1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh năm 86 yêu cũng chẳng sao, chỉ cái bố mẹ không cho

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi cogaisongnin, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaisongnin

    cogaisongnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 86 yêu cũng chẳng sao, chỉ cái bố mẹ không cho

    Đúng không vậy


    Yêu một người yêu mãi một người mà thôi
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, em gái chú Chienau hả... yêu anh đi em ơi... đảm bảo bố mẹ đồng ý ngay.... khà khà....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ anh này dã man thế có cần trắng trợn như vậy ko? Em sợ anh lắm anh VTB àa hi chic dã man hic hic hic
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  4. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy tức là em đang yêu 1 ai đó hả ? Nhưng đang cảm thấy hơi khổ vì sự kèm cặp của gia đình ? Yêu , chẳng ai cấm được em yêu giấu . Có điều ít người biết nghĩ khi yêu nên có một định hướng cho tương lai . Anh và bạn gái anh ( sinh năm 87 ) vừa chia tay . Cô bé đó cũng bị bố mẹ cấm thôi , nhưng có điều 2 bố mẹ lại trái ngược lắm , mẹ bênh con gái mà . Nhưng thật sự cô bé giờ hỏng rồi , tự tìm cho mình một con đường mới , một người yêu mới mà bạn bè cũng chẳng tán thành , anh đau lòng và thấy người ta đáng thương hơn đáng trách . Nên yêu , nhưng hãy biết giữ mình , biết khi nào nên dừng . Dù sao , yêu ở tuổi học trò cũng là tình yêu đẹp và lãng mạn nhất , nhưng đừng coi thường và cười những điều anh đã khuyên em .
    Tôi vì yêu mà đau khổ đã đủ lắm rồi .
    Tôi thật lòng chẳng muốn ai chịu cảm giác như tôi .
  5. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹt Vitek VTB của nó phẳng lỳ rồi em ơi, không biết xấu hổ là gì đâu...chẹp chẹp..nói thế thôi chứ đến nhà nào người ta cũng vác chổi ra đuổi chạy mất hết cả dép.
    No One Lives Forever
  6. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Hươu sừng VTB tự dưng hôm nay mò sang 86 làm gì. Đi tìm thêm mấy cái sừng nữa à

    Too much love will kill you
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái thằng VTB thì có sinh năm 68 bố mẹ cungc không đồng ý.
    Các em cứ yêu đi, rùi sẽ bít các cụ có cho hay không. Mà cái gì cấm thì lại là cái hay.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

    Được but chi sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 27/07/2002
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hic..yêu thằng VTB thì cả đời chịu khổ và o ép!
    như bác but chi nói thì đến em sinh năm 86 thì cũng bị cấm thôi!
    ơ! mà không biết bộ sưu tập vợ của thằng VTB bao nhiêu đứa rùi ấy nhỉ?
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái anh VTB này thô bỉ lắm hi` hi` may mà em chưa bị dụ dỗ hi` hi`
    Nói chung là yêu ở tuổi này thì chẳng sao nhưng mà ko nên yêu thì đúng hơn là ko đc. Chúng ta vẫn còn chẳng làm đc điều gì nên hồn thì yêu làm gì .với cả yêu ở cái tuổi này liệu có đc bền lâu hay ko? Với tui à, tui chỉ muốn yêu một nguời mãi mãi, nên tui chỉ yêu khi xác định đc sẽ mãi mãi mình chẳng có ý điịnh chia tay chỉ nguời đó chia tay chứ tui ko chia tay à . Nên tuổi này tốt nhất là nên học và tìm cho mình một người nào đó mà bạn cảm thấy " thích thích" một chút để làm động lực thúc đẩy ta đi lên thoi, chứ ko nên yêu làm gi `hi `hi vì yêu thì còn nhiều chuyện lắm chứ ko đơn giản như chúng ta nghĩ đâu! Đi chơi này và phải quan tâm đến nhau này sẽ làm chúng ta ko đủ thời gian đâu vì vậy các bạn đừng nên yêu ở tuổi này!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói các em 86 muốn yêu fải yêu các anh 85 mới được hay sao ý!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?

Chia sẻ trang này