1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh Nhật Box lúc 8h tối thứ 2 ngày 11-6 tại café Nhân Mã 18 Lê Trực. Mọi người hưởng ứng nhé

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ailasomot, 27/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiwabata

    kiwabata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi đi có cần mang theo quà không vậy hả mấy pác.Tra lời sóm dùm em.Lỡ đi mà mua hay không mua thì cũng .Hẹn gặp lại mấy pác
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Xin gửi một lời chúc mừng tốt đẹp nhất !
  3. nayemconho13

    nayemconho13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sinh nhật rất tuyệt , mình nhận được món quà " phút nhìn lại mình " của bạn Thuy thi fải , thực sự thì cuốn này mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn thấy hay ! chúc mọi người trong box trinh luôn vui vẻ ! một lần nữa cảm ơn bạn nhé
  4. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gặp được mọi người thấy vui quá . Mong là sẽ được gặp mọi người sớm . Chúc cả nhà Hạnh Phúc ...
  5. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng với giọng hát của em Bống (hình như dân chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản). Giọng của Giang Trang (ko biết viết đúng chưa) nghe cũng rất hay (hơi hơi liêu trai)
    Cảm ơn tất cả mọi người
    Tớ bốc quà được 1 tấm thiệp của CAFEIN, viết đúng câu mà tớ viết:
    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui
    (trùng hợp)
  6. tuandat291

    tuandat291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị BN post ảnh lên đi !!!!
    Có ai là fan của em Bống không ? thành lập Bống FC đi .............

  7. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hu hu tiếc quá.hôm qua em ko đến được....mọi người kể lại đi
  8. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Không biết chợ Hoa nhà mình hôm nay hắt xìn hơi hay cắn vào lưỡi mấy lần.
    Có người quảng cáo với em là tối hôm qua về là có ảnh xem rồi thế mà giờ này còn chưa có. Năm sau quyết đi xinh nhật lần thứ 6 của box nhạc trịnh mới được
  9. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, hôm nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, những người yêu nhạc Trịnh muốn ngồi với nhau lâu hơn, muốn hát cho nhau nghe hay đơn giản chỉ là ngồi để nhìn thấy những khuôn mặt quen quen lạ lạ. Có những mái đầu đã điểm bạc ,có những khuôn mặt đã nhuộm màu thời gian, có những khuôn mặt bé thơ với đôi mắt trong veo, có những nguời bạn thật xa, có những người bạn thật gần nhưng tất cả đã hội tụ về trong một căn phòng nhỏ để cùng hát cho nhau nghe, cùng hoà chung niềm vui, niềm hạnh phúc.
    Xin cảm ơn vì tất cả.Hẹn gặp lại ngày gần nhất !
    Mong Nguyệt _Ca nhanh khoẻ.
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 13/06/2007
  10. langtu4

    langtu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tuy không phải là thư ký nhưng cũng xin lượt thuật niềm vui đêm thần thoại đó.
    mình đến từ 19h15 ( vì sợ không tìm thấy phố LÊ TRỰC )
    HỒI HỘP !!!!!!!!!
    tự mình lên thẳng tầng hai ngó nghiêng : chẳng có ai !
    một lát sau có một người lên và hỏi về buổi sinh nhật : đó là caphein _ cái tên khá ấn tượng ( anh bạn này trở nên nổi tiếng hơn khi lát sau được BN giới thiệu vào lúc em phục vụ bưng caphe lên phục vụ : đang nói về caphephin thì lại có người hỏi ::::::::: caphe đen của ai ?
    caphê nâu của ai ?
    tạm gác chuyện caphephin lại.
    sau khi mình và cảpephin ngồi đợi một lát thì người đẹp B.N đến và mang theo một bó hoa thật đẹp.
    tiếp theo là NHU QUYNH : người có công rất lớn trong việc tổ chức đêm hội ngộ này. cô bạn này cũng rất xinh , hát lại hay nữa.theo như NHU QUYNH thổ lộ thì em chưa bao giờ được hát nên đã xung phong hát QUYNH HUONG.
    TIẾP theo là BỐNG - ca sỹ trẻ xinh đã hát thật say sưa, truyền cảm bài TÌnh khúc ơ bai.
    từ 20h, mọi người đến đông hơn..........
    mọi người tiếp tục đến, ghế tiếp tục đuợc bổ sung, mọi người càng ngày càng xích lại gần nhau.
    mỗi người vào phòng đều bị em NHU QUYNH ngăn lại để .........làm thủ tục " đầu tiên " ( đóng góp một chút í mà )
    mọi người viết lời chúc lên các món quà để sau đó mỗi người đều được nhận một niềm vui......( trừ những bạn phải về trước )
    các vị khách mời rồi cũng đến.... mang theo đàn....duy chỉ có điều là bị rơi mất một bộ phận gì đó nên phải đợi.... mọt chút.
    không sao , BN tranh thủ cho mọi người giới thiệu.......
    đồ uống được bê lên , ca sỹ xinh tươi BỐNG là người mở màn và em được nhận một tràng pháo tay thật lớn.
    sau đó là tinhcanguoimat tri : giọng ca trẻ trung , ngân nga ...và hơi liêu trai ........làm mọi người lặng đi .......đắm mình trong ca từ .........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vô cùng cảm ơn em đã hát TÌNH NHỚ . bài hát dạy tôi có những TÌNH YÊU CAO THƯỢNG .
    mình ấn tượng với bạn ngồi cạnh mình - VÔTHUONGTA đã hát đầy xúc cảm MỘT CÕI ĐI VỀ. CÓ thể bạn hát lỗi nhịp nhưng rất say, bạn hát không chuyên nghiệp nhưng có tình và có thần.....

Chia sẻ trang này