1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật hoasimtim các bạn ơi !!!! Chúc mừng sinh nhật các bác trong tháng 1 :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi trangcva, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết không, đáng nhẽ hôm qua tớ lên chương trình đi sinh nhật HST rồi, thía mà có người bạn tớ tên là củ khoai, lại hẹn tớ là cứ ngồi ở nhà chờ (vì trời mưa có thể không ai đi), nếu đi thì message rồi cùng đi, híc híc...thía là tớ ngồi một mạch từ 13h đến tận 0h ngày hôm sau, thỉnh thoảng lại có cái message: "Cả hội đang đi ăn, chưa biết sẽ ăn ở đâu đây!", rồi thì "Tớ đang hát, ở tận trên Hồ Tây cơ, xa lém!"... hu hu hu
    Hu hu hu...
    Củ khoai kia, tớ ghét ấy hu hu hu...
    Cả we tăm nữa, ấy cùng hùa vào với hắn hả ? hu hu hu
    Không có gì là không thể, chỉ có thể là không có gì !
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    hic, củ đậu đểu vật, làm giè có cái mes nào là " tớ đang hát ở Hồ tây", hic, xuyên tạc vừa thôi......
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  3. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Thật là chuối! Ăn chơi đú đởn cả ngày CN - sáng thứ 2 đi thi tạch luôn Đã thế còn suýt ko đc thi vì đến muộn - chỉ vì mình thèm ngủ thêm chút nữa Cũng may mà cái môn này cả lớp xác định cùng rủ nhau đi học "cao học" rồi
    To Ch@ien: nhờ ai ko nhờ lại đi nhờ 2 em trangcva và anhcva. 2 em ý thì tít mít rồi, ăn uống phè phỡn có nhớ ai đâu may mà hôm qua mình ngồi cạnh em trangcva, chứ ngồi cạnh anhcva thì e rằng .... khóc thét


  5. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hic !!! 1 cuộc đi chơi vui vẻ và đầy ý nghĩa ( tổ chức sinh nhật cho mình mà ) nhưng mà ....... Sáng thứ 2 em nghỉ học chính vì 1 lý do hết sức đơn giản : MỆT QUÁ KHÔNG THỂ DẬY NỔI ...... Mẹ xuống mắng cho 1 trận cái tội ham chơi, may bố bảo " thôi con nó mệt thì cho nó nghỉ, đi học cũng chỉ ngủ gật, không có ích gì " ( tự nhiên yêu bố thế không biết ).... Sáng hôm nay đúng 10h10' ( giờ đẹp ) em mới mở nổi mắt trong sự tỉnh táo ... Hãi thật
    DÙ SAO CŨNG CÁM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ....

    Học sinh không thích tiền
    Mà chỉ thích ông tiên
    Bởi ông tiên biết ước
    Ước ra thật nhiều tiền
  6. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hic, em còn lười hơn cơ!
    Hôm qua , sau khi ở quán lẩu về còn đi ăn phở , thế rồi về nhà em còn ăn chè--> em khoẻ như trâu!
    Sáng hôm qua , máu ngủ quá , thấy trời lại mưa tí ta tí tách nên ngại , liền nghỉ học luôn! Ngủ 1 mạch đến tận 12 h trưa!
    Ngon thật!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chả liên quan gì đến sinh nhật ông Sẹc ghẻ mà hôm sau thi Triết gần xong rồi bố ý mới vác mặt đến.Thế mà chép vẫn kịp mới tài.
    how can you just walk away from me
    when all I can do is watch you leave
    'cause we've shared the laughter and the pain
    and even shared the tears
    you're the only one
    who really knew me at all
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thi học kì đến muộn 30 phút vẫn làm hết bài thế mới tài. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Aki.

    Temporal Traveller

Chia sẻ trang này