1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật buồn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuotbeo2408, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Chúc em sinh nhật vui vẻ.
    Em đã bao giờ chúc mừng sinh nhật bố, mẹ chưa?
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Sinh nhật anh hôm qua có vui không!?
    Định bảo anh cho em theo với nhưng lại ngại với chị ý!
  3. ZzZhaoYunzZ

    ZzZhaoYunzZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Với tớ, có người nhớ đến SN tớ là rất vui rồi.
    Hồi bé thì ko nói làm gì, về sau thì ko phải ít mà là hiếm, hiếm mới có một lần được nhận quà của bạn bè.
    Cho nên, có người chỉ cần nhớ tới và một lời chúc thôi, chứng tỏ họ có quan tâm tới mình, thế là vui rồi.
    Câu cuối cũng là: chúc mừng sn bạn
  4. dungkt288

    dungkt288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lúc nào cũng thấy người người kêu buồn nhỉ.Mình đang tìm "hội mặt buồn" nhưng không thấy. ai biết cho mình tên miền nhé.muốn gia nhập hội quá. ôi chán thật
  5. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật ! (Muộn còn hơn không:P) Chúc bạn thành công trong cuộc sống, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn !
  6. chuotbeo2408

    chuotbeo2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhiều... Đọcnhung câu chúc mà mọi người - những người tớ chưa quen dành cho tớ, tớ thấy vui lắm. Ko bao giờ mình hết bạn mà chỉ là mình ko muốn có thêm bạn nữa thôi đúng ko? Tớ sẽ ko buồn nữa đâu, nhờ mọi người đấy, cảm ơn lần nữa nha! Cạn ly chúc mừng sinh nhật tớ ( dù qua rồi, hehe) và chúc cho mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc....

Chia sẻ trang này