1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật các thành viên!!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Buổi họp hôm qua nói chung là không được như mong đợi! Thứ nhất : đây là buổi họp tổ chức sinh nhật cho các thành viên nhưng 1 số thành viên có tên trong danh sách sinh nhật ( và nhận quà nữa ) không thấy đến. Thứ 2 : 1 số thành viên chủ chốt ( cụ thể là mod ) như anh vuathuoclao hay ngotaulai không thấy đến ( không rõ lí do ) còn Iron_maiden thì rất tiếc là đang bệnh! Do vậy có 1 số việc muốn bàn bạc thì chưa thể thống nhất ý kiến được! Dù sao thì buổi họp cũng đã diễn ra, hi vọng là lần sau sẽ tốt hơn! Cuối cùng là chúc mừng sinh nhật các thành viên sinh tháng 4 1 lần nữa! Đưa Topic về đúng chủ đề của nó!!!
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  2. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khẩn khẩn khẩn....
    Roselovely_204 đang ốm nặng phải điều trị lâu dài nên không đến dự sinh nhật được, mọi người xem thế nào cầm quà với lại đường sữa đến thăm đê, yên tâm là không mắc bệnh SARS. Tuy là trông bên ngoài chẳng có biểu hiện gì cả, nhưng thực chất là đang có bệnh, có khả năng phải mổ. Khổ thân quá, thương quá, hic hic. Trông con bé thế mà sắp phải lên bàn mổ, không biết có chịu nổi không?? Nghĩ đến cảnh con bé sắp phải lên bàn chờ con dao phay nó mổ sao mà khiếp quá, chắc là không dám đứng ngoài đợi bác sỹ mổ đâu, mọi người xem thế nào đến thăm đi, nhỡ sau khi mổ xong....
    Iron cũng đang ốm nặng, gần die, mọi người đến thăm đê. Cô bé cũng đang chuẩn bị lên HN để điều trị rồi, tranh thủ lúc Iron còn nằm ở khoa nội bệnh viện Việt Tiệp, mọi người tranh thủ đến thăm.
    [​IMG]
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khẩn khẩn khẩn....
    Roselovely_204 đang ốm nặng phải điều trị lâu dài nên không đến dự sinh nhật được, mọi người xem thế nào cầm quà với lại đường sữa đến thăm đê, yên tâm là không mắc bệnh SARS. Tuy là trông bên ngoài chẳng có biểu hiện gì cả, nhưng thực chất là đang có bệnh, có khả năng phải mổ. Khổ thân quá, thương quá, hic hic. Trông con bé thế mà sắp phải lên bàn mổ, không biết có chịu nổi không?? Nghĩ đến cảnh con bé sắp phải lên bàn chờ con dao phay nó mổ sao mà khiếp quá, chắc là không dám đứng ngoài đợi bác sỹ mổ đâu, mọi người xem thế nào đến thăm đi, nhỡ sau khi mổ xong....
    Iron cũng đang ốm nặng, gần die, mọi người đến thăm đê. Cô bé cũng đang chuẩn bị lên HN để điều trị rồi, tranh thủ lúc Iron còn nằm ở khoa nội bệnh viện Việt Tiệp, mọi người tranh thủ đến thăm.
    [​IMG]
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ở đâu Mà nhanh thế Hải? Nếu đúng thì bà con tính sao đây?!?
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ở đâu Mà nhanh thế Hải? Nếu đúng thì bà con tính sao đây?!?
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  6. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm thui ( mặc dù chưa biết Iron là ai cả )
    Love means never having to say you're sorry
    Được em_chua_biet_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 15/04/2003
  7. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đi thăm thui ( mặc dù chưa biết Iron là ai cả )
    Love means never having to say you're sorry
    Được em_chua_biet_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 15/04/2003
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thui khỏi thăm đâu,chờ anh Hải đến thăm chắc em nằm dưới mấy tấc đất rùi.....ko ngờ Roselovely cũng ốm nặng lắm à......cầu mong trời fù hộ.....Em thì chưa biết thế nào........có lẽ em sẽ ko gặp lại mọi người trong khoảng thời gian tương đối dài..........
    Mong mọi người ở lại mạnh giỏi.....Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm....Mọi người ở nhà hãy cầu nguyện cho em và Liên nhé.....
    I love U and hope U love me!!!!
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  9. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thui khỏi thăm đâu,chờ anh Hải đến thăm chắc em nằm dưới mấy tấc đất rùi.....ko ngờ Roselovely cũng ốm nặng lắm à......cầu mong trời fù hộ.....Em thì chưa biết thế nào........có lẽ em sẽ ko gặp lại mọi người trong khoảng thời gian tương đối dài..........
    Mong mọi người ở lại mạnh giỏi.....Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm....Mọi người ở nhà hãy cầu nguyện cho em và Liên nhé.....
    I love U and hope U love me!!!!
    Roses are red, Violets are blue
    Honey is sweet but not as sweet as you
  10. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúa phù hộ. Amen!
    Baby won't you tell me why there is sadness in your eyes

Chia sẻ trang này