1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984_ sinh năm Giáp tý !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdung1135, 16/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài của các bác mà em tưởng em đang đi lạc vào một cuộc họp Chi bộ Đảng viên đang đến hồi căng thẳng
    Các bác nói đúng,học là để đóng góp cho tương lai đất nước,nhưng để có được cái to tát ấy thì nó fải được xây dựng bởi những tương lai nhỏ hơn,trước hết là tương lai của bản thân minh,sau đó là của gia đình mình..Có xây móng thì mới đổ mái chứ.Chuột béo cũng là du học sinh và trong thâm tâm Chuột béo,lúc nào cũng cố gắng học tập đạt kết quả thật tốt và sau đó sẽ quay trở về quê hương mình ,tất nhiên không chỉ là hi vọng sẽ đóng góp một fần rất nhỏ bé công sức của mình cho đất nước (điều đó đến giờ Chuột béo vẫn còn cho là rất lớn lao),mà còn vì điều đơn giản hơn,nơi đó có gia đình mình và những con người mình yêu quí, mình sẽ được làm việc vì mình và vì họ.Cố gắng xây dựng một xã hội nhỏ để làm giàu cho một xã hội lớn,điều đó hoàn toàn đáng được hoan nghênh chứ.
    Ngày nay rất có nhiều du học sinh sau khi học xong và không muốn quay về nước.Thực ra điều đấy cũng chẳng thế trách họ được.Chuột béo nghĩ là khi ra đi ai cũng có suy nghĩ quay về nhưng rồi khi nghĩ lại rằng,về nước sẽ chẳng bao giờ có thể fát huy được những gì đã học,bị gò bó trong một khuôn khổ và cơ chế cứng nhắc,có làm việc cho cty nước ngoài thì cũng fải chịu những luật lệ cổ hủ do nhà nước ta gò ép...Tình trạng ngồi không ăn lương ở nhiều cơ quan nhà nước đến giờ vẫn còn...và vân vân những lí do khác nữa.Nên việc trở về liệu có "làm giàu cho đất nước "được hay không?Chuột béo nghĩ đừng vội trách những sinh viên du học mà hãy hỏi :Tại sao đầu óc của những người đứng đầu nhà nước không chịu mở mang?Nói thế này Chuột béo sợ mình đã fạm vào luật của ttvn là không bàn chuyện chính trị.Nhưng Chuột béo chỉ muốn nói lên suy nghĩ của minh thôi.Mong các bán mod đừng treo lủng lẳng con chuột này nhá.

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu rùi mới vào đây, các cậu nói chuyện hay quá, có vẻ căng thẳng thía, Tâm hồn của đá vào viết tí,mong các ây giảm giảm , hạ nhiệt chút xíu chuột béo du học à? học về CNTT fải không, hì con gái học nghành này vất vả nhỉ , giá như ai đu du học cũng nghĩ đc như chuột béo nhỉ
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chuột béo này, tui lói thí lày chột xem có đúng không lé. Bạn nói chính xác, một phần nào đó. Nếu bạn nghĩ rằng du học sinh "sợ" (túm lại là thế) mà không dám về nước làm việc thì cũng đúng thui. Nhưng bạn cần phải biết rằng chính lớp trẻ chúng ta, họ mới là tương lai của xã hội này, còn lớp già thì mươi năm cũng phải "vui vẻ cháu con" thôi. Tui nói thí thì chắc bạn cũng đã hiểu rùi chứ. Tương lai là do bạn tạo ra, chẳng ai cho bạn cả. Vì thế nên sao bạn không nghĩ có thể góp một phần nhỏ bé của bạn làm thay đổi tương lai...
  4. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không thích bàn về chuyện chính trị hay Đảng phái gì đâu,nhưng mà tớ muốn nói thế này : Uh thì đúng là như XML nói,tương lai đất nước fụ thuộc nhiều vào lớp trẻ ngày nay.Nhưng Chuột béo hỏi ấy nha´,ấy đếm được bao nhiêu Cử chi trẻ trong một cuộc họp cấp cao,số đó đếm trên đầu ngón tay phải không?Đảng viền trẻ thì ít thế,có mở miêng ra kiến nghị thì thể nào cũng bị phang ngay cho những câu đại loại như "Đúng là ngựa non háu đá",hay "Miệng còn hôi sữa biết gì mà tham gia" .XML cũng nói đúng nữa là ,lớp già thì cũng fải đến lúc về sum vầy với con cháu.Nhưng bạn ơi,lớp già này về thì lại đến một lớp "sắp già" khác lên thay.Một vòng luẩn quẩn
    Tớ nói thế không fải chê bai gì đâu.Bản thân tớ cũng luôn muốn quay về đây này.Nhưng chỉ mong cho tư tưởng của các vị quan cao "thông thoáng" hơn ,để mình có đất mà "dụng võ"

  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ai chả phải già, bạn cứ là người trẻ đi. Đâu có gì một sớm một chiều có thể thay đổi được ngay đâu. Bây giờ thì có thể chẳng làm gì được, nhưng sau này lớp trẻ sẽ trở thành lớp già. Hay là bạn không tự tin vào chính mình. Bạn sợ sau này bạn già thì tư tưởng của bạn cũng khác đi à ???
  6. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bó tay,chả hiểu thế ý của bạn là gì nữa.Híc
  7. anhdung1135

    anhdung1135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi , sắp vào năm học mới rồi , có dự tính gì chưa ???
    Bạn nào có việc làm thêm gì chỉ giúp tớ với , hay gia sư ở đâu cũng được (Môn Văn , cấp 2 ấy ).
    Cảm ơn nhé !
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha !!!
  9. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn luận sôi nổi nhỉ , vui quá ! Black cũng muốn tham gia vài lời ... .
    Ngẫm nghĩ kĩ thì tớ thấy bạn chuột béo nói cũng rất có lí , rằng nhiều SV du học sau khi học xong ko muốn quay trở về VN làm việc, mặc dù có thể có nhiều lí do khiến họ không muốn trở về nhưng đúng nguyên nhân chủ yếu do điều kiện làm việc ở đất nước chúng ta chưa bằng những những nước phát triển khác, môi trường làm việc không thuận lợi khiến cho họ cảm thấy không phát huy đủ khả năng của mình, thêm vào đó là tình trạng " vàng thau lẫn lộn " những người có thực tài chưa chắc đã được trọng dụng hơn những người mặc dù ko có tài nhưng họ có tiền , có thế lực ( đây tớ chỉ nói chung chung thôi ) , xã hội VN bây giờ dường như đang quá coi trọng đến bằng cấp mà ko xét đến năng lực thực sự . Mà một điều hài hước nữa là tình trạng này phần nhiều xẩy ra trong các cơ quan nhà nước ! Tại sao vậy ? Tớ cũng không muốn bàn luận nhiều về chuyện chính trị ở đây nhưng như bạn chuột béo tớ cũng có cảm giác rằng quan niệm của người dân chúng ta vẫn còn nhiễm khá nhiều tư tưởng " phong kiến ", cứng nhắc , lạc hậu , những người có chức có quyền trong các cơ quan nhà nước ( đa phần là thế hệ già ) tỏ ra rất quan liêu , thậm chí bây giờ còn tồn tại cả cái cảnh " con vua thì vẫn làm vua , con sãi ở chùa thì quét lá đa ". Với một bức tranh xã hội như vậy thử hỏi tại sao có càng ngày càng có nhiều SV muốn rởi bỏ tổ quốc để tìm kiếm một công việc tốt hơn cho tương lai của mình tại một quốc gia phuơng tây nào đó ...
    Như bạn xml nói tương lai của một quốc gia phụ thuộc vào thế hệ trẻ chúng ta nhưng bạn thử nghĩ xem với kiểu giáo dục lệ thuộc quá nhiều vào bằng cấp giấy tờ và những thứ " lằng nhằng " như hiện nay thì xã hội VN sẽ như thế nào chỉ sau 10 hoặc 20 năm nữa thôi ? Thật sự là trình độ của một SV sau khi ra trường bây giờ chưa phải là là tất cả để quyết định một công việc ổn định mà chắc còn phải dựa vào " số đỏ " nữa Vì vậy liệu những SV đã tốt nghiệp ở nước ngoài khi có lựa chọn trở về tổ quốc để đóng góp sức mình ko khi mà ở đó năng lực thực sự của họ chưa chắc đã được tận dụng một cách đúng mức !
    Tất nhiên những điều tớ nói trên chỉ là một khía cạnh rất rất nhỏ mà thôi , có thể có nhiều điều ko hoàn toàn chính xác , nhưng dù sao đó cũng là một suy nghĩ của tớ muốn đóng góp một chút cho chủ đề này ... Xin mời các các bác tiếp tục bình luận !!!

  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em còn đang học. Làm thêm thì em chỉ mong làm sao xin được việc làm chỗ nào part time thôi, nhưng mà lương lậu thì khoảng ... 100000/h là được òi. Ha ha ha

Chia sẻ trang này