1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984_ sinh năm Giáp tý !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdung1135, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng XML và cả mọi người nữa :
    Ngụ ngôn của cây bút chì
    Một người thợ làm bút chì để nó qua một bên trước khi đặt vào hộp. "Có 5 điều ngươi cần nhớ trước khi ta đem ngươi ra thế giới bên ngoài". Ông ta nói với cây bút chì. "Hãy luôn ghi nhớ và không bao giờ quên để được trở thành một cây bút chì tốt nhất mà ngươi có thể"
    1. Ngươi có thể làm được nhiều công việc vĩ đại chỉ khi cho phép mình được một người nào đó cầm trong tay
    2. Ngươi sẽ trải qua việc gọt giũa đau đớn hết lần này đến lần khác, nhưng đó là điều cần thiết để trở nên một cây bút chì tốt hơn
    3. Ngươi có thể sữa chữa được bất kỳ lỗi sai nào nếu đã lỡ phạm phải
    4. Phần quan trọng nhất của Ngươi sẽ luôn là những gì bên trong Ngươi
    5. Trên mỗi bề mặt mà Ngươi được dùng đến Ngươi phải để lại dấu ấn. Trong bất kỳ điều kiện làm việc gì, Ngươi cũng phải tiếp tục viết
    Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ, và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình


    Ai cũng từng trải qua nhưng lúc buồn bã chán nản rồi XML ạ,như Chuột béo này,có những lúc buồn tưởng như thà mình chết quách đi còn hơn,nhưng thế mới gọi là cuộc sống chứ,đâu fải tất cả mọi thứ đều theo được ý mình muốn.Nếu được như vậy,chắc chắn trên đời này sẽ chẳng bao giờ có những câu chuyện về ông Bụt.Cố lên bạn ,nếu như mình không đủ sức để mài sắt thành kim,thì cũng cố gắng làm thành được cây đinh đèm đẹp.Hãy tạo cho mình luôn luôn bận bịu,để khỏi fải ngồi nghĩ ngợi nhiều
    Mà bạn đã có một cái chữ kí rất ý nghĩa đấy thôi

  2. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho Chuột béo 5 điểm được kô ? Lời khuyên của bạn dành cho xml rất tuyệt đấy !
    Câu chuyện về cây bút chì làm cho mọi người đọc nó thấy một phần con người mình trong đó ! Nhưng cũng phải nói lại một điều với mọi người rằng ở tuổi 20 thì chẳng có điều gì đáng buồn đến nỗi phải nghĩ đến chuyện tự tử cả ! Đáng buồn cho những suy nghĩ như thế ! Đáng buồn !

  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    từ bài viết của Chuột Béo Gen rút ra được một điều là ...nên viết bút chì ,vì quá nó có quá nhiều ưu điểm
    Ha Ha !
    Thực ra tuổi của chúng ta đã nhận thức được nhiều điều rồi ,bản thân Gen cũng đã biết trăn trở về những chuyện trong cuộc sống ,nhiều chuyện buồn lắm chứ , nhưng mà thế này nè ,một người bạn nói với Gen thế này " người tiêu cực nói cốc nước đã hết một nửa ,người lạc quan lại nói cốc nước còn một nửa " Sự việc giống nhau thôi nhưng dưới con mắt mỗi người một khác ,bản thân chúng ta chưa thể làm gì thật lớn lao để thay đổi thế giới thì hãy cứ làm việc nhỏ nhặt và không nên trách móc thế giới
    Mỗi khi nghĩ suy hãy giữ một điều :tin vào cái gì đó
    Tớ mà kể vài chuyện ra ,đảm báo các bạn mất ăn mất ngủ
    Thực ra Gen ghét nói những chuyện như thế này lắm ,cả ngày Gen đã phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm rồi ,lướt net để đùa nghịch một tí mà cũng phải nhau may ,nhăn trán nữa chắc đầu Gen nổ mất .Cho nên thỉnh thoảng Gen có đùa nghịch một tí cũng nên thông cảm nhé
  4. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Vậy mình cũng là người thông minh rồi.Chuột Vàng` uiiiiiiiiiiiii
    u?c _godfather_ s?a vo 22:18 ngy 28/07/2004
  5. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi , tuổi bọn mình , Tuổi chuột vàng ấy , yêu đương thì đã được công khai chưa nhỉ ? Nhất là với bố mẹ ấy . Ngại phết...
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Để tớ hỏi mẹ ấy cho !
  7. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ke^? ra cung~ kho'' fe^"t day^" nhi?
    Nhung ba me ai ma de^~ thi cung~ okay day^".Con` ba me minh` kho'' qua''......Co'' cung~ chang? dam''
  8. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    He he,cám ơn Bác nhé,nhưng mà sao iem chờ mãi chẳng thấy 5 điểm của bác đâu.Lại fải nhắc để Bác nhớ vậy
    Giờ cũng đã 20 sang 21 rồi chứ còn bé nữa đâu.Tớ nghĩ là bố mẹ cũng sẽ không fản đối nếu như thấy mối quan hệ đó là đàng hoàng và tất nhiên là đừng có xao nhãng chuyện học hành.Các cụ mà thấy học hành bê tha do yêu đương là các cụ cấm cửa luôn đấy
    Cũng đúng,nhưng thà báo cáo trước hơn là để bố mẹ tình cờ fát hiện ra thì còn mệt nữa.Lúc đó sẽ không fải là "chẳng dám" mà là "sẽ không bao giờ dám".Hic,đau đớn lắm

  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 ngày suy nghĩ, hê hê ! tui thấy cuộc đời nó ít đen hơn rùi, bi giờ thì chỉ còn màu xam xám thui...Cám ơn các bạn đã dành thời gian cho tôi (nhưng thật ra khi hết bùn tui mới đọc được), dù sao tui cũng chân thành cám ơn. Đúng là không sai khi chọn nơi này làm nơi "trút bầu tâm sự".
    Và bi giờ tui sẽ góp ý kiến của tui về vấn đề các u đang thảo luận : Sợ quái gì mà không nói, dù sao cũng là ba mẹ mình, hiểu con mà. Các u cứ nói, đảm bảo không có gì xảy ra đâu... cứ thử đi, tội vạ đâu tui chịu tuốt... Cùng lắm ba mẹ không cho thì bỏ quách đi là xong thôi, lo lắng mà làm gì ! hà hà
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    PIN PIN....cảnh báo cảnh báo ...có sinh vật lạ định trút ...vật thể lạ xuống topic 84 chúng ta , mọi người chuẩn bị đối phó ...
    sinh vật có người yêu rồi hay sao mà to gan nhơn mật vậy ,

Chia sẻ trang này