1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SINH NHẬT BUỒN

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thuhatchonguoi, 06/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT BUỒN

    Chiều! Tan sở!
    Tuyết rơi rồi lại mưa tầm tã, đóng băng, ngồi trong xe chờ cho máy nóng, nó ngắm mưa, tự hỏi:"Mưa, mưa!? Tại sao lại phải mưa, nhất là trong cái ngày này, sinh nhật nó?" Buồn chán, nó lái xe lang thang qua từng con đường, nó chẳng biết đi đâu vào trong cái ngày này. Mưa vẫn cứ mưa như chưa từng được mưa vậy.
    Lảo đảo một lúc, nó dừng lại bên lề đường, nó thẫn thờ ngồi đó, đi đâu baygiờ cho đến 6h30 tối, nhỏ bạn đã hẹn nó đi ăn mừng sinh nhât. Tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng vẫn không ngừng với bài " Biển Cạn". Nó im lặng lắng nghe.....
    Nó ước gì được về quê nó, lay quay chừng 15 phút là đã đi hết cái thị xã nhỏ bé đó, nơi nó đã chào đời. Nó thèm ra quán cà phê ngồi tán dóc với lũ bạn hay ngồi một mình để hít thở không khí hay làm cái gì đó cũng được, và dĩ nhiên là được đi dạo trên biển, ngắm nhìn từng dòng nước đục vỗ đập từng cơn vào bờ. Nó đã đi rất nhiều bãi biển nhưng không hiểu sao nó vẫn yêu cái biển Tân Thành của nó, có những dòng nước chẳng trong xanh cùng với những quán lá liêu xiêu bên bờ......Rồi một lần được nằm trên bãi cỏ êm êm nơi Giếng Nước mà nó cho là Hồ Than Thở như của Đà Lạt để ngắm sao trời........
    Ước với mong, nó khẽ thở dài, ai lại buồn như thế này trong ngày sinh nhật bao giờ, nó lại lái xe lang thang, cho đến buối tối.

Chia sẻ trang này