1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật 13/6 ... đen đủi

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi immortality82, 10/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật 13/6 ... đen đủi

    Người ta thường tránh con số 13 và nghe nói đâu đó là số tháng cứ chia hết cho 3 thì phải cẩn thận, thế mà tớ vừa sinh tháng đó lại vào đúng ngày đó chả trách hơn chục năm nay cứ buồn chán liên miên, làm gì cũng mất nhiều thời gian lại còn mang hàng tá bệnh tật trên cơ thể vốn đã "nghèo nàn" sinh lực hic!!!
    Bữa nay mới ra trường còn đang đợi việc làm mà nghĩ đến cái số mình nó khổ chẳng biết có kiếm được công việc phù hợp hay không. Lại còn sắp ê sắc ế nữa vài năm tới liệu có ai tha đi không nữa. Cái số của tớ, ôi cái ngày đen đủi của tớ....
  2. girlyinvestor

    girlyinvestor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sinh ngày 13 đấy, ngày 13/03 hẳn hoi nhé. Đôi khi trong cuộc sống, mình chẳng thể tránh khỏi những lúc buồn chán và thất bại. Buồn về chuyện sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, buồn vì mất đi một người bạn mà mình yêy quý, buồn vì công việc không được như ý muốn vv và vv...Nhưng mình lại tự an ủi mình: biết làm sao được, có thế mới là cuộc sống, mà có khi mình lại chẳng thích sự tẻ nhạt đơn điệu quá. Rồi mình lại nghĩ đến các em bé bị nhiễm chất độc màu da cam ở làng Hoà Bình, người không ra người, nghĩ đến những em bé mồ côi đang sống ở gầm cầu, nghĩ đến các ông bà cụ già chống gậy đi xin ăn... Mình lại cảm thấy rằng mình vẫn thật là may mắn. Mình vẫn có một mái nhà yên ấm với một người bố vĩ đại, một cô em gái xinh xắn học giỏi, một người bạn trai tuyệt vời và rất nhiều những bạn bè yêu quý mình. Bạn ạ, chẳng phải bạn khổ vì sinh ngày 13 đâu. Mà bạn khổ chỉ vì bạn nghĩ bạn khổ thôi. Hãy thử khởi đầu một ngày bằng một tâm trạng thật vui vẻ, phấn chấn xem, giả vờ thôi cũng được. Bạn sẽ thấy khác ngay. Thật đấy. Tin mình đi.
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Try your best!
    Cuộc sống này luôn luôn vận động, bạn ko thể dừng lại được. Hãy cố gắng, bạn sẽ ko phải hối tiếc vì điều đó. Đã có những lúc, tôi tự hỏi, tại sao cuộc đời lại đối xử đối với tôi bất công và cay nghiệt đến vậy. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua hết thôi mà! Cố lên, cố gắng làm tốt mọi việc, bạn sẽ ko phải hối tiếc đâu mà!
  4. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, 50% cảm xúc trong bài đó là tớ đùa thôi mà, tớ đang kêu ca nhưng các ấy có nhận thấy thực ra tớ đang rất yêu đời không. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình kém may mắn đặc biệt khi nghe nói về biết bao cảnh đời không may mắn quanh mình, tớ khổ là do tớ, tớ hay nghĩ quẩn rồi đâm ra chán. Tớ vừa mới tốt nghiệp và sau cái ngày biết mình chính thức sẽ tốt nghiệp mọi nỗi buồn của tớ đều tan biến hết, tớ vui vì kể từ giờ phút này, kể từ ngày đầu tiên bước sang tuổi 25 ( sắp tới rồi ) tớ sẽ là chủ bản thân mình, không ăn bám, không yếu đuối và tràn đầy tự tin hi vọng vào cuộc sống. Tớ (rất hiếm khi) đang háo hức chờ ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Quái, 82 thì bây giờ mới đến sinh nhật lần thứ 24 thôi chứ nhỉ Làm gì mà đã đến 25 được cơ chứ Thế đằng ấy có định tính thêm tuổi mụ ko đấy
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, ngày nào cũng như ngày nào, hôm nào gặp chuyện bực mình thì ngày ấy ko đẹp, ngày 13 thì cũng chả khác ngày 12 hay 11 mấy.
  7. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Hix, có ngày nào mà tớ không gặp phải chuyện bực mình đâu (có thể là chuyện to, chuyện nhỏ), giả dụ như chuẩn bị đi làm dắt xe ra ngoài rồi lại phải chạy lên lấy điện thoại để quên, đi được 1 quãng rồi lại sực nhớ hình như mình chưa gấp chăn màn, đi gần tới cơ quan thì chột dạ sờ thử khoá quần thì ôi thôi chưa kéo khoá (may sao hôm ấy không cắm thùng). Đấy rồi nhiều chuyện lắm. Nếu tính như vậy thì ngày nào cũng là ngày xấu với tớ cả. Hix ...
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy số 13 là con số rất may mắn. Bạn sinh vào ngày 13/6 thì tổng là 10 nước, quá đẹp
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    cờ bạc nhá
  10. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đen thật đấy hôm nay nhận bằng tốt nghiệp xong phát hiện ngày sinh trên đó nghi sai, không lẽ cả khoá mỗi mình tớ phải chịu kiếp nạn này!

Chia sẻ trang này