1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật không hoa...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi KemTra, 28/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật không hoa...

    hôm nay 28-8 là sinh nhật của mình, không biết có ai nhớ không , nhưng biết chắc sẽ không có hoa và nến, vì năm nào cũng vậy, chưa bao giờ mình có ngày sinh nhật đúng nghĩa. Nhưng có 1 thói quen không bao giờ bỏ trong ngày này, là mua kem cho 2 đứa em, thắp cho mẹ cây nhang và mua chút gì đó cho bố. còn người ấy thì.... thôi đành chờ 1 phép lạ.
    Happy Birthday cho tất cả những ai sinh vào tháng Tám như mình, chúc niềm vui sẽ đồng hành cùng các bạn!
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là chúc mừng sinh nhật của bạn Kemtra. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc
    Vì đã có 1 topic chúc sinh nhật rồi http://www3.ttvnol.com/f_286/288495/trang-27.ttvn
    nên bạn chuyển bài viết của bạn vào topic này luôn để tránh loãng chủ đề nhé
  3. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Kemtra, chúc bạn luôn luôn vui vẽ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Hãy tự biến ngày của mình thành một ngày tuyệt vời nhất.

  4. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    You never walk alone.. Gà mà biết gáy là gáy"Happy birthday to Kem tra"...
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn Kem tra sinh nhật vui vẻ...
    nhưng sao bạn không post bài này trong topic nhật ký hoặc sinh nhật... nhỉ
    honghoavi
  6. vp68

    vp68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN @KemTra nhé .
  7. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    KemTra cám ơn các bạn rất nhiều, hôm qua mình cố chuyển bài này vào topic sinh Nhật nhưng mạng báo đang bật hệ thống chống lục nên không chuyển được. Pó tay...
    thôi admin xóa dùm Topic này vậy!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng Sinh Nhật Kem Trà, chúc bạn luôn hạnh phúc và thành đạt!
    Topic này là của cá nhân Kem Trà lập ra vì sinh nhật không hoa của mình, đó là một lời tâm sự đấy các bạn ạ. Do vậy mình nghĩ không nên khóa hay xóa nó đi, mà nên để lại như 1 nơi ghi lại những tâm sự của mọi người về những sinh nhật không hoa.
    Đồng ý không?
  9. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thanks anh BoySG nhé!
    nhưng mình hy vọng bạn nào cũng có 1 ngày sinh nhật tràn ngập hoa, nến và những lời chúc chân thành. Good luck, everybody!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 may mắn là từ nhỏ đến giờ không có sinh nhật nào mình phải một mình cả. Luôn luôn có 1 buổi tiệc nho nhỏ của gia đình cho mình vào đúng ngày mình sinh ra, và đã 10 năm nay mình đều có những đứa bạn thân nhất trong nhóm Tuổi Xanh luôn nhớ đến sinh nhật mình, cũng như những người mình yêu quý. Và từ ngày tham gia TTVNOL thì càng có thêm những lời chúc, những món quà...
    Nhưng có 1 lần, mình đã tham dự 1 sinh nhật không hoa, không quà, chỉ có vài cây nến đơn sơ. Hôm ấy là 1 ngày Noel, rất lâu rồi, khi mình còn là 1 sinh viên. Mình và 1 thằng bạn thân đang đèo nhau trên chiếc Chaly cà tàng ngắm phố xá đón Noel, thì một hình ảnh lạ lùng đập vào mắt: Bên hông công viên Lê Văn Tám, 1 cô gái đang thắp 2, 3 ngọn nến. Ai cũng nhìn, nhưng không ai để tâm. 2 đứa mình cứ tưởng rằng đó là một ai đó đang... cúng. Nhưng khi đến gần thì không phải vậy. Bao quanh các cây nến là 1 hình vẽ hình trái tim với dòng chữ: Happy Birthday to me!
    Quá lạ lùng, và thêm phần "anh hùng rơm" theo kiểu Don Kihote, 2 đứa đến cạnh bên và hỏi có phải sinh nhật cô bạn ấy không? Cô gái gật đầu. Mình hỏi: Sao bạn lại ngồi đây 1 mình? Cô ấy ngước lên và cười nhẹ: Vì chẳng có ai thân quen ở SG cả, và cũng chẳng ai nhớ đến sinh nhật của cô ấy. 2 thằng nhìn nhau, quyết định ngồi lại và cùng hát bài hát sinh nhật tặng cô gái ấy. Sau đó bạn mình ngồi lại, mình chạy đi mua ít bánh kẹo và bỏ luôn ý định dạo quanh SG đêm Noel.
    Cả 3 ngồi cùng nhau, chỉ có vài cây nến, ít bánh kẹo và xe cộ nườm nượp. Rồi cô gái ấy ra về với nét mặt hạnh phúc mà đến giờ mình không sao quên được.
    Nhưng... Đã nhiều năm trôi qua, mình và đứa bạn vẫn tự dằn vặt nhau là sao không đứa nào chịu hỏi xem cô gái ấy tên gì?
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 29/08/2006

Chia sẻ trang này