1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984_ sinh năm Giáp tý !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdung1135, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Vội quá chưa kịp đọc hết stone viết. Cứ post típ mấy câu nếu trùng thì các bác coi như chưa đọc nhé
    Bạn sẽ là anh Hùng nếu bạn tên là Hùng và có 1 đưa em
    Bạn sẽ là bác sĩ nếu bạn tên là sĩ và có 1 đứa cháu
    Hmm hôm nọ ngồi bấm di động cho thằng bạn, được tổng đài trả lời thế này: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng(tịch tè khoảng 1s), đang nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh 1 thuê bao khác (taken from 7x-SG)
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đang nằm trên một thuê bao khác cũng đang tắt máy thì phải!
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Những câu của bạn rất hay mà ko bị lặp lại với những típ trước , tặng bạn một con 5* xài chơi ... Giờ xin đóng góp thêm một vài câu tớ sưu tầm được nữa .. have fun !!! [/size=3]
    Em là ai , thiên thần hay ác quỷ ?
    Mà chuột trù phải luỵ dưới chân em
    Kiến thức rồi sẽ qua đi chỉ có tấm bằng là ở lại
    Anh muốn tắm mình trong bể rượu
    Khắc tên em lên cổ cánh chân gà
    Không hắc lào , không vào xây dựng
    Không có ghẻ , không có thẻ sinh viên
    Đang đêm nhớ em , dậy đi tiểu
    Đứng mãi không ra , thật khó hiểu
    Hay là em ấy đã yêu ta ?
    Sờ mãi mới biết chưa kéo khoá
    Nhưng mà suối đã chảy ra
    Á . . .
    Em hôn anh rồi đi hôn thẵng khác
    Vậy em ơi , việc gì phải tát anh ?
    Em bỏ đi cùng thằng FX
    Để mặc anh bên chiếc LONCIN
    Cuộc đời em chỉ phần thằng xe đẹp
    Còn đời anh ôm một nỗi sầu riêng
    Làm trai cho đáng nên trai
    Giá mà lai gái thì oai hơn nhiều
    Tiếng tăm anh đẹp mĩ miều
    Bọn gay đeo bám anh kiêu dài dài
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tài chữ sắc khéo là ghét nhau
    Mặt anh quỷ khốc thần sầu
    Dầu anh học giỏi em cũng đâu muốn gần
    Sống ở trên đời cần có một tấm... chồng.
    Sorry Xuân Quỳnh : Nếu phải cách xa anh ... em vẫn còn .... thằng khác !!!
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    anh gặp em trong cái hố tiêu
    nhường em cái hố thế là yêu ...
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ .. xiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Khó quá thì ... đi thuê !!!
    Câu bất hủ nhất mà tui học được ở thèng bạn... nó nói với bố :
    " Ông làm bố tôi hơi lâu rùi đấy"
    Hãy đọc sách cho đến khi cận lòi mắt thì mới sáng ra ...
    Học hành như cá kho tiêu
    Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu !!
    Ở một trường đại học, mỗi lần đi dọn nhà xí công cộng, bác lao công cú lắm vì anh em sinh viên thường ỉa đái tưng bừng, vô tổ chức. Bác mới đề lên tường hai câu thơ có tính chất khuyên răn:
    Thi nhau ném trúng mới tài
    Ai ném ra ngoài kỹ thuật còn non!
    Hôm sau có thằng (hoặc con) sinh viên chua thêm hai câu:
    Còn non thì mặc còn non
    Ném trật vài hòn thì đã làm sao?
    Bác lao công mới chửi:
    Làm sao là nghĩa thế nào?
    Ném trật không vào là mất vệ sinh!
    Thằng (hoặc con) sinh viên tuyên bố:
    Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
    Trình độ trung bình chỉ có thế thôi!
    Kết thúc:
    Thế thôi thì đi lên đồi
    Ỉa đái xong rồi thì hãy về đây!
    Lời của kẻ nghiện: "Bỏ thuốc lá rất dễ, tao bỏ hằng trăm lần rồi"
    Sông có thể cạn núi có thể mòn chứ bọn này thì ko thể nào khôn lên được ! ... ( Lời học sinh nói với cô giáo )
    Càng học càng thấy mình ngu
    Càng ngu càng thấy chúng nó ngu hơn mình !!
    Đời anh thế là hết vì anh đã mắc AIDS và anh đã chết vì thiếu hiểu biết......
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
    Vì anh em có thể làm một việc rất liều lĩnh, đó là thà nhảy xuống sông làm xác chết trôi còn hơn lấy anh !!
    Trong quán nhậu, 1 bác vừa chui từ WC ra mặt đỏ phừng:
    - Khỉ thật..!!! Mình vừa mới toilet ra có 1 tí thế mà chúng nó đã...nhậu hết rồi...!!! ...???
    Hãy yêu thương súc vật vì ... chúng rất ngon
    Bình tĩnh tự tin không cay cú ,
    âm thầm chịu đựng trả thù sau
    Bạn hăy biết nhân từ và tha thứ, nếu có đứa nào tát bạn, hăy tát lại 2 cái vào mặt nó, và nếu nó chỉ lỡ đánh con chó của bạn
    thì́ bạn phải đánh... cả nhà nó
    Không có người đàn bà nào xấu, chỉ có người đàn bà không thể xấu hơn nữa !
    Gió mùa thu em ru anh ngủ
    Anh ngủ rồi em cậy tủ .... em đi !
    Tiền không phải là vấn đề nhưng vấn đề là không có tiền!
    ST
  4. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chuột béo tôi lại tái xuất giang hồ đây,các bác đọc nhé
    Tôi đã đi học từ 20 năm trước nhưng chẳng ai cho tôi biết chính xác lớp của tôi ở đâu

    ...con giun kéo mãi cũng phải ....chết
    Nếu kẻ khác tát vào má mình thì hãy giơ nốt má còn lại cho nó đánh ......đấy mới là thằng ngu (nhà thông thái luôn tìm đến những chân lí chẳng ai thèm tìm đến)
    Bé chăn trâu hỏi nhà bác học:
    - Làm sao bác biết được có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?
    - Phải học rất rất rất là nhiều con ạ. Thế làm sao mà con đếm được số trâu nhiều thế kia?
    - Dạ, con lấy tổng số chân chia cho 4 ạ.
    Nếu cái chiếu của bạn rộng quá so với giường thì tôi khuyên bạn....nên cắt bớt nó đi! Còn ngược lại cái giường to hơn cái chiếu thì làm sao nhỉ???? (không thể cắt giường đi được ) A a a a ....nghĩ ra rồi : vất ngay cái giường đó đi mà mua một cái mới vừa với chiếu.
    Em rất thích những ngày trời có nắng,
    Nhưng mà trời ko nắng cũng không sao !

    Không biết ngày mai sẽ ra sao ?
    Dù có ra sao cũng chẳng sao
    Bệnh nhân nói với bác sĩ:"Bác sĩ ui, dzạo này em bị một chứng bệnh rất là, hễ không ăn thì ...đói,mà ăn vào thì lại ...no!!!"------>Không hiểu
    Hom nay la chủ nhầt,vậy chủ nhật tuần trước là...thứ mấy?
    Quảng cáo thuốc ngừa thai "Lưu ý,không dùng cho người già và trẻ con!!"
    Chàng trai đến nhà người yêu chơi, chó chạy ra sủa, Chàng trai quát: "Im ngay tao chấp cả nhà mày"

    Tui có nuôi một con vẹt khôn lắm, khôn nhất trong các loài "lợn" mà tui biết. Tui dạy nó nói : "nhà có khách đến". Dạy rất lâu, rất lâu cuối cùng thì nó cũng nói được. Nhưng đến hôm sau tui vừa về đến nhà nó kêu : "Nhà có vẹt đến" (hic..hic).
    Trong một cuộc họp đang đà buồn ngủ ,bỗng một đồng chí đứng lên phát biểu : Được theo dõi từ đầu cuộc họp đến giờ ,tôi nhận thấy các đồng chí phát biểu toàn trùng lặp ý kiến cả.Tôi thì tôi xin được có ý riêng thế này :tôi ủng hộ hoàn toàn quan điểm của các đồng chí.Nói xong ồng này rạng rỡ chắp tay đa tạ những tràng pháo tay đang dội lên vang lừng
    Xuất giá tòng phu.Phu tử tòng ....tử mới
    Trung Hoa là một đất nước rộng lớn. Ở đó có đặc biệt nhiều người Tàu
    Tui có thể viết đẹp hơn những ai viết nhanh hơn, và viết nhanh hơn những ai viết đẹp hơn.

    Một cái đồng hồ chết cũng đúng tới 2 lần trong 1 ngày.
    Cưới vợ là tìm 1 cô gái mình không thích và cho cô ta 1 ngôi nhà

    Ai cũng muốn tới thiên đàng nhưng chẳng ai muốn chết.
    Cách chắc chắn nhất để bắn trúng đích là bắn trước, và gọi bất cứ cái gì ăn đạn là đích.
    Để an toàn khi tự tử ở sông thì nhớ mang theo phao ,và đặc biệt hãy kiểm tra thật kỹ xem phao còn tốt ko.
    tien khong phai la tat ca nhung thieu tien la thieu tat ca
    Một con ngựa đau cả tàu sung sướng

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau
    Ăn trộm không phải là một cái tội mà bị bắt quả tang mới là cái tội.
    Tôi đã hứa điều gì thì nhất định tôi sẽ thực hiện bằng được ...chỉ lo mỗi một vấn đề là tôi có nhớ rằng tôi đã hứa hay ko thôi
    Người ta không thể ngủ khi uống cà fê, còn tui thì không thể uống cà fê khi ngủ
    Nếu bạn muốn chê ai đó ngu, hãy nói:
    - "Nếu như trong đầu của mày mà có thêm một bộ óc nữa thì hẳn là nó sẽ thấy cô đơn lắm đấy",hehe...
    Mẹ mắng con:
    -Sao mày ngu thế hả con, sao mày không thông minh lên một tí cho tao được nhờ?
    Con cãi lại:
    -Không phải lỗi của con, lỗi tại cái lão ngu nào đã định nghĩa nhầm từ "ngu" cho từ "thông minh."
    Môt nàng trong fòng vừa đan xong chiếc khăn len,giơ lên hỏi:
    -?oĐẹp không tụi mày ?o
    Ngay lập tức, một nàng khác đáp luôn:
    - ?oĐẹp.Thế chị đan cho bố chị à ??
    Nàng này vừa dứt lời đã bị ngay một cú cốc vào đầu của một nàng thứ 3
    -?oƠ,con này,già rồi còn ngu,khăn đẹp thế chỉ để dành cho người yêu thôi,chứ bố nào lại được cái diễm phúc ấy ?o------>Bó tay

  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác kiếm ở đâu ra mấy cái câu nói nay đỉnh thật đấy ! Càng đọc càng thấy đời tươi và đáng sống hơn mấy lần !
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    hì , tớ lại có trò mới đây
    một con Chuột Béo , trèo lên con Voi Còi nói vào tai nó một câu ,bỗng dưng con Voi Còi ngã lăn đùng ra ngất
    hi ,đố mọi người biết con Chuột Béo nói câu gì ?
    cấm oánh tớ nhé
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chuột Béo nói là " anh Voi Còi ơi , chúng mình sắp có baby rồi "
  8. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAÁA.Gen chơi đểu tớ nhé.Cái nick tớ nó lù lù ra như vậy
    Thôi,tặng Gen bai thơ này nè

    Thuở xưa ta vốn hiền lành
    Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
    Rằng Gen thuở ấy ngây thơ
    Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
    Suốt ngày cứ oán trách chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
    ... Khổ thân cho kiếp tu mi
    Sa chân lấy vợ khác chi đi tù
    Lưng thì mỗi ngày một gù
    Cày ba, bốn "chóp" để bù Gen tiêu
    Ngày xưa trông giống Triển Chiêu
    Ngày nay từa tựa lão tiều phu gia.
    ... Ngày trước Gen dạ, Gen thưa
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa nở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    "Lời nói không mất tiền mua..."
    Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Gen mang chứng bệnh cứng đầu... lặng câm
    Cái mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm
    Nhớ xưa... chỉ buồn tủi hơn!
    Ôi Gen,con gái Nghệ An
    Ngày xưa em đó,bây giờ em đâu
    Gen ơi,đừng giận Chuột béo này nhá.Hì hì

    Được chuotbeovavoicoi sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 24/06/2004
  9. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Định nghĩa về sai lầm
    Nếu một kỹ sư mắc một sai lầm, đó là một dự án mới!
    Nếu một nhà khoa học mắc một sai lầm, đó là một phát minh mới!..
    Nếu một nhà thám hiểm mắc một sai lầm, đó là một sự khám phá mới!
    Nếu một lái xe mắc một sai lầm, đó là một tai nạn.
    Nếu một chính trị gia mắc một sai lầm, đó là một luật mới!
    Nếu một giáo sư mắc một sai lầm, đó là một giả thuyết mới!
    Nếu một thợ cắt tóc mắc một sai lầm, đó là một kiểu tóc mới!
    Nếu một thợ may mắc một sai lầm, đó là một mốt mới!
    Nếu ông chủ mắc một sai lầm, đó là lỗi lầm của chúng ta!
    Nếu một nhân viên mắc một sai lầm, đó là một sai lầm!
    Nếu đôi tình nhân mắc một sai lầm, đó là một thế hệ mới!
  10. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bác AD ơi,thế thí sinh đi thi mà mắc sai lầm hết,đó có fải là 1 thế hệ ...giám thị mới không ?
    Ca dao mới:
    - Bạn bè có phúc cùng chia
    Có họa... trốn sạch ở nơi phương nào????
    - Tay trắng làm nên.... mấy chục ngàn bạc nợ
    - Môi hở, răng... hô
    - Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ trăm đường con... đi
    -Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Chặt cây nhớ canh cảnh sát.
    - Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Mai sau có lúc ngoài đường "on sale"
    - Khôn ngoan đá đáp người ngoài
    Gà cùng một mẹ đá hoài... ê chân
    - Học đi đôi với hành - Hành đi đôi với tỏi

Chia sẻ trang này