1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH NHẬT BOX VIMARU TRÒN 1 TUỔI (19/05/2002 - 19/05/2003)_Tường Thuật trang 10

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi ladyfirst24, 18/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con nghe tường thuật chi tiết cuộc họp BOX chúng ta
    Đúng như dự kiến các thành viên sẽ cao su khoảng 15 phút trở nên vì vậy buổi lễ sinh nhật tổ chức hồi 5h30 nhưng mãi đến 5h45 mới có người tiếp quản quán Hoa Sữa. Nhóm người đầu tiên đến là: Iron_maiden, ladyfirst24, the_river, hoangfnhung, JMS, the_king, devil, marco, thienbinh. Tiếp sau là đến những cô gái đến từ 84 do girlyeumautim dẫn đầu cùng với em_chua_biet_yeu, hay_khoc_nhe, love_is_anything. Quán Hoa Sữa nhỏ bé càng ngày càng nhộn nhịp với sự xuất hiện ồ ạt của các thành viên. Cứ thế mọi người đến càng ngày càng đông: nong_dan, Mr_Perfect, sailorblack, Angel, seabird, xuongca11, Congai_HaiPhong, kid_hp, handsome_boy, rocky_boy và đặc biệt là sự xuất hiện của hai thành viên lặn lội đường xá xa xôi từ thủ đô Hà Nội xuống góp vui là nhĩmu và lovely_cat dưới sự hộ tống của anh chàng sep20022001. Và người cao su nhất là bác vuathuoclao cuối cùng cũng xuất hiện cùng với Blue_sky. Sau một hồi thảo luận buôn dưa 5 phút thì mọi người cũng quyết định vào quán để chuẩn bị bày biện cho buổi lễ sinh nhật. Công việc chuẩn bị phải kéo dài trong vòng 45 phút, và đến 18h30 phút thì mọi việc cũng được hoàn tất ổn định chỗ ngồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi kê đi kê lại thì việc sắp xếp chỗ ngồi cũng được suôn sẻ. Mọi người ai vào chỗ đó và lắng nghe bài phát biểu của Iron_maiden và Ladyfirst24 về quá trình phát triển của BOX VIMARU. Ngay sau đó là bản nhạc Happy BIrthday nổi lên cùng với những tiếng hát chúc mừng sinh nhật của tất cả mọi người dành cho BOX VIMARU, chiếc bánh ga tô với 1 ngọn nến hình số 1 và 20 ngọn nến nhỏ xung quanh được anh chàng tham lam nhất VIMARU - nongdan_vn - thổi tắt nhanh ngọn. Hoà cùng niềm vui 113 năm sinh nhật Bác và 1 năm sinh nhật VIMARU, seabird thay mặt BOX Sư phạm tặng tới VIMARU một món quà để thể hiện tình đoàn kết. Sau một vài nghi thức dành cho buổi lễ sinh là lúc mà mọi người cùng rất muốn biết về nhau vì vậy mà tôi - marco_vanbasten - quyết định đứng lên giới thiệu các thành viên một vòng, mọi người có vẻ rất hứng thú khi được biết về nhau đặc biệt là cô bé Love_is_anything có một cách giới thiệu rất đặc biệt dành cho "các cô các chú" ai cũng phải bật cười. Giới thiệu mọi người làm quen xong thì marco lui vào cắt bánh (khổ thế đấy) để nhường sân cho Iron_maiden tổ chức cho chơi cho mọi người.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Ai kể tiếp hộ tôi cái nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. boyHP

    boyHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi tôi mới vào ttvn, thật là đáng tiếc là biết tin hơi muộn vì vậy đành phải gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn tới box vậy.
    he he he he he he he he he
    Tất cả vì tình bạn và tất cả vì cuộc sống, ***** trong box 80 luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu
  5. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Em đến đâu phải với tư cách khách mời , thành viên chính thức đấy chứ .
    Love means never having to say you're sorry
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ nhớ đến lúc về, em_chua_biet_yeu noi voi marco một câu:" Anh cứ nhớ em đấy", khè khè
    [​IMG]
  7. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể tiếp,...........
    Mở màn là trò chơi may mắn,mỗi người tự bốc cho mình một bao lì xì trong đó có các chữ cái,trong 30 cái bao lì xì chỉ có 7 chữ cái may mắn,những người bốc được chữ V,I,M,A,R,U và số 1 thì được lên nhận quà.Nhưng trước khi nhận qua thì các bác ấy bị vuathuoclao yêu cầu đủ thứ,hành đủ tội....cuối cùng thì 7 người "may mắn" đó cũng lành lặn trở về chỗ với mòn quà của mình....
    Sau trò chơi là fần các ca sĩ trổ tài, đàu tiên là anh rockyboy đánh đàn cho cả box hát vang bài "Đường đến đỉnh vinh quang" ....tiếp sau là chị seabird ,rồi the river of love.Ấn tượng nhất là Mr.Perfect lắc lư trên chiếc ghế với ca khúc "Rock xuyên màn đêm" khiến mọi người fấn khích hẳn lên,tiếp đó là Devil với "Nothing gonna change my love for U" hát theo yêu cầu của thính giả hoangfnhung,sau đó 2 nam ca sĩ Perfect và Devil song ca bài "Mong ước kỉ niệm xưa"......
    Trò chơi bịt mắt vẽ mặt người rất vui vẻ được hưởng ứng nhiệt tình,3 người là the river,seabird,và sleeping child đã hoàn tất bài vẽ của mình trong 2 fút và trong trạng thái trước mắt là một màu đen tối của những bàn tay ma quái.......và họ đã nhận được những món quà nhỏ gọi là vui chơi có thưởng..... Mr Perfect và Devil lại hát song ca "Right here waiting" và "Now and forever".....Iron_maiden đơn ca bài " Vừa biết dấu yêu".....
    Cuối chương trình ,hội trưởng Marco lên thay mặt VIMARU mộ lần nữa cám ơn sự có mặt của các box khác trong ngày vui của VIMARU,sau đó một số thành viên vì có lí do riêng ra về ngay sau buổi liên hoan,con lại khá đông là đi đánh chén vì ai cũng đói mềm ,vừa mệt vừa vui.Tất cả kéo nhau lên bánh đa ,có một số nhân vật điển hình và sếp Vuathuoclao chơi liền cho 2 tô bánh đa làm em lác mắt,chắc đói quá....chẹp...khổ thân....
    Sau khi nạp năng lượng xong ,cả đội fóng lên nhà hát lớn chụp vài pô ảnh kỉ niệm,rồi sau ra cầu Niệm hóng gió ở........dưới gầm cầu....có nghĩa là đi lượn trên đường lên HN 1 đoạn rồi đến khoảng 10h30 quành xe quay về,ai về nhà nấy.Tiếc là anh marco về sớm lại cầm theo máy ảnh làm hôm đó ko chụp được cảnh quốc lộ ban đêm lung linh ánh đèn đẹp ơi là đẹp........
    Mệt wá....buổi tường thuật gián tiếp đến đây là hết....

    Roses are red,Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as You...​
  8. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ko phải em nói mỗi anh marco đâu , cả anh nữa đấy
    Tiếc quá nhỉ , hôm đấy về sớm ko được nghe hát & cũng ko được hát nữa hi`hi`
    Love means never having to say you're sorry
  9. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn post ra một chủ đề khác đi các Mod ới ời?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm đó mình có việc bận , bà con thông cảm ... Ko có anh chàng đẹp trai nhất box chắc box vẫn họp hành tốt đẹp chứ , nghe kể có vẻ vui nhỉ . Hôm đó đi về là 7h , chỉ sợ đến mọi người đi mất rồi , nên thôi .
    TìNh Là GiỌt ĐắNg HaY tIếNg MưA rƠi NgHe Tí TáCh BuỒn
    ID : anh_tannhan_lam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này