sinh nhật chung buồn Một tình bạn thân thiết? kết thúc buồn vậy sao? chán thật. Mình thực sự thấy rất buồn, rất buồn rất tiếc....................
Hôm nay sinh nhật,cả chiều đi chơi với lũ bạn.Đi xem film Dạ Yến.Buồn cười mấy con này mồm oang oang lên,lúc cảnh...thì lại ngồi cười rúc rích,thấy cũng ngại,nhưng mình cũng cười theo.Đi xem film xong rồi đi ăn chè múc...3 năm chưa đi rồi... Vừa nãy lên net được 1 lúc thì bạn ý cũng lên,nói đúng 1 câu rất là khách sáo rồi...thôi luôn,kiểu như chúc mừng cho mình đỡ tủi thân,chán quá Hôm nay sinh nhật cũng vui vẻ,nhưng cứ nghĩ đến nó thì chẳng vui tí nào rồi,mệt mỏi thế,mà sao lại ko quên được,đấy là cái cảm giác rất khó chịu,thà cứ ra ngoài đường tông vào ô tô rồi vào viện cho nó đến thăm,còn sướng hơn chúc cái kiểu này........1 ngày sinh nhật ko vui lắm........