1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật anh, sinh nhật yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi QUICK, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh, sinh nhật yêu thương

    Chúc mừng sinh nhật anh, chúc mừng sinh nhật con người hiền lành của em. Chúc anh thêm tuổi mới càng thêm nhiều tình yêu, từ Dad từ Mom và từ em nữa. Người ta thường nói không nên tạng những gì mà người khác vốn đã dư thừa. Thế nhưng em luôn mong muốn anh của em có thật nhiều hạnh phúc hơn nữa.
    Giận con người vô tâm của anh nhiều, muốn trừng phạt anh nhiều. Thế nhưng, em nhớ lại lời của Mom mà tha thứ cho anh đó. Em không muốn người ta nói là em ăn hiếp anh.
    Anh có biết một đêm không ngủ được đối với em nó khó chịu khủng khiếp đến như thế nào không? Không ngủ được vì lo lắng, không ngủ được vì suy nghĩ lung tung, không ngủ được nằm đó mà nước mắt cứ chảy dài.
    Biết bao giờ anh mới có thể đọc hiểu được những gì em viết ở đây nhỉ?

    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ hỉu cưng ạ

    Amie
  3. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ôi, SN anh bạn này trùng SN anh tớ, anh của tớ cũng vô tâm cực, hay là... bk
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hí hí locked tình iu có anh giai hồi lào thế , rửa đê ....nếu là chim tôi sẽ là noài bồ câu trắng, kinh chưa
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ có đứa khao ăn uống bét nhè chè đỗ đen để rửa chồng mới và job mới, bạn này thích ăn thì liên hệ tớ
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  6. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là bát bún riêu , bao nhiêu sợi bún bấy nhiều sợi tình .
    T7 máu chảy về tim chim tìm về tổ người đổ vào nhau mà tình iu locked phải ol , thì hỉu roài

    Amie
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không spam nhé

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  8. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vưng ạ, iem ko xì pam, iem tâm sự đây
    Khốn khổ khốn nạn cái thân nó, những tưởng chỉ còn chờ nó thôi ko đỏng đảnh nữa là xong. Unbelievable! Như Tôn Ngộ Không có bay xa vạn dặm thì cũng ko thoát khỏi tay Phật Tổ Như Lai
    You are still the one I kiss goodnight, Len.
    Ju.
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hị hị bít ngay thỉa nèo cũng bị nhắc nhẩu. Dạo này thấy mình tiểu nhân vật cũng tốt ngày xưa nguỵ quân tử thì bây giờ tiến bộ tiểu nhân chân Giao Chỉ. Hiểu không bạn hiền , mà nhiều lúc cũng đek phải hiểu nhau theo cái kiểu 100% , chỉ cần mày nói à , ừ hử nói đấy , hiểu không ? không , vẫn yêu thằng đấy chứ gì, cần gì hiểu nhiều
    Bỏ cuộc buông tay không phải dễ nhưng buông xuôi có lẽ nên là một chọn
    lựa ! Nếu không ràng buộc gì thì cũng đã đến và đi trong cuộc đời đầy
    nghiệt ngã hẹp hòi này Đời vui hay buồn khi đã xa rồi thì hãy coi như
    xong , Xem như không. Sắc sắc không không hai nẻo về của ý. Duy thức
    tâm thức hay mê thức rồi cũng là một kiếp phiêu bồng lãng du sao cứ mãi
    làm khổ mình trong mịt mù nhớ quên ???
    ....
    « Ta định được tương
    lai? Ta sửa lại quá khứ được chăng?
    "Dream as if you will live forever ... live as if you will die today"
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi..

    cái nào hơn
    Chỉ là nắng thôi Chỉ là gió thôi Chỉ là váy ngắn chân cong Thằng này ngắn ngắn con kia cong cong !!!

Chia sẻ trang này