1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 1984_ sinh năm Giáp tý !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anhdung1135, 16/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wild_wind

    wild_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    năm 84 cái năm con chuột hình như toàn gặp đen thì phải đi học thì toàn gặp phải cải cách thay đổi loạn xạ cả lên.. cứ vừa ra khỏi trường cấp 2 là trường sửa, lên cấp 3 cũng gặp đúng lúc trường sửa..phải đi học nhờ..hhix
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, thay đổi liên tục, lông bông khắp nơi.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chính vì thế mà người ta hay gọi chúng mình là " Chuột Vàng "
    hix
  4. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi.lâu lắm rồi không lên mạng.Mọi người vẫn khoẻ đấy chứ.Vào năm học mới rồi đúng không?Chúc mọi người vui vẻ và có một năm học không fải ..thi lại.hê hê
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Troài. Năm mới lại bắt đầu. Ko thi lại hay ... nợ tiền căng tin thì ko phải sinh viên òi. Ha ha ha
  6. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    yes ! tớ sinh năm con chuột ! chẳng biết có phải vì thế hay không mà cuộc sống chưa bao giờ suôn sẻ với tớ cả , suốt ngày gặp rủi ro và rắc rối . có khi nào là do ...số không ?
  7. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm làm KT của bạn ( dùng ít sức nhưng hiệu quả KT cao ) Điển hình của công việc này là ... ngồi bán hàng ở chợ Đồng Xuân . Có tán thành ko , ngồi cả ngày yên một chỗ ( đỡ tốn calo ) , kiếm được cũng khá ( hiệu quả KT ) ... nói chung là còn nhiều việc lém he he ... Nhưng ở đời mấy ai làm được điều như ta mong chờ , khéo ghét của nào trời trao của ấy thì hỏng hẳn Thôi thì mang kiếp SV có việc gì kiếm ra tiền thì cứ làm tạm việc đấy đi cái đã, mục tiêu hàng đầu là phải " sống " trước rồi mới tính đến chuyện khác sau Còn chuyện tương lai thế nào thì hồi sau khắc rõ ( tuỳ vào sự lựa chọn và cố gắng của mỗi người nữa mà ) ...
    Nói thì vậy nhưng mà tớ cũng thấy CV của Generuos cũng rất thú vị đấy chứ dù rằng đó chỉ là một công việc rất nhỏ nhoi nhưng nếu ai cũng quan tâm đến người khác như bạn thì xã hội này tốt đẹp hơn biết bao ... Chúng ta mỗi người đều có những hoàn cảnh khác nhau có thể ko giầu có nhưng ít ra chúng ta được có một mái ấm gia đình , được học hành nghĩa là đã hơn rất nhiều người ( nhất là những đứa trẻ lang thang ) hàng ngày hàng giờ để vật lộn với cuộc sống, ko biết đến ngày mai , đến tương lai là gì ( mà con số này ở VN ko phải là nhỏ ) . Có nhiều lúc khi đi trên đường Black gặp cảnh một bà mẹ một tay ôm một đứa bé khoảng tầm vài tháng tuổi thôi , một tay dắt theo một đứa khác tầm hơn 10 tuổi đang đi ăn xin , dù rằng có thể đó chỉ là một cảnh giả tạo của bà mẹ kia ( chưa chắc đã là mẹ thật ) để đánh động lòng thương cảm của mọi người ) nhưng thực sự tớ cũng cảm thấy bất nhẫn lắm , thương thì chỉ thương cho 2 đứa bé kia thôi lớn thêm một chút nữa rồi chúng cũng sẽ gia nhập vào những nhóm trộm cắp và bụi đời , hoàn toàn ko có một chút ánh sáng nào trong cuộc sống phía trước cả . Có trách thì chỉ trách những bậc cha mẹ đã bỏ rơi con cái của chính mình thôi ...
    Mà tại sao xã hội VN bây giờ mang tiếng là một xã hội dân chủ , do dân và vì dân , một xã hội CÔNG BẰNG và BÌNH ĐẲNG nhưng càng ngày tớ càng thấy sự chênh lệch giữa những ngưòi giầu và nghèo càng rõ ràng . Tiếng nói của xã hội này bây giờ dường như chỉ nằm trong tay những người có tiền có thế lực những người nghèo hoàn toàn không dủ khả năng để cất tiếng nói cho riêng mình ... Các bạn báo có nhớ một vụ cũng mới gần đây ko ? Một công ty tổ chức đưa người ra lao động tại nước ngoài nhưng trước khi đi mỗi người phải đóng trước 1000 USD gọi là tiền thủ tục , giấy tờ cho công ty đó theo thoả thận nếu hợp đồng ra nước ngoài LĐ ko thể thực hiện thì phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền , mà với một người lao đọng bình thường thì 1000 USD đâu phải là ít ... vậy mà đột nhiên cái CTY mày huỷ hợp đồng và cũng ko trả lại số tiền cho những người đó . Một vụ lừa đảo rõ ràng , nạn nhân viết đơn thư tố cáo nhưng rồi nếu báo chí ko lên tiếng thì có ai giải quyết cho họ ko ? Chính quyền đâu ? Luật pháp đâu ? ... Đây chỉ là một ví dụ nho nhỏ thôi nhưng đủ cho ta thấy một phần nào đó . Có quá nhiều người giầu lên nhanh chóng nhờ đứng trên đầu người khác, mà chẳng phải do tài năng của bản thân ! Tớ ko nghĩ xấu về đất nuớc mình nhưng đọc báo hình như càng ngày càng có nhiều vụ tham nhũng thâm ô , rút ruột các công trình xây dựng quốc gia ... Mà tất cả những thứ đó chỉ toần từ sức lực, xưong máu của người lao động chân chính . Mỗi năm ngân sách nhà nước chi hàng nghìn tỉ đồng vào các công trình xây dựng " mạng tầm cỡ quốc gia và khu vực " , những tưọng đài kỉ niệm chiến thắng những khu vui chơi giải trí , đầu tư vào du lịch , chính trị ... Nhưng nhà nước bỏ ra bao nhiêu để giúp đõ những ngườinghèo , xây dựng những trại trẻ mồ côi , những viện dưỡng lão , xoá đói giảm nghèo ... ? Hay những khoản mục này chỉ dựa vào sự trợ giúp từ nưóc ngoài và các tổ chức phi chính phủ khác . Mà thậm chí nếu số tiiền mà chính phủ chi vào việc này khi đến tay những người đáng được nhận nó cũng chẳng còn lại là bao nhiêu vì phải qua quá lắm các công đoạn trung gian khác ...
    Nói chung còn rất nhiều vấn đề khác mà tớ không thể nói hết trong một bài viết ngắn ngủi được , tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân tớ , có rất nhiều hạn chế . Nhưng dù gì tớ cũng mong răng tương lai mình sẽ được sống trong một khung cảnh xã hội hoàn toàn khác bây giờ , và rớ chỉ tiếc một điều rằng tớ vẫn chưa làm được một cái gì dù là nhỏ bé cho cái đất nuớc này ... vẫn chỉ là một thằng trẻ con vẫn còn dựa vào bố mẹ quá nhiều . Nhưng tớ tin trong tuơng lai tớ sẽ làm một cái gì đó Còn bây giờ tớ phải sống vì cái tuơng lai đó đây

    Việt Nam Forever !!!
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi geneous nhé cái công việc " bán hàng ở chợ ĐX " ấy mà tớ chỉ nói chơi thôi , ví dụ thôi mà chứ tớ cũng đâu có nghĩ nó dễ dàng , nếu nói về cv thì chẳng có cv nào là dễ dàng cả , có thể người này thấy công việc của mình là dễ dàng nhưng với nhiều người ko làm cv việc đó bao giờ họ sẽ không nghĩ như vậy ... Nói tóm lại là muốn kiếm được đồng tiền một cách chân chính bây giờ cũng ko phải tốn nhiều calo đấy kể cả cái cv mơ ước của tớ sau này là trở thành một programer cũng ko phải dễ , nhưng khó hay dẽ thực ra đâu quan trọng lắm cái quan trọng là có " dám " thực hiện nó không thôi Chúc geneous thực hiện được mơ ước của mình ... Còn về mảng đề tài KT chắc tớ cũng ko dám tranh luận nhiều vì ngay khi sinh ra tớ đã ko có năng khiếu về cái món này rồi, điển hình là ngay cả khi buôn bán đổi chác với thằng em tớ kém tớ tới tận 3 tuổi lận thế mà vẫn bị nó lừa cho chỏng vó lên trời
    Nhưng nếu giả sử còn ở VN nhất định tớ sẽ đăng kí một suất tham gia cũng geneous ( dù ko biết gì cả ) Cách suy nghĩ của cậu rất táo bạo đấy ...
    Còn một câu hỏi nữa này : Cậu có tin chắc rằng cái kế hoạc làm KT của mình trong trưòng sẽ thành công nếu được đầu tư một cách đúng đắn ko ?

  9. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng,chữ "DÁM" là rất quan trọng,dám làm dám thử,bạn có mất gì đâu khi bạn dám làm một việc gì đấy,mà dù cho có mất đi chăng nữa thì bù lại bạn sẽ có một lố các kinh nghiệm "xương máu".Chuột béo ủng hộ ý tưởng của Gen.Dù sao tụi mình cũng còn trẻ,chẳng tội gì fải gò bó mình trong khuôn khổ những lý thuyết ở trường.Chỉ đừng có "Dám lươn lẹo ,dám luồn lách,dám ăn gian.." để làm giàu thì đúng là...Sinh viên bên này tại sao năng động hơn SV nhà mình,đơn giản chỉ vì họ được thực hành nhiều theo đúng nghĩa của nó,chứ không fải thực hành bưng bế rót nước và xem nhân viên nhà nước ngồi chơi ra sao.Họ được tiếp xúc với môi trường mà trong tương lai họ sẽ làm việc,với những người coi họ như một đồng nghiệp,chứ không fải "đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch".Chính vì lí do đó mà SV nước mình đâm ra ngại.Có thể họ có trong đầu hàng đống ý tưởng,nhưng lại không dám thực hiện chỉ bởi vì "không biết có được fép hay không?Có đủ điều kiện để làm hay không?".Có thể lại nói rằng nưóc mình còn nghèo,điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn,nhưng điều đó có gì là khó hiểu khi kiểu làm ăn còn nhiều tiêu cực.Có một lần tớ gặp một chuyện trục trặc trong việc giải quyết giấy tờ,tớ hỏi ý kiến của một người lớn tuổi hơn,thì câu đầu tiên bác ấy khuyên là "Thì dúi cho nó ít tiền".Rồi đến 1 lần khác tương tự,thì cũng câu khuyên đầu tiên của một người khác là "Đấm cho nó ít tiền".Vầy đấy...Nhà nhà đút lót,người người nhận hối lộ,mọi nơi ,mọi chỗ,trên đương fố (ví dụ như cảnh sát giao thông),đến cơ quan,vào cả tận quán nhậu...Rồi móc tiền công quĩ...Vậy thử hỏi,còn tiền đâu mà đầu tư cái khác.Nhà dột từ trên nóc,bảo sao đồ đạc không ẩm mốc vì ướt.Vấn đề này đem ra để bàn bạc mổ xẻ thì dễ,ai cũng nói được,nhưng vấn đề là giải quyết nó như thế nào,khi ở nước mình cái chữ "DÁM" của SV vẫn chưa được coi trọng cụ thể.
    Gen này,Chuột béo cũng như Black,nếu đang ở VN,chắc chắn tớ sẽ tham gia dự án của ấy,dụ rằng cũng chưa bao giờ tớ thò chân sang lĩnh vực này cả.Chúc cho nhà kinh tế tương lai của Box chúng ta thành công nhé

  10. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 16-9,tròn đúng 8 tháng tớ rời xa Hà Nội rồi.Thời gian trôi nhanh thật đấy.Mọi thứ vừa mới đây thôi mà giờ đã cách xa mình hàng nghìn cây số.Chuột béo nhớ nhà quá mọi người ơi,mà về phép thì chưa được

Chia sẻ trang này