1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật ấm áp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jimmy1234, 13/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật ấm áp

    Buổi sinh nhật mình được tổ chức vào tối thứ 7, ngày 11/4/2009 vừa rồi. Về phần chuẩn bị, cô em gái mình đã sốt sắng giúp đỡ rất là chu đáo. Sự thực là 2 anh em đã hì hục mấy hôm ngồi bàn đi tính lại để tổ chức 1 buổi gặp mặt sao cho: vui vẻ, ấm áp và tiết kiệm. Nếu không có em gái giúp đỡ, chắc mọi việc không được tốt như thế này đâu.

    Mọi năm mình cũng không chính thức tổ chức sinh nhật. Điểm lại các năm về trước, năm ngoái là do Nhóm tình nguyện tự tổ chức rồi mình bị bắt cóc đến đó. Năm trước nữa là chung với người bạn thân. Năm trước nữa là anh họ và người yêu của anh ấy tổ chức, năm trước nữa là mấy cô học trò cũ? Đến năm nay, Nhóm tình nguyện cũng có ý định này nhưng mình bảo để mình chủ động luôn, cũng muốn tập trung nhiều bạn bè cũ để trò chuyện, trao đổi.

    Hơn 8h tối, mọi người tề tựu đông đủ ở thảm cỏ sân Mỹ Đình. Thực ra tổ chức trên cỏ cũng là điều không tốt lắm, về việc này mình lấy làm áy náy và tự nhủ, khi xong sẽ thu dọn rác cho gọn ghẽ. Những người bạn thân và đồng nghiệp đến chung vui, thật là cảm động.
    Nghĩ về mẹ, cả đời vất vả vì con, mình vẫn chưa làm được một điều gì đó có ý nghĩa để tặng mẹ. Từ khi bố mất, mẹ và em trai vất vả hơn. Gia đình đùm bọc, che chở lẫn nhau, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn bố mẹ và em trai và mình biết cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

    Trong cuộc sống cũng vậy, mình cũng chưa làm được điều gì cho cuộc sống này. Kiểm điểm lại là mình chưa cố gắng nhiều, chưa quyết tâm nhiều, còn nhiều thói hư, tật xấu, còn nhiều khuyết điểm, phải trau dồi, tu sửa và nỗ lực hơn nữa.

    Những mong muốn và nỗ lực làm cho cuộc đời thêm tốt đẹp, thêm ý nghĩa là tâm nguyện cả cuộc đời mình. Sống hạnh phúc trong những người bạn tốt, những vòng tay yêu thương, mình mong sao sẽ cố gắng nhiều hơn, vì mọi người, vì cuộc sống, vì thế giới mến yêu này.
    Hôm trước, có người em trong Sài Gòn mail ra chúc mừng, cô bé này đáng yêu và tốt bụng. Cảm ơn em nhiều nhé!

    Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã dành tình cảm yêu quý cho mình. Cảm ơn em gái đã lo lắng cho anh nhé! Chúc mọi người mạnh khỏe và cuộc sống nhiều an lành, may mắn!


    Chào anh!

    Em thật sự không biết chính xác ngày sinh nhật của anh là ngày nào trong tháng này. Nhưng dù sao đi nữa, dù muộn hay chưa, em vẫn muốn gửi đến anh lời chúc tốt đẹp nhất.

    Em cầu chúc cho anh luôn có niềm tin vào cuộc sống, nỗi buồn sẽ vơi đi, hạnh phúc sẽ đến ngày càng đầy và hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với anh. Mong anh luôn bình an và thành công trong công việc.

    Em.
    Ngọc Hiếu.

Chia sẻ trang này