1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh Năm 1985 Và Tuổi Ất Sửu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi valentinekhongcoanh, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    thịt trâu nhắm rượu ngon fải biết
  2. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hik hi,...trâu vàng may mắn ý chứ sao lại đem nhắm rượu............cứ nghĩ đến ăn uống là sợ rùi. trời ơi.....
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hợp với gà và rắn àh, ổn quá, bf của tớ tuổi gà
  4. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thịt trâu đang là đặc sản mà lị tự hào phết,chỉ tội đi trên đoạn đường hồ Ngọc khánh cứ phải nhìn trước nhìn sau
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hi hi ... chào bạn , mình cũng sinh năm 85 nè ... nhưng mình đi học sớm 1 năm ... quả thật khi học cùng với bọn 84 , mình thấy lực học của mình không vấn đề gì , vẫn hơn số đông trong lớp ... nhưng có một điều mình phải thừa nhận , rằng mình sách vở quá , không tinh ranh và nhanh nhạy như chúng nó
    thêm nữa là mình toàn gặp chuyện xui xẻo , hình như tại sinh tuổi Trâu thì khổ hay sao í
    thui , 20 tuổi rồi , vui lên nào
    đời dẫu không như ta mong chờ , tình dẫu không như ta mộng mơ , vẫn yêu hoài ... tình ta vẫn mãi như hôm nào
  6. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hi hi ... chào bạn , mình cũng sinh năm 85 nè ... nhưng mình đi học sớm 1 năm ... quả thật khi học cùng với bọn 84 , mình thấy lực học của mình không vấn đề gì , vẫn hơn số đông trong lớp ... nhưng có một điều mình phải thừa nhận , rằng mình sách vở quá , không tinh ranh và nhanh nhạy như chúng nó
    thêm nữa là mình toàn gặp chuyện xui xẻo , hình như tại sinh tuổi Trâu thì khổ hay sao í
    thui , 20 tuổi rồi , vui lên nào
    ---------------->ko phải do tuổi đâu bạn ạ mà là do tính tình và moi trường sống của mình hết thôi,mình chơi với 85 nhiều 84 cũng nhiều.Mình thấy đứa nào chúng nó cũng tinh ranh hết cả chả phân biệt tuổi tác gì cảKhổ hay sướng do mình hết thôi,cứ nghĩ là mình sướng đi cho nó nhẹ nhàng 20 rồi học sướng thôi
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hihi ... có lẽ là vậy ... môi trường sống ... bố mẹ là giáo viên ... nên sách vở thì mình đọc nhiều và cũng biết nhiều , phải cái là cái gì cũng bị bó buộc vào khuôn khổ nên chắc là thụ động hơn những người sống trong hoàn cảnh khác
    tính tình ... mình quen nói thẳng ... mà sự thật hay mất lòng
  8. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Số phận cuộc đời con người như thế nào chủ yếu là do bản thân mang tính chất quyết định nhất , đâu phải chỉ phụ thuộc vào tuổi tác ? !! Tớ cũng xinh năm 85 đây , nhiều khi vui cũng đi xem bói những các " thầy " nói hầu đâu có đúng .
  9. emmeobeo

    emmeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ sinh năm 86 nhưng hồi bé to xác thế là được xuất cũi sớm, vào chuồng trâu từ bấy đến giờ. Tớ thấy bọn 85 là chúa làm mọi việc rắc rắm rối thêm, nhất là về chuyện tình cảm. Lũ con gái thì õng ẹo, sướt mướt, chuyện bé cứ thích xé ra to, chỉ giỏi than vãn. Đọc bài của mấy người trong topic này thì biết. Chẳng ai làm khổ mấy người đâu. Tự mấy người làm khổ mình thì có
  10. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hic , đọc bài của mọi người thấy an ủi quá ,
    Tớ cũng sinh năm 85 nhưng sinh vào buổi đêm .0h45 phút
    Đúng là cái tuổi này đen thế nào ấy . Tớ cũng thấy mình đen lắm , hic ,Cứ vớ vẩn mãi thôi, học hành thì bây giờ cũng chả bằng ai , tình duyên thì thôi rồi , lận đận đủ đường .Chán chả buồn nói .
    mà tớ đi xem bói thấy bảo nên yêu người tuổi gà , tuổi rắn .Thế mà anh yêu tớ lại bằng tuổi mới chêt chứ , tớ còn bị doạ là lấy người cùng tuổi thì khổ đủ đường , hic , số con rệp rùi .
    Mọi người cứ nói đức năng thắng tướng số chứ tớ thấy mọi việc thầy bói bảo tớ từ trước tới nay đều đúng cả .Cái bạn meobeo gì đó ko tin thì thôi chứ việc gì bạn phải nói nặng người tin bói toán vậy .Mỗi người có một niềm tin chứ bạn

Chia sẻ trang này