1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh năm 82 bạn mong ước gì nhất trong mùa xuân này

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chienau82, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    sinh năm 82 bạn mong ước gì nhất trong mùa xuân này

    Bạn đã nghĩ gì về năm nay rồi, một năm thật đẹp và chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui hơn đến với bạn rồi, bạn muốn một tình yêu đẹp, một suất học bổng du học, hay đơn giản chỉ là một năm bình dị...... là thành viên của TTVN và đặc biệt là 82 club....
    Chúc tất cả thành viên của 82 Club một năm thật vui vẻ và hạnh phúc, một năm nhiều thành công trong cuộc sống và trong học tập.
    Chúc một năm mới vui vẻ




    Chien
  2. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Tui mong ước ... uhm , nhiều điều tui ước được thực hiên . :D
    Hơ wuen , cũng chuc bác chienau82 nam nay vui ve , duong hoc tap va trong cuoc song --> tat ca deu 'mã đáo thành công' !!
    You only can decide what to do with your given time
  3. sansan

    sansan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mo uoc thi luc nao cung co rat nhieu, nhung ko phai cu co mo uoc thi dieu do se la hien thuc duoc. Nhung du sao thi chung ta van co quyen mo uoc chu.
    Nam moi den, tui luon mo uoc rang minh van mai la dua con thuong yeu cua cha me, va la nguoi quan trong nhat doi voi nguoi iu cua tui.hihihihiii
    ThuAnh
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Same to me :D.ngoài ra cũng giống bạn Ran,ước mọi điều ước của mình đều thực hiện được(tranh thủ tham 1 tí hehe)
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ cần chị của em thui,hehe.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tui ước gì tui không còn cô đơn nữa.

    To be or not to be. That 's a question!

  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế thui á?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  8. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản,nhưng nhiều lúc đó là cả 1 vấn đề..con người là loài sống theo cộng đồng,không ai có thể chịu đựng nỗi cô đơn lâu dài được cả mà phải tìm cách này hay cách khác mà bù đắp lại thôi
  9. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Tự bù đắp là sao hả bác? Làm cách nào thế chỉ cho em với.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ là vùi đầu vào học tập,hoặc lên mạng kiếm bạn ảo,hoặc làm 1 cái gì đó bắt buộc cho mình bận rộn không còn thời gian mà nghĩ nữa....hay cách nhanh nhất là ra đập đầu vào tường là xong thôi :D

Chia sẻ trang này