăn, thì các bạn chỉ nên nó coi như một bài toán khó chưa có cách giải, rồi một ngày kia bạn giải ra được phép toán của cuộc đời xoay quanh quy luật đồng tiền bên cạch đó là mấy cái luân lý xã hôi phải nắm trắc khi giao tiếp người với người là đã có điểm rồi. Nhưng nói tóm lại cờ đến tay ai người đó phất thôi. Mình chỉ muốn một cuộc sống ung dung tự tại ,chứ mình chưa bao giờ phải ngồi vắt óc ra để bon tren với xã hội,tuy vây bên cạnh mình luôn có nhiều bạn tốt giúp đỡ( đó là phép dụng nhân) . Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, vì vậy sống phải biết lạc quan hê hê........ mong rằng các bạn cũng luôn lạc quan yêu đời ,nhìn nhận tất cả từ nhiều phía khác nhau
  6. hnt_st

    hnt_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn ! mình cũng là giáp tý đây , vì tuổi tý nhỏ nhất trong 12 con giáp ,nên bị các con khác lấy thịt đè người,nhưng không sao trời sinh cái lọ thì trời lại lấy đi cái chai, tý thì nhỏ thật nhưng không vì vậy mà chịu thua ai đâu, kiến còn giết voi được huống chi là chuột phải không các bạn. trong cuộc sống nếu như các bạn cảm thấy đó là khó khăn, thì các bạn chỉ nên nó coi như một bài toán khó chưa có cách giải, rồi một ngày kia bạn giải ra được phép toán của cuộc đời xoay quanh quy luật đồng tiền bên cạch đó là mấy cái luân lý xã hôi phải nắm trắc khi giao tiếp người với người là đã có điểm rồi. Nhưng nói tóm lại cờ đến tay ai người đó phất thôi. Mình chỉ muốn một cuộc sống ung dung tự tại ,chứ mình chưa bao giờ phải ngồi vắt óc ra để bon tren với xã hội,tuy vây bên cạnh mình luôn có nhiều bạn tốt giúp đỡ( đó là phép dụng nhân) . Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, vì vậy sống phải biết lạc quan hê hê........ mong rằng các bạn cũng luôn lạc quan yêu đời ,nhìn nhận tất cả từ nhiều phía khác nhau
  7. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thanks Music_fan & AloneNEU: Thật ra tớ đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm những gì làm tớ đam mê, tớ làm mọi việc mà tớ thik, kể cả những thứ điên loạn, nhưng chẳng có gì hướng tớ tới điều mà tớ cần. Tớ nghỉ học liên miên, bạn bè thấy sự tụt dốc của chính tớ, nhưng tớ k đủ sức để gượng dậy được. Điều duy nhất mà tớ muốn làm là bỏ học & đi thật xa để tìm lại chính mình. Thật may là kết quả học tập của tớ vẫn k đến nỗi quá tệ để rồi sau này phải ân hận, nhưng bây giờ khi ngồi ôn thi tốt nghiệp, tớ vẫn thấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng điều đáng sợ là, tớ k luyến tiếc vì những gì đã làm. Đôi lúc ngồi thương bố - người đặt rất nhiều kì vọng vào tớ - nhưng cũng là người khiến tớ chịu nhiều áp lực nhất. Nhưng bây giờ, tớ k thể cố gắng làm điều mà người khác mong muốn được nữa.
    Thi thoảng tớ vẫn xuống quán cafe ngồi nghe Rock - đó là khi tớ thực sự muốn ngã gục, chỉ ngồi im & để những âm thanh chát chúa ấy đập vào đầu. Dễ chịu hơn 1 chút & thêm 1 chút sinh lực để lại tiếp tục kiếm tìm.
    Giờ tớ đang cố gắng để ra trường. Tớ sẽ đi xuyên Việt sau khi thi TN. Hi vọng khi đó tớ sẽ tìm được đam mê của chính mình.
  8. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thanks Music_fan & AloneNEU: Thật ra tớ đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm những gì làm tớ đam mê, tớ làm mọi việc mà tớ thik, kể cả những thứ điên loạn, nhưng chẳng có gì hướng tớ tới điều mà tớ cần. Tớ nghỉ học liên miên, bạn bè thấy sự tụt dốc của chính tớ, nhưng tớ k đủ sức để gượng dậy được. Điều duy nhất mà tớ muốn làm là bỏ học & đi thật xa để tìm lại chính mình. Thật may là kết quả học tập của tớ vẫn k đến nỗi quá tệ để rồi sau này phải ân hận, nhưng bây giờ khi ngồi ôn thi tốt nghiệp, tớ vẫn thấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng điều đáng sợ là, tớ k luyến tiếc vì những gì đã làm. Đôi lúc ngồi thương bố - người đặt rất nhiều kì vọng vào tớ - nhưng cũng là người khiến tớ chịu nhiều áp lực nhất. Nhưng bây giờ, tớ k thể cố gắng làm điều mà người khác mong muốn được nữa.
    Thi thoảng tớ vẫn xuống quán cafe ngồi nghe Rock - đó là khi tớ thực sự muốn ngã gục, chỉ ngồi im & để những âm thanh chát chúa ấy đập vào đầu. Dễ chịu hơn 1 chút & thêm 1 chút sinh lực để lại tiếp tục kiếm tìm.
    Giờ tớ đang cố gắng để ra trường. Tớ sẽ đi xuyên Việt sau khi thi TN. Hi vọng khi đó tớ sẽ tìm được đam mê của chính mình.
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    uhm...chán thì nghe rock à??
    Chẹp.
    cứ hôm nào chán chán buồn buồn oải oải mệt mệt như cái bạn gì nghe Nirvana thi` tha hồ sướng, nhỉ???
    Rock thì cũng phải lựa mà nghe.
    Hik...tớ có cái thú là cứ khi chán đời mún chết là bật Glommy sunday của Bjock lên chiến
  10. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    uhm...chán thì nghe rock à??
    Chẹp.
    cứ hôm nào chán chán buồn buồn oải oải mệt mệt như cái bạn gì nghe Nirvana thi` tha hồ sướng, nhỉ???
    Rock thì cũng phải lựa mà nghe.
    Hik...tớ có cái thú là cứ khi chán đời mún chết là bật Glommy sunday của Bjock lên chiến

Chia sẻ trang này