1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh ngày mồng 2/10 - Chưởng Thượng Minh Châu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sinh ngày mồng 2/10 - Chưởng Thượng Minh Châu

    Ngày 2/10, một ngày trọng đại. Buổi sớm tôi choàng tỉnh giấc từ tiếng chuông điện thoại reo lên rộn rã. Thì ra là Ngọc muội! Em ấy gọi nhờ tôi xem cho cái máy tính đang bị lỗi. Em đang cuống lên với một đống tài liệu còn dang dở cho bài tiểu luận buổi sáng hôm nay. Hì, rồi cuối cùng cũng xong xuôi, tôi chuyển máy nói chuyện với chị Lan, nhờ chị chăm lo giùm em ấy. Cô bé ấy hay làm việc quá sức lắm, mà không biết rằng như vậy làm người ta lo lắm hay sao!

    Buổi chiều tôi đón em ở cổng trường. Hai anh em lôi nhau đi ăn sữa chua. Hix! Không thể kể vào đây thành tích của em được. Nhưng rõ ràng đấy cũng là một cách để em tiết kiệm bữa tối. Hì! Anh nói thế thôi, không phải nói xấu em đâu. Đến khi em nhắc đến một ngày tràn đầy niềm vui của em anh mới giật mình nhớ ra. Anh tệ thật. Rồi buổi tối đã rất vui. Hai anh em bị mưa ướt hết cả, em thì cười nói vui vẻ và 2 người nói chuyện rất nhiều. Em của anh hôm nay tết 2 bím tóc rất là dễ thương, nụ cười trong sáng hiền hậu và tiếng nói trong như thủy tinh ấy. Tự nhiên anh nhớ lại cái ngày em đi với anh trên xe buyt, anh đã bị bao nhiêu ánh mắt hằn học nhìn theo. Và anh bảo: Nếu như em không có những lúc nghiêm khắc, bướng bỉnh thì cả thế giới này sẽ yêu em mất. Hì! Bích Ngọc yêu quý ạ. Bây giờ thì em ngủ đi nhé, Hôm nay em đã mệt lắm rồi đấy. Lại còn bị nước mưa nữa. Mong sao chị Lan bắt được cô bé cứng đầu ấy uống thuốc hộ anh.
    Ngủ ngon nhé! Anh của em

    Được jimmy_coltech sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 03/10/2006

Chia sẻ trang này