1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật lần thứ nhất quán café Ngõ Hạnh_ Biên Hòa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần thứ nhất quán café Ngõ Hạnh_ Biên Hòa


    Ngày 23 / 01 / 2006 tới đây, anh song xua sẽ mừng Sinh nhật quán café Ngõ Hạnh của anh bằng một đêm nhạc Trịnh với tiếng Saxo của Đức HảiGuitare của Cao Hồng Hà. Các bạn xa gần có thể đến để chia vui với anh. Bên cạnh đó , kể từ ngày 20 / 01 đến 29 / 01, anh song xua có nhã ý viết tặng thư pháp cho những ai yêu thích bộ môn này!
    Trong vô số quán café dạng này ở Biên Hòa, Ngõ Hạnh là quán duy nhất đi theo phong cách âm nhạc riêng biệt. Những ai yêu thích giọng hát Khánh Ly có thể tìm nghe được những bản tình ca mới và cũ mà khó tìm ở những nơi khác. Đặc biệt, âm nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn luôn có một vị trí đặc biệt ở đây!
    Cầu chúc Ngõ Hạnh luôn đi đúng phong cách của mình như xưa nay đã làm!
    Hồ Thanh Phương
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Có miễn phí cho chủ quán cafe nhạc trịnh nơi khác tới ko để em ghé hé hé hé
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Về thăm Biên Hòa các bạn ơi ! Nuớc sông từ nguồn cao nguyên Lâm Viên chảy qua đất dữ La Ngà trong truyện của Đinh Tiến Luyện thuần hoá loài cá sấu về qua Đại An đến Tân Triều thì hiền lại , làm nên màu bông bưởi . Người xưa từ Nhà Bè nước chảy chia hai , chống sào ngược con nước về Hiệp Hoà dựng nghiệp ở Cù Lao Phố , đến khi thành đường thành phố nhanh quá hàng cây bên đường chưa kịp trổ nhánh , nên không chỗ trú mưa cho Nguyễn Tất Nhiên làm thơ : Đưa em về dười mưa , chiếc xe lăn dốc già , vai em tròn dười mưa , ướt bao nhiêu cũng vừa.
    Về thăm Biên Hòa các bạn ơi ! Tìm dấu vết xưa Vườn Mít , Vườn Cao Su , Vườn Ngô ; bây giờ còn lại Vườn Bưởi và xa xa những vườn cây trái , biết được Mặt Trời không chỉ có một mà còn nhiều nhánh chôm chôm làm mặt trời nhỏ khuất sau tàng lá . Về thăm cây cầu Ghềnh sinh đôi , đón giòng nước mát chảy quanh vỉa đá Bửu Long lắng nghe phía thượng nguồn khúc hát Về Giữa Trị An của anh TCS
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đến Ngõ Hạnh, chắc chắn chủ nhân ở đó sẽ chiêu đãi bạn một cách tử tế!
    Nếu ghé Biên Hòa, bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 0909931942 . Có một điều bạn chưa biết, tôi là người Nha Trang!
    Hân hoan chào đón bạn!
    TM Ngõ Hạnh
    Hồ Thanh Phương
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    TAST <--- Không phải người NT, nhưng rất yêu NT.
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có một điều là khi nghĩ về Nha Trang ,trong tôi chỉ còn sự hoài niệm và pha lẫn một chút đớn đau! Nên tôi chỉ biết nhìn quê hương từ xa mà thôi dù chỉ đưa tay ra là với thấy!
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 17/01/2006

Chia sẻ trang này