1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh nhật mẹ nên tăng gì ? có ai cố vấn cho tui không?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi alone_black_spider, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_spider

    alone_black_spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mẹ nên tăng gì ? có ai cố vấn cho tui không?

    Ngày 1 tháng 10 là sinh nhật của mẹ tui ma tui chưa biết tặng quà gì cho mẹ cả ! Tui muống mua mọt món quà tặng mẹ thật ý nghĩa mà không quá đắt.Làm ơn cố vấn cho mình nhe
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chắc là cũng như bạn thôi , nhưng sinh nhật bố mẹ , mình rất muốn chứng tỏ mình là một ngừoi lớn . Nếu đc thì ngày đó mình ao ước đc nấu một bữa ăn thật ngon trong gia đình , cố làm những điều cho bố mẹ vui , làm những điều hàng ngày chẳng bao giờ làm cả , chỉ để bố mẹ hiểu rằng . Cái công sức bố mẹ bỏ ra nuôi đứa con lớn đến từng này ko vô nghĩa ., Nó cũng biết rất nhiều thứ . Và bố mẹ chắc là sẽ rất vui đó . Chắc là đó là với tôi là thôi . hi` hi` còn ngừoi khác thì thuờng xuyên ở nhà và nấu cơm cho bố mẹ rồi ,ai như tôi đâu

    Còn mua quà tặng mẹ à : một mảnh vải hoặc một bố quần áo theo bạn là mẹ thích , nên chọn những thứ thiết thực nhưng dễ sử dụng hoặc là những thứ gì do chính tay bạn làm ra .Đó là những ngừoi hết sức quan trọng mà , nên cẩn thận , làm thế nào để mẹ cảm thấy có ý và rất vui . Đôi khi cũng chỉ là một tờ giấy nhỏ cũng có thể làm cho mẹ vui đó . Chắc là bạn sẽ biết làm đúng ko ? hi` hi`
    to alone : lần sau chơi tú ngồi gần chị nha em !hi` hi`
    Tình em như những đoá hoa hồng trắng ... Mong ai yêu em ,... ngàn lần đừng gian dối ... đừng gian dối ...
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    các cụ theo trường phái thực dụng nên...mua cái gì mà cả nhà dùng được...còn nêu ko thì tặng mẹ 1 bó hoa...đó cũng là 1 món wà vậy...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  4. alone_black_spider

    alone_black_spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui không nghĩ vây đâu .Tuy có hơi thực dụng nhưng mà tui thây ý kiến của bình minh kha la hay đây .Ví dụ khi tặng mẹ một chiếc áo thật đẹp khi đên cơ quan co người khen mẹ của mình co thể tự hào mà nói rằng của con tôi tặng nhân ngày sinh nhật đấy bạn thấy có hãnh diện không?
  5. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sn mẹ thì tốt hơn hết là chứng tỏ cho mẹ thấy rằng mình đã là một thiếu nữ ... giống như lần SN mẹ tôi , mẹ tôi đã nói rằng món quà lớn nhất mà một người mẹ mong muốn nhận được từ con chính là sự lớn khôn và trưởng thành của các con ...
    to alone : mình nên chuẩn bị một bữa cơm thật ngon và dọn dẹp nhà cửa thật gọn gàng là đủ rồi mà
    The one only I Love is You...I Love You...
  6. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Happy birthay day your mother...
    Mẹ bạn chắc rất vui vì bạn nhớ đến ngày sinh nhật của mẹ..đó là món quà rồi đó..
  7. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn trẻ câu chuyện này (được trích từ 1001 câu chuyện cảm động trong Forum 3M).
    Hoa hồng tặng mẹ
    Nhân ngày 8/3, anh đến đZng ký dịch vụ điện hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khá xa. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
    - Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hồng đến 2 đô la.
    Anh mỉm cười và nói với nó:
    - Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
    Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó ngập ngừng nhìn anh trả lời:
    - Dạ chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
    Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ.
    Chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, lập tức anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa đZng ký và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã phóng xe một mạch về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa đó.
    CÁI CẦN THIẾT LÀ MỘT TẤM LÒNG CHỨ KHÔNG PHẢI QUÀ TẶNG. VÀ NẾU CÓ THỂ THÌ MỘT MÓN QUÀ CÓ Ý NGHĨA VỚI MẸ CỦA BAN VÀ ĐIỀU ĐÓ CHỈ CÓ BẠN BIẾT MÀ THÔI. VI DỤ, TÔI ĐI NN VÀ MUA TẶNG MẸ TÔI HỘP THUỐC NHUỘM TÓC, KHÔNG LỚN TIỀN NHƯNG MẸ TÔI VUI.
    Thân mến
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  8. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tui thây đối với mẹ món quà mẹ mong chờ nhất ở người con của mình đó là Mong con mình trưởng thành và sống thật hạnh phúc Theo tôi nghĩ là như vậy đấy

Chia sẻ trang này