1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhat buon...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobengaytho85, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobengaytho85

    cobengaytho85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    mai la ngay sinh nhat toi, nhung thuc su la bi gio toi khong muon no den, no den cang lau bao lau thi toi cang vui bay nhieu. ban dung hoi vi sao nha, vi sau ngay sinh nhat toi, toi phai xa mot nguoi....Dieu ma toi khong bao gio muon ca. Nhung du sao thi no cung phai den..hic.....

    Nhung
  2. hip

    hip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hình như that sự thì tôi đã không còn cái gọi là sn cách đây 2 năm , sn tôi 2 năm trước là 1 sn buồn nhất và cũng là sn cuối cùng . Tôi và em chia tay không từ giã , em không có mặt trong ngày sn tôi và tôi cũng không có mặt trong sn em , ngày đó tôi đã uống thật nhiều thật nhiều bia cũng những thằng bạn rất thân của tôi , chúng nó vui vẻ nhưng tôi thì không , rồi tôi ói , trời đất quay cuồng . chúng tôi đi hát karaoke , tôi hút thuốc rất nhiều , rất nhiều thứ tệ hại nhất đều đến trong ngày sn cuối cùng đó, những thứ tệ hại mà tôi đã hứa với em tôi sẽ bớt từ từ , nếu em có mặt trong ngày đó thì chắc tôi sẽ rất wê với đám bạn thân nhất của tôi , vì em không muôn tôi hút thuốc và uống bia nhiều .
    Rồi cuối cùng chúng tôi đi đua xe , điều mà em không hề biết trước đó, cũng là điều mà tôi định sẽ không bao giờ làm nữa nhưng rồi nó cũng đến . lần đầu tiên tôi té thật nặng , ttôi bị gãy xương . phải nằm ở nhà hơn cả 2 tháng trời
    Mọi chuyện trôi wa như 1 giấc mơ , có lẽ tôi và em trái ngược hoàn toàn, lúc wen em , tôi là 1 thằng cù bất cù bơ , học hành thì lẹt đẹt , năm nào cũng fải thi đi thi lại , suốt ngày chỉ biết an chơi hút sách , nhậu nhẹt , cúp học chơi bida , ngồi wa cafe suốt ngày , cuối tuần rãnh rỗi lại đi đua xe , không về nhà , cuộc sống rồi cũng chỉ nhiêu đó.
    Trong khi em là 1 co bé con nhà gia giáo , em chăm học lắm chẳng như tôi, nhà em cũng khó lắm nên đôi khi em đành cúp học để đi chơi với tôi , chúng tôi đi chơi những nơi rất bình thường , rất bình thường , em chưa hề bao giờ bước chân vào sàn nhảy hay wán bar lần nào , tôi hỏi em muốn tôi dẫn đi không em cũng không muốn
    Em không phải là người đầu tiên tôi quen nhưng em là ng đầu tiên tôi yêu . Tôi tự hứa sẽ từ từ thay đổi tất cả vì tôi cũng vì em ,
    nhưng chắc em nghĩ rằng tôi không bao giờ thay đổi , có lẽ vì vậy mà chúng tôi chia tay. mà cũng không biết fải là chia tay không vì chúng tôi khong ai nói gì cả , chỉ im lặng , chắc tôi cũng hiểu sự iim lặng đó là gì .
    tôi ra đi dù sao 1 fần nhỏ trong đó cũng vì em , nhưng dù sao đó cũng đã là wá khứ . trước mắt tôi bây giờ là cả 1 con đường tương lai dài dằng dặc . tôi chưa bao giờ thật sự gọi là học trước kia , 1 điều mà tôi fải làm fải thật sự làm bây giờ , vì nơi đây sẽ không có ai không có cha mẹ , không có em hay ng bạn nào để khuyên hay nhắc nhở tôi , chỉ có 1 mình tôi đối với cuộc sống phía trước , tôi không thể trông vào ai đc nữa
    Chơi đủ rồi , có cài gì mà chưa biết nhỉ ??? chắc chỉ có học là tôi chưa biết .........
    Được sửa chữa bởi - hip vào 17/04/2002 14:18
  3. fullmoon

    fullmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mai la ngay sinh nhat toi, nhung thuc su la bi gio toi khong muon no den, no den cang lau bao lau thi toi cang vui bay nhieu. ban dung hoi vi sao nha, vi sau ngay sinh nhat toi, toi phai xa mot nguoi....Dieu ma toi khong bao gio muon ca. Nhung du sao thi no cung phai den..hic.....
    Chúc mừng sinh nhật em! Thêm một tuổi mới em sẽ có thêm nhiều người bạn mới. Có thể em sẽ gặp được người sẽ mang hạnh phúc & niềm vui cho em ? Hãy vui vẻ đón nhận tuổi mới của mình em nhé
  4. mr_ohlala

    mr_ohlala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    fullmoon noi dung the, mai la SN cua em roi anh chuc em hanh phuc va vui ve!!! Dung suy nghi gi ve moi chuyen vi tuong lai con o phia truoc. Em se gap duoc rat nhieu nguoi tot va se co 1 ai do se thay anh mang den cho em niem vui va hanh phuc.
  5. cobengaytho85

    cobengaytho85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HIc....thuc ra thi em nghi rang doi khi cuoc song con nhieu cai lam cho con nguoi buon hon, phai suy nghi nhieu hon, nhung so voi nhung gi em da tung trai qua thi do da la qua du roi.
    Em khong biet tuong lai se nhu the nao nhung hien tai thi kho co the vui duoc lam anh a, kho co the quen duoc anh, hic.....
    Nhung

Chia sẻ trang này