1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật box Trịnh 4 tuổi - 19h30 Chủ nhật, 11/06/ 2006 tại cafe Thư viện sách Đông Tây, tầng 1 nhà

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Loigiove đăng kí 2 suất .
    ( Bi giờ đăng kí còn kịp không nhỉ ? Vì vẫn chưa biết mai mình có đi được không ,phân vân mãi, nên đành để đến hôm nay mới liều đăng kí , mai cố gắng đi cho được... ?)

    Chưa đi off box bao giờ , muốn một lần được sống trong không khí offline box Trịnh , nhất là trong một ngày off đặc biệt như thế....
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang online ở nick boxnhactrinh_ttvnol đây, có ai online thì add để tớ invite vô conference nha!
  3. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã lâu rồi chẳng đi gặp mọi người , dù muốn dù nhớ cũng chẳng thể xuống đó cho vui. Ở nhà buồn quá, xin cáo lỗi mọi người dù rất tiếc.
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em củng là dân nghiền Trịnh ! cho em một suất với mí người ...o*` mừ hơi muộn rùi thì phải ? Chúc mừng sinh nhật box trịnh . .YM của em nì : Lee91138 Có gì mọi người add vô rùi YM cho em với nhá . Mem mới mừ ...
  5. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng box Trịnh
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn anh Thái Hòa, đã nhận được quà CD của anh.
    Cảm ơn Nguyet-ca dù ốm mệt và bận rộn thi cử cũng đã lo lắng tổ chức offline sinh nhật box.
    Thanks BN, great job!
    Đặc biệt cảm ơn các bạn đã đến sớm, về muộn và làm những việc không tên nhưng rất quan trọng cho buổi offline của box hôm nay.
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

  8. dungnv02

    dungnv02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người xem ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dungnv02 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 12/06/2006
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật box Trịnh tròn 4 tuổi. mình cũng chẳng nhớ mình tham gia box này từ bao giờ nữa. thấy thời gian trôi thật nhanh. lần offline tháng 5 mình đi Đà Nẵng nên không đi được, lần này quyết tâm đi cho bằng được.
    hôm nay quả là một ngày may mắn. sang mới ngủ dậy đã bán được mấy cái áo. thế là có tiền đi off. Vui đáo để.
    9h lên café Báo họp nhóm Sách của Bigheart. Vui vì gặp mọi người. họp xong cả bọn xuống Lư trà của bác Loa kiểm kê hàng hoá ủng hộ nạn nhân bão Chan chu. Cũng được kha khá! thấy vui vui trong người. đi ăn xong về Lư trà lăn ra ngủ ngon lành đến 4h chiều dậy qua nhà sách Đông Tây. rất thick vì có nhiều sách. Lúc đến quán café thì chưa có ai đến cả. ngồi đọc sách thấy hay quá! đợi mãi chẳng có ai đến cả.thế là mình quay sang xem sách giảm giá 40%. May quá! Có quyển ?oMột cõi Trịnh Công Sơn?. quyển này tớ mua lâu lắm rồi nhưng chẳng biết ai mượn rồi cuỗm luôn. sẵn tiền mới kiếm được, săn them mấy quyển hay ho khác nữa. tổng cộng là 4 quỷên, sướng nhất là được giảm giá 40%!
    Mua sách xong thì tớ ngồi uống nước. không ngon lắm nhưng may mà Always say love đến, với một vài người mới nữa. thế là cả bọn lại đi khiêng bàn ghế. Khiêng bàn ghế xong thì Nguyệt ca và phu quân đến với khệ nệ bao nhiêu là đồ. mọi người bắt tay vào làm việc rất hối hả và phấn khởi. 1 lúc sau bánh sinh nhật đến! oa! To quá! đẹp quá! Ngon quá!
    1 lúc sau thì chị Breaking news nhà ta mới xuất hiện với vô vàn hoa hồng vàng và một ôm sen trắng to đùng. chị em nhà mình rú lên sung sướng. hoa đẹp quá đi mất! thế là ngồi cắt cắt tỉa tỉa, gai hoa hồng sắc nhọn làm đau đớn những ngón tay thon(hic)! Nhưng mà ai cũng cười toe toét. Gói xong hoa thì mọi người quay sang làm cái ?obanner? cho buổi sinh nhật. bao nhiêu là hoa hồng đã được trưng dụng để làm nên dòng chữ ?o box Trịnh 4 tuổi?. phải nói là rất kì công!
    mấy bức tranh vẽ thâm diễn bác Trịnh nhà ta được treo lên một cách kính cẩn, trang trọng. hoa được treo ở xung quanh phòng. những chiếc hoa nến rất đẹp( cũng màu vàng, đúng màu mình thích! Hihi) được trang hoàng khắp phòng. Công việc chuẩn bị coi như xong. mọi người bắt đầu đến!
    sau khi đeo nick của mình lên ngực, mình cảm thấy ai cũng thấy mình vui vui lạ! như một sự vinh dự hay tự hào nào đó, mà mình cũng chẳng biết nó là thứ cảm xúc như thế nào nữa!
    mọi người đã ổn định chỗ ngồi. mọi người cùng ngắm nhìn chiếc bánh sinh nhật và hát bài chúc mừng sinh nhật sau lời khai cuộc của Nguyệt ca. chẳng hiểu chị BN của chúng ta biến đi đâu nữa!
    yeutrinh cắt bánh sinh nhật mà xúc động không tả nổi. xúc động hơn cả cắt bánh sinh nhật mình nữa! cái bánh thật là to, thật là ngon. Yeutrinh cứ nhìn cái bánh ngẩn ngơ ngơ ngẩn. cắt mãi mới xong. đảm bảo ai cũng có phần!
    anh Hoanglannguyen ?" ngôi sao của box nhạc Trịnh lên mở màn cho vụ ?ohát cho bạn tôi nghe?. giọng anh hát vẫn ngọt ngào sâu lắng như ngày nào! Đôi mắt của Lys và Nguyệt ca cùng những cô gái xinh xắn trong phòng cứ mơ màng, đắm đuối đến lạ! công nhận anh Hoanglannguyen hát bài Như tiếng thở dài hay thật đấy!
    sau khi anh Hoanglannguyen xin phép về sớm thì Nguyệt ca mới từ từ rút từ trong túi ra mấy tờ polyme đỏ đỏ. một xấp polyme mới đúng, và thông báo đó là tiền ủng hộ của anh Hoanglannguyen cho đồng bào bị nạn trong cơn bão Chan chu. Nói thật phút giây ấy yeutrinh cảm thấy mình thật đáng xấu hổ vì chỉ đóng góp được công sức chứ không kiếm nổi đồng nào để giúp đỡ bà con mình cả! hic! (tháng này bị trừ ¼ lương vì tội đi làm muộn!)
    sau đấy thì thấy anh tinhcanguoimattri cứ nhấp nhổm. và thế là Nguyệt ca đã mời anh lên hát. giọng anh vẫn cao vút như hồi hát ?o xin cho tôi? ở trên Hoa sữa vậy. hôm nay anh diện cái áo trắng trông rất prồ! một tràng pháo tay cho anh tinhcanguoimattri!
    Sau đấy tự nhiên chị Breaking news nhà ta chẳng hiểu từ đâu xuất hiện.
    Nguyệt ca ?obắt? được chú Anh Ngọc! chú không hát mà đọc 2 bài thơ. Mình biết chú Ngọc phần lớn qua bóng đá, và gần đây mới biết là chú thích nhạc Trịnh và có tập thơ ?omạnh hơn tuyệt vọng? rất hay! Chú đọc thơ trong cảm xúc dào dạt, một tình yêu sâu nặng với nhạc Trịnh. sau đó thì chú ?o vui duyên mới không quên nhiệm vụ? về nhà xem bóng đá để viết bài cho báo thể thao. trước khi về chú đóng góp một tờ polyme xanh lá cây cho đồng bào mình! Xin cảm ơn chú!
    Sau đó là chị BN hát phải không nhỉ? chị BN bị Nguyệt ca ?obắt? và đã lấy hết dũng khí để hát. Bài ?oquét lá mùa xuân? chị BN hát với Lys. Hehe! Lys hát rất hay! một tràng pháo tay cho sự dũng cảm của chị BN!
    Blue293 đến! dạo này trông anh trẻ trung xinh tươi hơn nhiều, nhất là lại đi với 2 cậu bạn cũng đẹp trai không kém! Hihi! mấy chị em nhà ta cứ xoắn hết cả xuýt lên, nhất là BN!
    Sau đó là đến phần đấu giá bức tượng bán thân bác Trịnh. bức tượng rất đẹp đã được bán cho bạn của blue mountain với giá 400K, bạn này đã tặng lại cho box Trịnh để trưng dụng trong mỗi lần offline! Xin cảm ơn bạn và mong bạn càng ngày càng gắn bó với box hơn!
    Nhưng trong đoạn này phải mở ngoặc nho nhỏ, chị BN của nhà ta dạo này bị làm sao ấy, thấy ai cao to đẹp trai là lại? hừm! làm anh chàng mua được tượng của chúng ta sợ hết hồn!
    Sau khi đấu giá xong bức tượng thì ?o nhân dịp? này, chị BN lại đấu luôn một buổi đi uống café với anh Blue293 mới đau chứ! lại đấu với giá khởi điểm có 1K! thế mới gọi là đau chứ! cuối cùng thì Nhuquynh đã thắng với 100K và ánh mắt thân thiện của Phương, mà lời nhất là yeutrinh với vai trò giám sát! Haha!
    thực sự mà nói là mình cũng chẳng nhớ được trình tự của buổi offline đâu! nhớ thế nào thì viết thế ấy thôi!mọi người thông cảm!
    sau đó thì Phương - từ trước đến giờ vẫn đệm đàn cho mọi người hát, tự nhận là một người rất thích hát, hát một bài ?o nắng thuỷ tinh?. Không hiểu sao yeutrinh thấy bạn này yêu yêu thế nào ấy, đôi mắt rất sáng, rất thông minh, lúc hát rất diễn cảm!
    ý quên Nguyệt ca hát bài Hoa vàng mấy độ lúc nào ấy nhỉ? xin lỗi nghe! Nguyệt ca không được khoẻ lắm nhưng hát vẫn trầm ấm và tình cảm lắm! Hoa vàng mấy độ? Quanh phòng toàn hoa hồng vàng! Ý nghĩa thật!
    sau đó chị Quang lên hát. Ôi sao trông chị ấy đáng yêu thế không biết. từ ngày chị ấy lấy chồng mình thấy chị ấy trẻ ra mới chết chứ lị! thích thật! mình ấn tượng mãi với chị ấy khi chị ấy hát bài Chiều một mình qua phố ở Lư trà hồi năm ngoái. chị ấy hát bài Có một dòng sông đã qua đời hay không chê vào đâu được! anh Quốc Anh đệm đàn cũng rất tuyệt! đúng là đôi bạn thân!
    chẳng ai để ý gì đến thời gian cả! đến khi Nguyệt ca nhìn lên đồng hồ mình mới biết là muộn lắm rồi, thế là phải bế mạc thôi! mọi người tập trung chụp ảnh kỉ niệm rất vui. Mình sẽ giữ ảnh làm kỉ niệm và sau này kể với con cháu về box mình! Sau này hi vọng đến thế hệ của chúng nó box mình vẫn hoạt động mạnh như bây giờ!
    Sau khi bế mạc là chị em nhà mình lại lao vào thu dọn chiến trường. chẳng hiểu sao đồ đạc cứ lẫn lung tung, tìm mãi mới ra. Anh Dũng tìm mãi mới ra cái túi đựng mic, tội nghiệp nhất là blue mountain, bị mất hai cái đĩa, chẳng biết ở đâu, chỉ một chốc thôi đã không thấy đâu cả. nhân đây, có ai đó cầm nhầm của bạn ấy thì mong liên hệ với bạn ấy để trả lại. vụ này yeutrinh rất áy náy vì trước đó Nguyệt ca bảo yeutrinh cầm đĩa, yeutrinh đã cầm nhưng do thấy 2 cái nên đã đặt xuống vì nghĩ là của ai đó. thế rồi yeutrinh đưa túi hoa quả cho Nguyệt ca và một lúc sau thì thấy Blue mountain đi tìm đĩa. thật quá khó hiểu luôn! Blue bảo ?o có ma? làm mình rờn rợn, nhưng cũng thấy buồn cười! hy vọng Blue tìm được đĩa, không thì tiếc lắm, vì yeutrinh đang nghe đĩa này, thấy cũng hay hay, mà chẳng mấy khi có cái đĩa tốt để mà nghe như thế này!
    tối về nhà muộn quá phải gọi cửa, ngại ơi là ngại. buồn cười nhất là lúc về mới nhớ là xe mình hết xăng! May mà vẫn có hàng bán!
    Khi về đến nhà mới chợt nhớ là sáng mai học chuyên ngành mà bài thì chưa sửa tí nào. thế là bật máy lên. Nhưng khi ngồi vào máy thì lại bật word lên mới sợ chứ! thế là viết được cái bài này. mình muốn viết ngay, không để đến mai mình quên mất, như các lần off trước.
    Thôi, bây giờ mình phải học bài cái đã! Chào cả nhà! Chúc cả nhà một giấc ngủ thật ngon!
    Á! mạng nhà mình bị disconnect! Huhu!
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vào điểm danh với bà con tý cho đỡ áy náy chứ còn không viết được gì vì mệt quá. Hôm Chủ Nhật dậy từ lúc hơn 4h để chuẩn bị đi chợ hoa sáng mà đêm hôm trước và cả ngày hôm sau thì rối tung lên vì công việc. Sẽ gửi ảnh chợ hoa Daydreamer xem nhưng mà ảnh toàn mặt người thôi
    Hôm đấy sức sáng tạo trang trí của nhà mình nó phải gọi là không ngờ mọi người nhỉ. Trông không gian rất ổn nhưng mà chai lọ cắm hoa toàn những xô, chậu, với cả ghế nhựa 2.000 đ/ cái.
    Ảnh nhà mình sẽ rất đẹp nhưng ảnh bác Dũng là chính, ảnh BN không có gì mấy. Nguyet-ca giục bác ý lấy ảnh nhá
    Còn những bông sen giấy vàng hôm đó ai cầm về không? Mọi người giữ lại lần sau mình dùng tiếp nhé

Chia sẻ trang này