1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nam 82 thi da den tuoi de yeu chua

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chienau82, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hic,có ng yêu cũng sướng mà cũng có cái chán mất tự do.Như thằng bạn mình có ng iu rồi chả bao h thấy mặt,có dịp gì lớp cũ đi chơi là nó lại vắng mặt vì lý do đi chơi với bạn gái.
  2. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    mà tất cả chúng ta ai cũng triết lý cho tinh yêu nghe siêu quá, vậy ai đã từng yêu và dã từng thất tình rồi, ma tôi có bắt bẻ gì bạn đâu Giang tôi chỉ thấy triết lý của bạn buồn cười thôi mà.
    Ma pOh ơi, còn bé thế này mà bố mẹ đã lo lắng sao, ngộ ghê

    Chien
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào thì bỗng trở nên dở dở ương ương. Suốt ngày suy nghĩ vơ vẩn

    To be or not to be. That 's a question!
  4. Dang_Huong_Giang_new

    Dang_Huong_Giang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giang thi da tung yeu , chỉ chua tung that tinh thoi .
    Co le se hoc hoi them .
    Co khi nhân cơ hội này học hỏi chienau82 dc day nhi ?
    Cau noi triet ly cua minh buon cuoi , thi cau phai noi ro no buon cuoi o cho nao va cau cung nen noi cai triet li cua cau de cho moi nguoi hoc hoi them kinh nghiem chu ?
    Ran
  5. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    triết lý của mình hả, nhiều lắm, vì mình đã từng yêu, thất tình thì chưa nhưng đã tưng biết chia tay, buồn phết đấy, buồn thúi ruột ra ấy chứ.
    Triết lý tình yêu của minh hả: Yêu thì có tất cả, cả hạnh phúc lẫn không hạnh phúc
    Hay đấy chứ

    Chien
  6. hainguyen

    hainguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    19 tuổi vẫn còn hơi non để iêu đấy các bác à !!!
    Tuổi này là tuổi ăn, tuổi học em khuyên các bác đừng quá lao vào mấy cái chuyện tình củm, hãy giữ khoảng cách với nó đến khi nào lớn khôn 1 chút rùi mới tính tiếp !!!!

    Học , học nữa học mãi ! he he he

    Hai
  7. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tội gì mà giữ khoảng cách làm chi cho mệt. Mỗi năm một gần hơn thì sau đỡ phải hì hục kéo lại gần
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác gút iu vào rùi có khác. Thảo nào. Đúng là nhìn mình để mà ngẫm ra. . Chẹp chẹp. Khổ thân bác.

    Poh
    [/sze=10]
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    heê, yêu em chỉ thấy cái túi tiền nó còm cõi đi trông thấy,maát thời gian,mệt người.Tội gì mà yêu.
    Nói vậy thôi nhưng mà bác nữ nào yêu em thì em cũng đành phải hy sinh vậy.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Chí lý! bác Scorpion nói đúng quá. Biết yêu là khổ nhưng em cũng tự nguyện xin chịu khổ vậy.

    To be or not to be. That 's a question!

Chia sẻ trang này