1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật box được dời lại ngày 17/7/2004 (page 5)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bac noi hay wa ha chac la phuthuy van chua hieu het ve nguoi yeu,hay co gang hieu nguoi minh yeu ban nhe
  2. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    đúng là nhảm chưa từng thấy , đi offline với nhóm mà cũng ghen , vậy bác đi học hay đi làm , ngày nào cũng tiếp xúc cùng 1 số người , chắc người yêu bác đi theo hay sao . NỔ .
  3. only1love

    only1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vừa rồi vui thật các bác nhỉ ... hìhì .. đến bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy quá vui . Rồi còn mở mang được thêm nhiều kiến thức nữa . Trước khi đi , em đâu có ngờ là box ta có đủ cả anh hùng , nữ anh hùng , và cả tiểu anh hùng nữa .. hihih ..
    À , các bạn phù thủy , thuyti ơi , chuyện tình cảm tâm lý chúng ta chuyển sang topic Nhật Ký nhé ? Các bạn thành viên khác có bức xúc tâm lý gì cũng đồng ý chuyển sang đó luôn nha . Tâm lý là một trong những điều quan trọng hàng đầu trong chiến đấu , chúng ta lẫn nó vào đây thì tội cho nó quá . Các bạn yên tâm , về võ thuật thì tuỳ chứ còn tâm lý thì mình là một người được truyền thụ khá cơ bản , mình xin sẵn sàng hỗ trợ các bạn về vấn đề này .
    Bác sĩ hoa kiếm
  4. only1love

    only1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế , phải xem xét thật kỹ trước khi đánh giá một con người , dù gì cũng là người yêu của người ta mà . Biết đâu phù thủy đã không nói rõ với anh ta lý do , hoặc buổi tối hôm đấy là ngày anh ta bay về Việt Nam , và họ đã xa cách nhau mấy năm trời rồi ? Nếu tôi là anh chàng đó và trong trường hợp đó thì chắc chắn tôi luôn muốn người yêu tôi chờ ở sân bay đón tôi , vì thời gian xa cách đã làm cho tôi rất khát khao được gặp người đầu tiên là cô ấy ngay khi tôi vừa bước chân về VN . Chứ lý do em bận đi chơi , không đón anh được , anh tự đi taxi , xe ôm về thì trong tình yêu ko bao giờ có lời giải thích như thế cả
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hix hix. Xin lỗi cả nhà. Hit hit. Hôm 17 em ko book được vé về. vietnamairlines đông khách wá.
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn chết! Không còn gì để nói!!!
  7. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oé. Đâu phải là em ko muốn về. Hix !!! Tại giao thông chán wá mà. Cũng tại bọn thi cử nhiều wá nên mới hết cả chỗ mà về. Chán đời.
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bac only1 hom do co di ko vay sao ma biet ro vay ma bac di tai sao em ko biet nhi
  9. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người mới ra nhập vào CLB, về mọi người thì tôi không hiểu nhiều, nên tôi cũng không có quyền trách móc những người thất hẹn trong buổi sinh nhật.
    Nói chung là mỗi người đều có việc bận của mình, không ai trách ai được. Tuy buổi sinh nhật mọi người đến không đông lắm, nhưng hệ quả của buổi gặp mặt thì không chê vào đâu được. Với tôi thì đó thật sự là một niềm vui lớn, dù chỉ gặp được một người thôi tôi cũng vui, nó như cái cảm giác mỗi khi đến lớp tập võ gặp được những bạn đồng môn.
    Được biết những con người có cùng chung sở thích, được cùng ngồi nói chuyện, trao đổi kiến thức thì thật là tuyệt. Đúng là có thức đêm với biết đêm dài, càng đi sâu vào con đường võ thuật thì càng gặp nhiều cao thủ.
    Mỗi người một tính, theo tôi nghĩ thì những người đến tham giự buổi sinh nhật đã chững tỏ tình yêu, niềm đam mê của họ với võ thuật. Những người như anh Khủng Long, anh Đôrêmon, anh Bình, Đại Ca Hiếu, rồi đến các bạn Gem, Thuy Ty, Hà đã để lại trong tôi một ấn tượng thật là sâu sắc, giúp tôi có một buổi tối không thể quên. Xin cảm ơn tất cả
    Được cattuhan1983 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 20/07/2004

Chia sẻ trang này